1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé gái 7 tuổi bị bạn nhậu của bố bóp cổ, hãm hiếp

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bé gái 7 tuổi tại Đắk Lắk ở nhà một mình đã bị bạn nhậu của bố xông vào bóp cổ, xâm hại cho đến khi cô bé lịm dần, thở thoi thóp.

Ngày 2/8, Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ksor SiLêm (36 tuổi, trú tại xã Ia Hiao, huyện Ea H'leo) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Thông tin ban đầu, trưa 22/7, Ksor SiLêm đến nhà rẫy của ông K.B. ở xã bên để nhậu.

Bé gái 7 tuổi bị bạn nhậu của bố bóp cổ, hãm hiếp - 1

Bé gái 7 tuổi bị bạn nhậu của bố hãm hiếp, bóp cổ đến bất tỉnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Sau chầu nhậu, vợ chồng ông K.B. đi làm thuê cho người dân trong vùng, để con gái là cháu R. (7 tuổi) nằm ở nhà xem điện thoại.

Phát hiện ông bà K.B. đi vắng, chỉ còn bé gái ở nhà, Ksor SiLêm lại gần mượn điện thoại, cháu R. không cho. Tức giận, Ksor SiLêm nói lớn: "Mày không cho tao coi điện thoại là tao bóp cổ mày".

Nói xong, đối tượng dùng tay phải bóp vào cổ cháu R. tay trái luồn vào trong quần, thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, đối tượng mới dừng hành động.

Bé gái 7 tuổi bị bạn nhậu của bố bóp cổ, hãm hiếp - 2

Đối tượng Ksor SiLêm nhanh chóng bị bắt giữ (Ảnh: Công an huyện Ea H'leo).

Khoảng 16h cùng ngày, ông K.B. và vợ đi làm về thấy con gái nằm giữa nhà trong trạng thái thở thoi thóp, sùi bọt mép, cổ có vết bầm tím, cơ quan sinh dục chảy máu. Hai vợ chồng vội bế con đi cấp cứu và trình báo công an.

Đối tượng Ksor SiLêm khi đó đã rời khỏi hiện trường, bỏ trốn vào một buôn gần đó. Đến ngày 31/7, gã bị Công an huyện Ea H'leo bắt giữ.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H'leo, đối tượng Ksor SiLêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bé gái 7 tuổi bị bạn nhậu của bố bóp cổ, hãm hiếp - 3

Người mẹ ân hận khi để con gái ở nhà một mình, vô tình khiến bé thành nạn nhân bị xâm hại (Ảnh: Thúy Diễm).

Cháu R. hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tâm lý vẫn hoảng loạn. Nạn nhân sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ. Theo mẹ cháu R. cô bé vẫn còn đau âm ỉ vùng bụng, cổ và rất hoảng loạn khi nhắc lại sự việc.

Người mẹ khóc kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng đi làm thuê để con nhỏ ở nhà cùng người bạn mà không lường trước được vấn đề, dẫn đến vụ việc đau lòng đến với con gái.