1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ấm áp bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Quốc Triều

(Dân trí) - Mặc mọi người ngăn cản, Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Toại vẫn tham gia nhặt rau cùng các đoàn viên. Mẹ bảo "hôm nay vui nên khỏe lắm". Mẹ nói rồi say sưa kể về ngày chồng, con lên đường nhập ngũ.

Một ngày cuối tháng 7, nhóm đoàn viên xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) gọi nhau đi chợ từ rất sớm. Họ cẩn thận lựa từng bó rau, con cá thật tươi rồi nhanh chóng đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Toại (93 tuổi). Bà Toại là Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống duy nhất của xã Nghĩa An.

"Hôm nay bà vui nên khỏe, cứ để bà làm chung với các cháu", mẹ Toại nói rồi cùng nhặt rau với các bạn trẻ.

Ngồi bên các bạn đoàn viên, Mẹ say sưa kể về ngày xưa, ngày Mẹ tiễn chồng và người con trai lên đường tham gia cách mạng. Cả 2 ra đi rồi mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. 

Ấm áp bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng - 1

Ngay từ sáng sớm, các bạn đoàn viên đã đi chợ để nấu bữa cơm tri ân tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Toại.

Người chồng hy sinh năm mẹ Toại mới 37 tuổi, hơn 5 năm sau đến lượt con trai hy sinh. Nỗi đau này vừa dứt thì nỗi đau khác ập đến. Vậy mà Mẹ vẫn mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát nuôi nấng 3 người con còn lại trưởng thành.

Nhóm đoàn viên vừa nghe mẹ Toại kể chuyện, vừa thoăn thoắt chế biến các món ăn. Mỗi người một việc nên bữa cơm nhanh chóng được nấu xong. Anh Lê Văn Sang - Bí thư Đoàn xã Nghĩa An cẩn thận sửa soạn bàn ăn đầy ắp các món ăn.

Ấm áp bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng - 2

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Toại vui vẻ trò chuyện với các đoàn viên xã Nghĩa An.

Anh Sang cho biết ngoài hoạt động tặng quà cho gia đình có công cách mạng, Đoàn xã còn tổ chức nấu bữa cơm tri ân tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Toại. Hoạt động này sẽ giúp đoàn viên, thanh niên được trò chuyện thân mật với Mẹ, để từ đó hiểu hơn về sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

"Việc làm này tuy nhỏ nhưng thể hiện được tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua bữa cơm tri ân, các Mẹ cảm nhận được sự quan tâm của thế hệ trẻ. Điều này sẽ góp một phần nhỏ để mẹ tiếp tục vui sống", anh Sang cho biết.

Ấm áp bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng - 3

Mẹ Toại xúc động khi có lãnh đạo, đoàn viên xã Nghĩa An quây quần cùng ăn cơm.

Sau khi bữa cơm hoàn tất, các bạn trẻ cùng ngồi ăn cơm với mẹ Toại và gia đình. Bữa cơm tươm tất, đầm ấm đã mang đến niềm vui cho mẹ Toại.

Anh Phạm Quang Châu - Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ngãi cho biết, hiện nay trên địa bàn TP Quảng Ngãi còn 21 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Thời gian qua, tuổi trẻ TP Quảng Ngãi đã làm tốt hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi người có công cách mạng. Đặc biệt là việc nấu bữa cơm tri ân đã được các cơ sở Đoàn toàn thành phố thực hiện rất tốt.

Ấm áp bữa cơm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng - 4

Bữa cơm tri ân là dịp để tuổi trẻ tri ân sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Riêng trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) năm nay, Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ngãi đã phối hợp với Đoàn xã Nghĩa An và Đoàn phường Trần Phú tặng quà, nấu bữa cơm tri ân 2 Mẹ Việt Nam anh hùng. Thời gian tới, hoạt động này sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

"Hoạt động này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân sự hy sinh cao cả của những anh hùng, liệt sĩ, người có công với đất nước. Đây cũng là dịp giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước", anh Châu chia sẻ.