1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Mang cho Mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho Mẹ niềm vui"

Tiến Thành

(Dân trí) - Tháng 7, các đoàn viên, thanh niên đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng sửa soạn, nấu nướng, rồi quây quần cùng mẹ bên mâm cơm, tíu tít nói cười, gắp những miếng ngon để phần cho mẹ.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Tỉnh đoàn Quảng Trị đã triển khai hoạt động thiết thực "Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng mẹ" tại nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy, thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh.

Mang cho Mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho Mẹ niềm vui - 1

Các đoàn viên, thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy.

Mẹ Nậy có chồng và con là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm nay đã 93 tuổi nhưng mẹ Nậy vẫn rất minh mẫn, có thể tự đi lại, tự ăn uống được.

Để có một bữa cơm ý nghĩa, ấm áp tại nhà của mẹ Nguyễn Thị Nậy, ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên đã có mặt, người lau dọn bàn thờ, nhà cửa, người nhặt rau, gọt củ quả, người nấu nướng…

Mang cho Mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho Mẹ niềm vui - 2

Ngay từ sáng sớm các đoàn viên thanh niên đã có mặt, người lau dọn bàn thờ, nhà cửa, người nhặt rau, gọt củ quả, người nấu nướng…

Gần trưa, mâm cơm tươm tất được dâng lên gian thờ để thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ là chồng và con của mẹ Nậy. Tiếp đó, các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau quây quần bên mẹ Nậy, cùng thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị quê nhà.

Giữa tháng 7 thiêng liêng, ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy đông vui hơn bình thường. Các đoàn viên, thanh niên cùng nhau quây quần bên mẹ, ăn uống, trò chuyện, đứa nào cũng tíu tít gọi bà, gọi mẹ. Trên gương mặt mẹ Nậy nở nụ cười ấm áp, hạnh phúc.

Mang cho Mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho Mẹ niềm vui - 3

Bữa cơm đầm ấm bên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy

Bên mâm cơm đầm ấm, mẹ Nậy thấy vui, ăn uống ngon miệng hơn. Nhóm con cháu ngồi cạnh, ai cũng tranh gắp miếng ngon để phần mẹ. Sau bữa cơm, nhóm bạn trẻ còn ngồi hát những bài hát về cách mạng, về quê hương đất nước. Mẹ vui và cũng vỗ tay theo từng nhịp điệu.

Bạn Trần Thao, xã đoàn Phong Bình, huyện Gio Linh tâm sự, bữa cơm bên mẹ Việt Nam anh hùng với những món quê nhà giản dị nhưng được nấu bằng cả tấm lòng của các bạn trẻ để gửi gắm đến mẹ.

"Với thế hệ trẻ chúng tôi, ai cũng như con của mẹ, bên mẹ để xoa dịu những nỗi đau, mất mát. Việc chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ là trách nhiệm của thế hệ trẻ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn", Trần Thao chia sẻ.

Mang cho Mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho Mẹ niềm vui - 4

Các đoàn viên, thanh niên cùng nhau quây quần bên mẹ.

Trước sự quan tâm của các bạn đoàn viên, thanh niên, ông Nguyễn Văn Hùng, con trai mẹ Nguyễn Thị Nậy đã không giấu được sự xúc động, nước mắt rưng rưng. Bởi đã lâu lắm rồi, ông Hùng mới được thấy Mẹ cười và vui vẻ đến vậy.

Mang cho Mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho Mẹ niềm vui - 5

Sau bữa cơm, các bạn trẻ còn ngồi hát cho Mẹ nghe những bài hát về cách mạng, về quê hương đất nước.

Theo ông Hùng, kể từ khi bố và anh trai của ông hy sinh, mẹ Nguyễn Thị Nậy lòng buồn trĩu nặng, ít nói cười. Hài cốt của bố ông Hùng đã được tìm thấy và đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, anh trai ông đến nay vẫn nằm đâu đó trên đất Quảng Trị, linh hồn hòa quyện vào núi sông, cây cỏ.

"Chẳng có gì bù đắp được sự mất mát của mẹ nhưng sự có mặt của các bạn trẻ ở đây, đúng vào ngày cận kề kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã giúp mẹ thêm ấm lòng, mẹ vui lắm. Với mẹ tôi và gia đình, nỗi băn khoăn lớn nhất là vẫn chưa tìm được anh trai", ông Hùng nghẹn ngào.

Mang cho Mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho Mẹ niềm vui - 6

Ăn với mẹ một bữa cơm, mang cho mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho mẹ niềm vui trong cuộc sống.

"Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ" là một trong những chương trình tri ân thiết thực được tuổi trẻ Quảng Trị triển khai đồng loạt tại các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Bí thư Huyện đoàn Gio Linh Nguyễn Minh Châu chia sẻ, với các mẹ, vật chất không còn nhiều nghĩa lý mà tinh thần mới là giá trị cốt lõi. Ăn với mẹ một bữa cơm, mang cho mẹ một nụ cười là tiếp thêm cho mẹ niềm vui trong cuộc sống.

Được biết, đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 2.833 bà mẹ đã được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", trong đó hiện có 37 mẹ còn sống.