Hát “Nhạc xưa” theo cách mới, Quang Hiếu thử thách mình ở thị trường âm nhạc Hà Nội

(Dân trí) - Không chạy đua theo những ca khúc trẻ trung, sôi động để tiến thân, Quang Hiếu tự đặt mình vào khuôn khổ của nhạc xưa bằng niềm say mê mãnh liệt. Cho ra mắt sản phẩm đầu tay là bộ đôi sản phẩm CD và DVD với chủ đề Nhạc xưa, chàng ca sĩ trẻ mong muốn sẽ chinh phục khán giả đất Bắc.

Là gương mặt ấn tượng đã từng xuất hiện ở sân khấu của Paris by night sau cuộc thi tìm kiếm tài năng của Trung tâm Thuý Nga và lọt vào top 6 người hát hay nhất vào năm 2013; Quang Hiếu đã được kiều bào vô cùng yêu mến bởi giọng hát truyền cảm, trữ tình, da diết. Sau thời gian đó anh quay trở về Việt Nam tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát và đã góp mặt ở một số sân khấu lớn. Lần này theo gia đình trở ra Hà Nội sinh sống, Quang Hiếu tiếp tục muốn thử sức mình ở thị trường âm nhạc vốn khó tính và không dễ dàng gì để chấp nhận cho sự góp mặt của dòng Nhạc xưa.

Quang Hiếu 1

Giọng ca miền sông nước Nam Bộ ngọt ngào, da diết với nhạc xưa.

Quang Hiếu tên thật là Trần Trọng Hiếu, sinh ra và lớn lên ở huyện Chợ Lách, Bến Tre. Từ nhỏ, Hiếu đã thấm đẫm những câu hò điệu lý miền sông nước Nam Bộ qua lời ru của bà, của mẹ, của những người nông dân miệt vườn yêu lao động và sống đầy nhân hậu, thuỷ chung. Vì thế, trong giọng hát của Quang Hiếu, thấy phảng phất âm điệu miền Tây Nam Bộ, lại chứa chan cảm xúc và đặc biệt ngọt ngào sâu lắng.

Từ nhỏ anh đã không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Chính sự thiếu hụt tình cảm của người cha đã khiến anh sống mạnh mẽ từ nhỏ. Anh là người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc suốt tuổi thơ và kể cả sau này lớn lên, đi hát anh cũng “sống” nhiều, trải nghiệm nhiều. Vì vậy giọng hát của Quang Hiếu không chỉ ngọt ngào mà còn chất chứa những nỗi niềm.

Quang Hiếu 2

Quang Hiếu nghẹn ngào kể về Album đầu tay với nhiều kì vọng.

Từng tham gia ca đoàn nhà thờ, sang tận Thuỵ Sỹ theo học trường dòng và hát phục vụ kiều bào châu Âu. Học hết cấp 3, Hiếu thi đỗ 2 trường Đại học nhưng anh chọn ĐH Sân khấu điện ảnh để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2012 sau khi tốt nghiệp, Quang Hiếu theo gia đình ra Hà Nội sinh sống. Tại đây, anh có tham gia một số chương trình lớn như Ngày nắng, Vào hạ Concert và các liveshow của những ngôi sao đi trước.

Để được thoả sức đam mê nghệ thuật như hôm nay, Quang Hiếu đã phải trải qua vô vàn sóng gió, người giúp đỡ cũng nhiều nhưng kẻ “phá ngang”, ngáng chân cũng không ít. Trong một thế giới showbiz nhiều cám dỗ, nhiều lọc lừa, anh cũng là nạn nhân. Đến mức gia đình cảm thấy không tin tưởng vào thế giới nghệ sỹ đã bắt anh dừng bước, yêu cầu anh bỏ ca hát, lấy vợ và bố mẹ sẽ mở cho một công ty để kinh doanh. Thời điểm đó, Quang Hiếu bế tắc đến mức đã bỏ đi tu để học làm cha đạo, định sẽ theo con đường đó đến cùng. Thế nhưng trong trái tim luôn thôi thúc anh trở về, bởi đam mê ca hát luôn bùng cháy, khiến anh day dứt và khắc khoải. Cuối cùng Quang Hiếu cũng vượt qua những tháng ngày u ám để trở về là chính mình, đứng lên sân khấu và hát.

Quang Hiếu 3

Sự thiếu thốn tình cảm gia đình khiến giọng hát Quang Hiếu thêm da diết, trữ tình, khắc khoải 

Sau hơn một năm chuẩn bị, Quang Hiếu đã thực hiện xong album là bộ đôi sản phẩm CD - DVD với đầy tâm huyết và cả nước mắt. Là một người cẩn thận, cầu kỳ lại không có nhiều điều kiện về tài chính, nên anh phải chủ động làm gần như toàn bộ quá trình thực hiện sản phẩm này. Từ việc lên ý tưởng, viết kịch bản, lên kế hoạch, thiết kế mỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, diễn viên... anh đều chủ động và gần như “tự xử” toàn bộ. Bởi tâm huyết anh dồn vào sản phẩm này rất nhiều với hi vọng sẽ là màn “chào sân” ấn tượng đối với showbiz.

Album gồm 12 ca khúc vừa quen vừa lạ, vừa cũ vừa mới. Đa số là những ca khúc nhạc bolero và một vài ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Đặc biệt, liên khúc Dạ cổ hoài lang và Đêm Gành Hào được Quang Hiếu thể hiện với sự góp giọng của NSND Ngọc Giàu được coi là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Album này. Tên Album “Nhạc xưa” cũng là tên gọi của một ca khúc độc quyền được Quang Hiếu đặt hàng nhạc sỹ Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho mình để gửi tặng đến khán giả.

Quang Hiếu 4

Những "Hoa trinh nữ", "Mưa bụi", "Nhớ mẹ".. dù đã nổi tiếng cách đây 20 năm nhưng vẫn mới lạ qua giọng hát của Quang Hiếu.

Một số ca khúc từng nổi tiếng cách đây hơn 20 năm, rất ít người sử dụng lại, nhưng Quang Hiếu đã lựa chọn để đưa vào album và thực sự để lại nhiều ấn tượng, bởi cách hát và giọng hát rất hợp, ví dụ như bài Hoa trinh nữ (Trần Thiện Thanh) hoặc Mưa bụi (Vinh Sử). Ở album này, ngoài ca khúc độc quyền Nhạc xưa thì Quang Hiếu còn có những bài hát mới khác như Quê hương Việt Nam (Nguyễn Anh Tuấn), Nhớ Mẹ (do chính Quang Hiếu sáng tác). Đây là ca khúc đặc biệt, bởi anh viết về chính tình cảm của mình đối với người mẹ đã sinh ra anh và chăm sóc, ủng hộ anh trên con đường ca hát đầy vinh quang nhưng cũng vô vàn khó nhọc.

Tất cả những ca khúc trong album được nhạc sỹ Thanh Bình phối khí và thu âm. Thanh Bình đã làm mới những bản nhạc trữ tình bằng hơi thở đương đại, qua cách phối khí văn minh và nhiều sáng tạo để những ca khúc quen thuộc khoác lên mình tấm áo mới. Thanh Bình cũng rất nhiệt tình ủng hộ Quang Hiếu bởi anh thực sự ấn tượng và có nhiều thiện cảm với anh chàng ca sỹ tài hoa nhưng khá lận đận này.

Quang Hiếu 5

Nhiều người kì vọng vào giọng ca Quang Hiếu như một làn gió mới cho thị trường âm nhạc Hà Nội.

Những ngày anh quay hình ở Bát Tràng – mảnh đất và con người anh yêu mến như quê hương mình, anh càng thấm thía tình yêu mà khán giả dành cho anh. Cặm cụi tự tay thiết kế sân khấu, nhặt từng viên đá, từng mảnh ghép để tạo nên một sân khấu nhạc trữ tình thật rực rỡ mà vẫn lắng đọng, thật giản dị, mộc mạc mà vẫn tinh tế, ngọt ngào.

Với sự tâm huyết và đam mê, hi vọng Quang Hiếu sẽ chinh phục được khán giả qua sản phẩm đầu tay này.

Phạm Oanh