1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lao động gãy tay, đi bộ 8 ngày từ TPHCM về Đắk Nông ấm lòng nhận hỗ trợ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bị gãy tay khi bốc vác thuê, nam thanh niên cạn sạch tiền nên đi bộ từ TPHCM về quê. Đi được 8 ngày, người này đói lả, may mắn được lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, hỗ trợ kịp thời.

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, khoảng 12h cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh này thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, nhận được thông tin từ người dân về việc có một thanh niên cần hỗ trợ.

Lao động gãy tay, đi bộ 8 ngày từ TPHCM về Đắk Nông ấm lòng nhận hỗ trợ - 1

Nam thanh niên kiệt sức do đi bộ 8 ngày liền, được CSGT Đắk Nông kịp thời giúp đỡ (Ảnh: Hồng Long).

Lực lượng CSGT Đắk Nông đã tiếp cận nam thanh niên và phát hiện người này bị gãy tay, có dấu hiệu đói khát, kiệt sức, cần hỗ trợ. Nhóm CSGT vội chăm sóc, cho nam thanh niên ăn, uống để lấy lại sức.

Sau khi ổn định, nam thanh niên cho biết tên là D.V.Q. (29 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Q. lên TPHCM lao động, mới đây khi bốc vác thuê đã không may gãy tay, phải nhập viện điều trị.

Lao động gãy tay, đi bộ 8 ngày từ TPHCM về Đắk Nông ấm lòng nhận hỗ trợ - 2

CSGT đón xe để nam thanh niên về nhà an toàn (Ảnh: Hồng Long).

Thời gian dưỡng thương, Q. cạn kiệt số tiền tiết kiệm, đành đi bộ từ TPHCM để về quê Đắk Lắk.

Khi tới địa bàn tỉnh Đắk Nông, anh Q. đã đi được 8 ngày ròng, có biểu hiện kiệt sức.

Đội CSGT Đắk Nông đã hỗ trợ chi phí, đón xe khách cho nam thanh niên về quê.