1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cậu bé 13 tuổi đạp xe 1.200km, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng cao

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Hơn 10 ngày vượt nắng gió từ Hội An, Hoàng Anh đã đến được TPHCM, hoàn thành chặng đường đạp xe hơn 1.200km, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ em vùng cao.

Hành trình vượt khỏi vùng an toàn

Giữa trưa, cái nắng cháy da của TPHCM rọi thẳng xuống gương mặt đen nhẻm, đẫm mồ hôi của Bắp (13 tuổi, tên thật là Hoàng Anh, quê tại Đà Nẵng). Thấy chỉ còn vài mét nữa là đến cổng Dinh Độc Lập, Bắp vừa thở hổn hển, vừa không giấu được nụ cười tươi rói.

Cậu bé 13 tuổi đạp xe 1.200km, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng cao - 1

Bắp đặt chân đến TPHCM, kết thúc hành trình đạp xe 1.200km (Ảnh: Trần Thành).

11h ngày 16/7, cậu bé 13 tuổi này đã hoàn thành chặng đường đạp xe 1.200km từ Hội An vào TPHCM, trong hơn 10 ngày. Thấy bố đứng chờ sẵn, Bắp vui mừng chạy tới ôm chầm lấy bố, tự hào khoe "chiến tích".

"Em thấy… đã lắm! Bản thân rất vui khi hoàn thành chặng đường dài bằng sức lực của mình", Bắp nói.

Hơn nữa, cậu bé càng vỡ òa khi bản thân làm được một điều tốt, chính là quyết tâm đạp xe để đấu giá "chiến mã" của mình, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ em vùng cao.

Cậu bé 13 tuổi đạp xe 1.200km, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng cao - 2

Gương mặt đen nhẻm, những giọt mồ hôi nhễ nhại và nụ cười trên môi là "chiến tích" sau chặng hành trình dài của cậu bé (Ảnh: Trần Thành).

Một tuần trước chuyến đi, Bắp đã mang xe đi bảo dưỡng và thử sức bằng những chặng ngắn như 20km, 60km và 70km, dạo quanh TP Đà Nẵng, Hội An.

Đêm trước ngày bắt đầu hành trình, Bắp nhớ rõ như in bản thân đã vô cùng háo hức. Cậu bé đã tâm sự đôi lời với mẹ rồi tranh thủ đi ngủ thật sớm.

5h ngày 5/7, chàng trai bắt đầu hành trình của mình. Đồng hành với cậu bé là anh Đỗ Mạnh Cương, bạn thân của bố. Trong ba lô, Bắp chỉ mang theo 3 bộ quần áo, găng tay, giày dép và một số thuốc trị cảm, sốt.

Lúc đầu, chặng đường diễn ra vô cùng trôi chảy. Bắp cố gắng duy trì từ 7h đến 21h, đi hơn 100km/ngày, khi nào thấm mệt thì ghé vào các quán nước, khách sạn ven đường để nghỉ ngơi, giặt quần áo.

Cậu bé 13 tuổi đạp xe 1.200km, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng cao - 3

Cậu bé 13 tuổi đã có một mùa hè đầy trải nghiệm đáng nhớ (Ảnh: Trần Thành).

Tuy nhiên, đến chặng gần về đích, từ Phan Rang hướng về TPHCM, trời nắng gắt, gió thổi ngược, đường dốc. Bắp cắn chặt môi, điều khiển tay lái đi qua những con đường ngoằn ngèo, dùng hết sức lực để đi ngược chiều gió.

Xe đạp của Bắp bị tuột xích 4 lần, khiến cậu phải xuống xe tự sửa theo hướng dẫn của anh Cương. Lắm lúc, khó khăn đến mức cậu mếu máo muốn quay về với mẹ.

"Em từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng nghe chú Cương động viên, nghĩ đến việc chiếc xe đạp của mình sẽ được bán đấu giá 10.000 đồng/km để xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng cao, em cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh", Bắp trải lòng.

Sứ mệnh cao cả

Suốt hành trình, Bắp men theo đường biển để đi, di chuyển sát vào bên trong để tránh xe lớn. Ở những nơi có cảnh đẹp hay di tích văn hóa, Bắp chậm rãi dừng chân để chiêm ngưỡng, dành chút thời gian tham quan, tìm hiểu.

"Em không ngờ đất nước mình lại đẹp đến thế! Em thích nhất là cảnh biển, núi ở Nha Trang, cũng được đi thăm trại cừu, di tích lịch sử. Ở khu lưu niệm cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, em cũng đã vào bên trong để thắp nhang, nghe kể về cuộc đời, sự nghiệp của ông", cậu bé cảm thán.

Cậu bé 13 tuổi đạp xe 1.200km, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng cao - 4

Bắp chạy ngược gió, vượt những con đường đầy dốc để nhanh đến đích (Ảnh: Trần Thành).

Trước khi đi, Bắp từng lo bản thân sẽ gặp người xấu, bị cướp hay dọa đánh trên đường. Nhưng thực tế, những gì đọng lại trong ký ức của cậu về hành trình là hình ảnh được người lạ động viên, cắt tóc miễn phí và mời ăn những món ăn ngon của từng vùng miền khác nhau.

Nói về ý tưởng thực hiện hành trình này, Bắp bộc bạch trước đó, năm 2022, anh trai Bắp là Hoàng Quốc Anh (17 tuổi) cũng từng đạp hơn 800km từ Đà nẵng ra Hà Nội, đấu giá xe đạp gây quỹ từ thiện. Thấy hành động của anh trai, Bắp cũng muốn làm điều gì đó để giúp đỡ cho những trẻ em, bạn bè đồng trang lứa sống ở vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Hoàng Quốc Quyền, bố Bắp, cho hay anh cảm thấy rất hạnh phúc khi các con hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra. Không những vậy, đây còn là một trải nghiệm đáng nhớ cho các con trong mùa hè, giúp các con học được tính kiên định trước quyết định của mình.

Hiện tại, tổng hai xe đạp của hai anh em đi được 6.000km, trong đó có sự góp sức của anh Cương, khi dùng xe Bắp chinh phục chặng từ Cao Bằng - Cà Mau từ ngày 22/12/2023 đến 11/1/2024.

Cậu bé 13 tuổi đạp xe 1.200km, gây quỹ xây nhà vệ sinh cho trẻ vùng cao - 5

Cậu bé còn được đến thăm nhiều di tích lịch sử (Ảnh: Trần Thành).

"Chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện, kỷ vật ý nghĩa, Bắp và Bo còn mong muốn hai chiếc xe đạp sẽ có thể nhân đôi, nhân ba giá trị đến với cộng đồng.

Do đó, Bắp và Bo đặt mục tiêu bán đấu giá hai chiếc xe đạp để quyên góp vào Hope Foundation, Quỹ Hy Vọng, một quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận để xây nhà vệ sinh đạt chuẩn cho trẻ vùng cao. Giá khởi điểm mong muốn cho hai xe là 60 triệu đồng", anh Quyền nói.

Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, cho biết đây là dự án được thực hiện từ tháng 6/2022 đến nay. Dự án đã xây được hơn 100 nhà vệ sinh tại Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Thái Bình, cải thiện điều kiện vệ sinh cho khoảng 20.000 học sinh và giáo viên ở các huyện vùng cao, khó khăn. Mỗi công trình vệ sinh có kinh phí xây dựng 80-175 triệu đồng.