1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng: Ấm lòng những bữa ăn khuya cho người lao động

(Dân trí) - Một chiếc bánh mì hay túi sữa, tuy không lớn lao nhưng cũng đủ làm ấm lòng người lao động trong đêm. Đó là những phần quà ý nghĩa của một nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng thực hiện vào mỗi thứ sáu hàng tuần.

Đà Nẵng: Ấm lòng những bữa ăn khuya cho người lao động - 1

Nhiều nhóm tình nguyện trẻ ở Đà Nẵng chia nhau mang bữa khuya ấm lòng mời những người lao động lúc tối muộn trên đường phố Đà Nẵng.

Trao tình thân

Gần 8 giờ tối, phố đêm Đà Nẵng trở nên tĩnh mịch. Ở góc nhỏ trên đường Lê Duẩn, một chú bán vé số tranh thủ ngả lưng bên chiếc xe lăn của mình. Phía đối diện, những cô lao công với chiếc áo phản quang lấm lem bụi đường cũng đang vất vả với công việc làm sạch phố phường.

Trong cơn mệt mỏi cuối ngày, họ bất ngờ gặp được 2 bạn trẻ với những túi thức ăn nóng hổi trên tay và giọng nói lễ phép: "Con mời các chú ăn bánh mì, uống sữa cho đỡ đói, đỡ mệt".

Sau đó, cả 2 nở một nụ cười tươi để chào tạm biệt rồi vội vã lên xe. Phía sau họ là ánh mắt ngỡ ngàng và cảm kích của những người được tặng quà.

Hai bạn trẻ ấy là thành viên trong nhóm thiện nguyện của anh Đào Văn Vĩnh (30 tuổi, quê Quảng Nam). Hơn 2 năm nay, cứ đều đặn đêm thứ sáu hàng tuần, các thành viên trong nhóm lại chạy xe máy vòng quanh thành phố.

Đà Nẵng: Ấm lòng những bữa ăn khuya cho người lao động - 2

Từng ổ bánh mì, từng bịch sữa được chuẩn bị chu đáo.

"Hành trang" của họ là những chiếc bánh mì và gói sữa đậu nành ấm nóng trao tặng cho những người mưu sinh trong đêm.

Ngay từ sớm các thành viên trong nhóm đã tập trung để chuẩn bị suất ăn cho chuyến "hành trình" đặc biệt.

Trao đổi với PV, anh Vĩnh cho biết: "Nhóm tham gia ở đây hầu hết là những bạn trẻ, những bạn sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ngày từ sớm, các thành viên trong nhóm đã tập trung tại căn nhà nhỏ của anh để đi chợ mua các loại rau, thịt, bánh mì... sau đó lại tất tả chế biến và đóng hộp, cho vào thùng xốp để giữ ấm và phân chia tuyến đường phát quà".

Mỗi lần đi phát đồ ăn, nhóm chuẩn bị từ 150  - 200 suất thức ăn gồm một phần bánh mì và một phần sữa. Chi phí gần 2 triệu đồng, số tiền này nhóm kiếm được từ việc bán hàng gây quỹ và vận động các mạnh thường quân cùng các thành viên quyên góp.

"Với việc làm này, chúng tôi mong muốn mang đến những phần ăn khuya ấm bụng để tiếp sức cho những người lao động mưu sinh ban đêm tiếp tục thực hiện tốt công việc của mình. Các cô, chú công nhân môi trường, hay những người bán vé số rất vất vả mưu sinh, chúng mình rất thấu hiểu và muốn chia sẻ một phần những khó khăn đó", anh Vĩnh tâm sự.

Mỗi chuyến đi như thế có khoảng 10 -15 thành viên tham gia. Nhóm được chia thành nhiều nhóm nhỏ "bám" các địa bàn có nhiều người lao động đêm nhất như: chợ Cồn, chợ Hàn, đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Duẩn, Nguyễn Sinh Sắc, chợ Hòa Khánh…

Trước khi lên đường, các thành viên cam kết với nhau "phải tặng cho bằng hết mới được về nhà", vì vậy có những thời điểm đến rạng sáng các bạn mới hoàn thành "nhiệm vụ".

Hạnh phúc giản dị

Hành trình thiện nguyện đêm khuya đọng lại nhiều kỷ niệm với những người trong cuộc. Đó là một cô công nhân vệ sinh đang ướt đẫm mồ hôi khi kéo chiếc xe rác nặng trịch sau lưng, nhưng khi nhận được phần quà miệng cô vẫn nở nụ cười tươi.

Đó là chuyện bà cụ bán vé số ế ẩm ngồi co ro ở một góc đường, nhưng vẫn nhất mực không ăn, để dành phần cho con, cháu ở nhà mặc cho cái đói và cái mệt đang hiện rõ trên khuôn mặt khốn khổ đó.

Đà Nẵng: Ấm lòng những bữa ăn khuya cho người lao động - 3

Nghĩa cử nhỏ của các bạn trẻ giàu lòng nhân ái mang lại nụ cười cho những người vất vả mưu sinh hàng đêm trên phố.

Tay run run cầm ổ bánh mì lên thưởng thức, cô Lê Thị Xuân (61 tuổi) làm nghề nhặt ve chai cho biết, cô rất biết ơn khi nhận được những suất ăn miễn phí này.

"Ngày nào cũng vậy, tôi đạp xe quanh Đà Nẵng để nhặt ve chai nuôi con ăn học. Con cô ở nhà cũng tầm tuổi các cháu này, hôm nay nhận được bánh, cô xúc động và ấm lòng quá" cô Xuân nghẹn ngào tâm sự.

Với các tình nguyện viên hành trình đi phát những phần ăn đêm tuy mệt nhưng ai cũng vui vì cảm thấy đã làm được việc thật ý nghĩa. Niềm vui của cô Xuân cũng giản dị đơn sơ như niềm vui của ông Ba (làm nghề đạp xích lô) khi nhận được phần ăn khuya từ tay những người trẻ.

"Sáng tới giờ ế khách nên tôi chỉ mới lót bụng được một ổ bánh mì, giá như ngày nào cũng được nhận những phần quà như thế này thì tốt biết mấy", ông Ba vui mừng nói.

Với các tình nguyện viên hành trình đi phát những phần ăn đêm trên tuyến đường không chỉ là việc làm san sẻ yêu thương, mà còn giúp các thành viên có nhiều trải nghiệm cùng nhau.

Anh Tôn Thất Anh Vũ (quê Thừa Thiên Huế, thành viên tham gia trong nhóm thiện nguyện), chia sẻ: Công việc của nhóm phải thức đêm và cần di chuyển qua nhiều tuyến đường để phát quà, tuy mệt nhưng ai cũng vui vì cảm thấy đã làm được việc thật ý nghĩa.

"Sau mỗi chuyến đi, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được góp một phần công sức nhỏ để đem niềm vui đến cho những người lao động cực nhọc ngoài kia", anh Vũ nói.

Những bữa ăn khuya thiện nguyện trên phố Đà Nẵng đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Không chỉ có nhóm của anh Vĩnh, một số đơn vị khác như: Đội Công tác xã hội (thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) cũng đang thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Những chuyến "hành trình" mang những bữa ăn khuya đến với người lao động như vậy đã trở thành hình ảnh đẹp giữa phố phường Đà Nẵng.