Mẹ cho con trai 4 căn nhà, về già lại muốn con gái nuôi và cái kết bất ngờ

Hạ Di

(Dân trí) - Cả cuộc đời dành trọn tình thương cho cậu con trai, dành cả 4 căn nhà cho con, khi về già, bệnh tật, bà Vương (Trung Quốc) lại đến nhà con gái và yêu cầu cô chăm sóc.

Trọng nam khinh nữ

Bà Vương (70 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) với mái tóc bạc trắng đứng ở cầu thang, ra sức gõ mạnh vào cửa. Trong căn nhà rõ ràng có người nhưng dù bà gõ mạnh thế nào cũng không ai ra mở cửa.

"Con gái, xin hãy để mẹ vào, mẹ không có nơi nào để đi. Trước đây là mẹ đã sai, xin hãy tha thứ và để mẹ ở bên cạnh bù đắp cho con", bà Vương van nài.

Mẹ cho con trai 4 căn nhà, về già lại muốn con gái nuôi và cái kết bất ngờ - 1

Cô Lin đau khổ khi mẹ tặng cho em trai 4 căn nhà, coi cô như người ngoài nhưng khi về già lại muốn cô nuôi (Ảnh: Zhuanlan).

Nhanh chóng, giọng nói của bà cụ đã thu hút hàng xóm xung quanh. Thấy âm thanh càng lúc càng ồn ào, một người phụ nữ bên trong nhà mới ra mở cửa.

Bà Vương lúc này tìm cách chen vào nhà nhưng đã bị một người phụ nữ trung niên chặn lại, không chút thương xót mà tức giận mắng: "Bà là mẹ ruột của tôi nhưng tôi rất sợ bà. Bốn căn hộ trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, nhưng tất cả đều mang cho con trai. Giờ thì bà đến để kêu con gái chăm sóc lúc tuổi già, bà có biết con gái của bà đang phải sống chen chúc trong căn nhà rộng 50m2 này không?".

Qua cuộc tranh cãi, nhiều người mới hiểu ra người phụ nữ đang la hét chính là cô Lin, con gái của bà Vương. Cô Lin sống trong căn nhà thuê ở Thượng Hải cùng với gia đình của mình và đang có một cuộc sống bình lặng, êm đềm.

Mẹ cho con trai 4 căn nhà, về già lại muốn con gái nuôi và cái kết bất ngờ - 2

Bà Vương vốn trọng nam khinh nữ, không chia cho con gái bất kỳ tài sản nào mặc cho cuộc sống con gái khó khăn (Ảnh: Zhuanlan).

Thế nhưng, ở quá khứ, cô từng là nạn nhân của thành kiến "trọng nam khinh nữ" từ chính mẹ ruột của mình. Từ nhỏ, cô từng bị mẹ ruột bắt ăn thức ăn thừa ôi thiu và đánh đập, mắng mỏ. Đối với bà Vương, con gái là "bát nước đổ đi", vốn sẽ gả vào nhà người khác. Vì thế, bà đối xử với cô Lin như người ngoài. Cậu em trai, theo đó, cũng không coi cô là người thân trong gia đình.

Bố cô Lin rất thương yêu và cho cô ăn học đầy đủ. Thế nhưng, kể từ khi bố qua đời, cô Lin bị bà Vương bắt nghỉ học vì sắp đến tuổi lấy chồng. Em trai cô thì được học đại học và làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước. Thu nhập của người em trai rất cao nhưng chưa từng quan tâm cuộc sống của chị gái.

Cô Lin được mai mối và gả cho một người đàn ông có gia cảnh bình thường, rồi sinh 2 người con. Dù vậy, chồng và bố mẹ chồng đều rất yêu thương, giúp đỡ nên cô Lin thấy được an ủi.

Cắt đứt tình thân 

Những tưởng sau sự việc xảy ra, mẹ sẽ thay đổi, nhưng cô Lin vẫn nhận sự đối đãi tệ bạc từ bà. Bất động sản của bà Vương bất ngờ rơi vào diện quy hoạch. Bà Vương được đền bù 4 căn nhà trị giá hàng chục triệu USD ở Thượng Hải.

Ngay sau đó, bà Vương đã sang tên hoàn toàn 4 căn nhà cho con trai, trong khi con gái bà đang sống cùng 4 người trong căn nhà thuê 50m2. Khi tỏ ra bức xúc và trách mẹ thiên vị, cô Lin nhận lại "gáo nước lạnh" từ mẹ ruột.

Bà Vương nói rằng: "Con gái đi lấy chồng là con của người ta, chỉ là người ngoài thôi. Tại sao phải chia tài sản cho người ngoài?". Bà tin rằng con trai mới là chỗ dựa cho bà ở phần đời còn lại.

Mẹ cho con trai 4 căn nhà, về già lại muốn con gái nuôi và cái kết bất ngờ - 3

Cô Lin và gia đình nhỏ phải sống trong căn hộ thuê chật hẹp (Ảnh: Zhuanlan).

Khi cô Lin đi làm, vì chi phí cho con học mẫu giáo đắt đỏ, bố chồng lại bệnh nặng nên cô ngỏ ý nhờ mẹ ruột chăm con giúp. Thế nhưng, bà Vương một mực từ chối.

Bà Vương cũng dọn đến ở cùng con trai. Tuy nhiên, khi bà bị bệnh, con trai bà đã thuê bảo mẫu với giá 5.000 NDT/tháng (khoảng 17 triệu đồng) để dọn dẹp, chăm mẹ mà không đoái hoài gì đến bà.

"Tiền cậu ấy thuê bảo mẫu bằng với số tiền mà gia đình 4 người chúng tôi chi tiêu hằng tháng", cô Lin chua chát nói.

Nhìn con trai và con dâu bận rộn, bà Vương cảm thấy mình đang làm phiền con trai. Lúc này, bà mới nhớ tới và gõ cửa nhà cô Lin.

Lần gặp mặt ấy, cô Lin đã vô cùng tức giận nhưng vẫn thấy thương mẹ. Vì vậy, cô đưa một số tiền rồi mời mẹ về. Không ngờ, bà Vương tranh thủ lúc cô Lin đang lơ đãng liền chạy thẳng vào trong nhà.

Khác với vẻ đáng thương ban đầu, bà Vương "lật mặt", khoanh chân ngồi trên ghế, xem tivi và ăn hạt dưa.

"Tại sao con trai khá giả như vậy, có 4 căn nhà mà không chăm sóc được mẹ? Tại sao con sống cực khổ thì mẹ lại tìm đến con?", cô Lin bức xúc.

"Tôi không muốn làm tổn thương con trai tôi. Tôi đã nuôi dạy cô khôn lớn, cô kết hôn rồi thì phải nuôi tôi. Nếu không tôi sẽ rất đau khổ", bà Vương đáp lời.

Nghe mẹ nói vậy, cô Lin liền đuổi bà Vương ra khỏi nhà thì bị bà gọi cảnh sát đến. Sau đó, cảnh sát đã tới đưa bà về nhà con trai. Bà Vương dọa sẽ kiện cô Lin ra tòa vì không chịu nuôi mẹ. Cô Lin chỉ có thể bật khóc và từ đó cô cũng cắt đứt quan hệ với mẹ và em trai.

Theo zhuanlan.zhihu.com