Bạc Liêu:

Dân "lang bạt" ven rừng phòng hộ mơ một mái nhà

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân ở ven rừng phòng hộ Bạc Liêu nhiều năm qua sống trong những căn nhà tạm bợ. Ai cũng mơ có được một mái nhà vững chãi nhưng chưa biết khi nào đạt được.

Nhiều tháng qua, một dãy nhà nhỏ mọc lên gần bờ đê quốc phòng ven biển rừng phòng hộ ở khu vực xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, là nơi tạm che mưa, nắng cho những cư dân sống lang bạt tại đây.

Gọi là nhà cho oai chứ thật ra đó là những căn lều được dựng tạm từ cây gỗ, lá dừa nước, quây tấm tôn thiếc mỏng manh. Có căn nhà từ trước đến sau đen như than bởi từ tường tới mái đều là dùng tấm cao su màu đen xin từ những hồ nuôi tôm thải bỏ.

Dân lang bạt ven rừng phòng hộ mơ một mái nhà - 1

Dãy nhà tạm của cư dân ven rừng phòng hộ Bạc Liêu trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngồi bần thần trước "căn nhà màu đen" của mình, anh Duy (24 tuổi) cho biết mới dựng căn nhà này ít tháng để cả nhà có chỗ chui vô chui ra. Anh Duy có vợ và một con nhỏ 2 tuổi. Anh làm thợ hồ, còn vợ ở nhà giữ con.

"Em theo cha mẹ, sống ở ven rừng từ nhỏ đến lớn. Đến khi cưới vợ rồi, ra riêng nhưng cũng chưa có nổi cái nhà như người ta. Nghề thợ hồ thì không phải ngày nào cũng có việc nên thu nhập rất bấp bênh. Kiếm cơm nuôi vợ con đã khó thì lấy đâu tiền cất nhà đàng hoàng", anh Duy ngậm ngùi.

Dân lang bạt ven rừng phòng hộ mơ một mái nhà - 2

Anh Duy (24 tuổi) ngồi bần thần trước "căn nhà màu đen" của mình (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cả nhà chị Thạch Thị Nga (43 tuổi) nhiều năm qua dựa vào rừng phòng hộ ven biển mà sống. Chị có 3 con, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ 12 tuổi. Mỗi ngày, chị và con đi ven biển bắt ốc, sò, nghêu... bán kiếm tiền mua gạo ăn, sống qua ngày. Hơn một năm qua, chồng chị Nga bị bệnh, không có tiền chữa trị, nằm một chỗ nên cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn.

Dân lang bạt ven rừng phòng hộ mơ một mái nhà - 3

Chị Thạch Thị Nga và nhiều cư dân khác mong chính quyền địa phương Bạc Liêu tạo điều kiện có được một căn nhà ở chắc chắn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Dân lang bạt ven rừng phòng hộ mơ một mái nhà - 4

Con trai chị Nga đã 15 tuổi nhưng thất học, cùng mẹ lo kiếm ăn qua ngày (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chị Nga cho biết, không chỗ ở, gia đình cũng từ ven rừng phòng hộ vào đây cất đại "căn nhà màu đen" giống như của anh Duy nói trên.

"Gia đình không có đất đai, thấy người ta đến cất nhà ở thì mình cũng đến cất tạm để có chỗ che mưa nắng, sống tới đâu hay tới đó chứ không biết bao giờ mới có được căn nhà chắc chắn nữa", chị Nga bày tỏ.

Dân lang bạt ven rừng phòng hộ mơ một mái nhà - 5

"Căn nhà màu đen" của vợ chồng chị Nga sơ sài, trông "mỏng như lá lúa" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Anh Duy và chị Nga là 2 trong hàng trăm trường hợp cư dân ở dọc ven rừng phòng hộ của tỉnh Bạc Liêu có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ sống chủ yếu dựa vào rừng phòng hộ ven biển hoặc ai thuê gì làm nấy, kiếm từng đồng để lo cho gia đình. Cái ăn, cái mặc đã là nỗi lo toan quá lớn đối với họ nên việc có căn nhà chắc chắn để ở, có thể nói là ước mơ xa vời.

Thực tế, khu vực các hộ dân cất nhà tạm không phải là đất của gia đình mà họ chỉ... ở đậu, tới đâu hay tới đó. Các cư dân đang trông chờ vào sự quan tâm của chính quyền địa phương, với ước mơ có được nơi an cư, lạc nghiệp.

Dân lang bạt ven rừng phòng hộ mơ một mái nhà - 6

Ven rừng phòng hộ Bạc Liêu có rất nhiều hộ dân sinh sống tạm bợ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Qua rà soát của cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu, vùng ven biển ở khu vực rừng phòng hộ có khoảng 895 hộ với 3.582 khẩu nằm trên địa bàn TP Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải.

Mới đây, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu đã cùng các ngành chức năng, địa phương khảo sát tình hình cư dân tại đây và việc tái định cư cho dân ven rừng phòng hộ.

Ông Lê Tấn Cận nhận định, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư cho dân là cần thiết. Tỉnh giao các sở, ngành liên quan xây dựng phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét. Phương án này được lập trên tinh thần đảm bảo để người dân có cuộc sống tốt hơn.