1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bố mẹ ly hôn, giành giật con trước cổng trường mặc cậu bé khóc nấc

Hạ Di

(Dân trí) - Cặp vợ chồng Trung Quốc đã ly hôn giành giật cậu con trai nhỏ trước cổng trường mặc cho đứa trẻ khóc. Cảnh tượng khiến nhiều người xót xa, thương cháu bé, bức xúc vì hành động của hai người lớn.

Ngày 9/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cặp vợ chồng tại Giang Tây (Trung Quốc) đánh nhau để giành con trước cổng trường. Đoạn clip lan truyền nhanh chóng, thu hút sự chú ý của dư luận.

Một số cư dân mạng cho rằng, đối với đứa trẻ, hành động của người làm bố làm mẹ vừa thể hiện tình yêu vừa là sự tổn thương sâu sắc.

Bố mẹ ly hôn, giành giật con trước cổng trường mặc cậu bé khóc nấc - 1

Bố mẹ giành giật con trước cổng trường sau ly hôn, khiến nhiều người xót xa (Ảnh: Sohu).

Trong video clip, khi các học sinh vừa tan học, đang xếp hàng ra về, một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đợi sẵn ở cổng trường. Nhìn thấy một cậu bé bước ra khỏi cổng trường, người phụ nữ tiến tới ôm cậu vào lòng.

Đứa trẻ tràn đầy niềm vui khi nhìn thấy mẹ, người đã nhiều ngày cháu không được gặp. Nhưng chỉ trong phút chốc, người đàn ông là bố của đứa trẻ đã lao tới, giành con khỏi vòng tay người mẹ.

"Cô đang làm gì vậy, đã đến giờ chưa?", người bố hét lớn.

"Nó là con tôi, tôi ôm nó được không? Con trai của tôi, tôi có thể gặp bất cứ khi nào tôi muốn", người mẹ phản kháng, la lớn.

Chứng kiến cảnh này, nhiều phụ huynh ban đầu tưởng họ là nhóm buôn người. Tuy nhiên, sau cuộc tranh cãi ngắn giữa đôi bên, những người xung quanh đã hiểu rằng hai người vốn là vợ chồng, giành nhau đứa con chung.

Lúc đó, cậu bé chỉ biết trốn vào vòng tay mẹ, khóc nấc. Nhiều người chứng kiến sự việc đã cố gắng khuyên can hai phụ huynh. Người mẹ một lần nữa ôm con vào lòng và khóc nức nở. 

Nhưng người bố vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không để ý đến biểu hiện đau đớn của người vợ cũ, cương quyết chỉ cho cô gặp con khi đến thời gian thỏa thuận.

Theo những người chứng kiến sự việc, cặp đôi đã ly hôn, đang tiếp tục giành quyền nuôi con. Sau thương lượng, cả hai đồng ý mỗi người sẽ chăm con một thời gian.

Một số cư dân mạng cho rằng, nếu yêu con thì không thể hành động làm tổn thương trẻ như vậy. Suy cho cùng, khi hai người ly hôn, cậu bé con là người vô tội. Đứa trẻ thậm chí là nạn nhân lớn nhất trong cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trước mặt trẻ, dù việc này cho thấy bố mẹ tỏ ra đấu tranh vì con nhưng sự thực chỉ để lại tổn thương trong lòng đứa trẻ.

Mặc dù nhiều người đồng tình rằng, dù ly hôn, người làm cha làm mẹ đó không bỏ mặc con cái. Nhưng cách hành xử như trong video là không phù hợp.

Theo www.sohu.com