Con qua đời, vợ liệt sĩ bị khai tử

(Dân trí) - Chuyện hi hữu này xảy ra tại xã Liên Thành, Yên Thành (Nghệ An) từ năm 1998, vừa mới được chính người thân trong gia đình phát hiện. Người được thông báo đã chết là bà Phan Thị Ban – vợ liệt sĩ, trong khi đó, bà Ban vẫn sống khỏe mạnh từ đó tới nay.

Người sống bị khai tử

Sự việc được phát hiện khi bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1967) – con gái liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền (xóm 3, xã Liên Thành, Yên Thành) đến Phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành làm thủ tục để đề nghị cấp thẻ BHYT dành cho thân nhân liệt sĩ.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành cho biết, trong hồ sơ lưu tại đây, bà Phan Thị Ban (SN 1935) - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền, mẹ bà Thủy, đã mất từ lâu.

Bà Phan Thị Ban - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền, bị khai tử từ năm 1998, hiện đang sống khỏe mạnh cùng gia đình người con trai
Bà Phan Thị Ban - vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền, bị "khai tử" từ năm 1998, hiện đang sống khỏe mạnh cùng gia đình người con trai

Theo giấy báo tử được lập ngày 2/7/1998 do UBND xã Liên Thành gửi Phòng TC LĐTBXH Yên Thành thông báo bà Phan Thị Ban, là thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền, hiện đang hưởng chế độ 72.000 đồng/tháng, đã từ trần ngày 2/7/1998. UBND xã Liên Thành đề nghị Phòng TC LĐ-TB&XH huyện cắt chế độ thường xuyên cho bà Ban từ tháng 8/1998. Giấy này do ông Thái Văn Độ - Chủ tịch UBND xã Liên Thành thời kỳ đó ký và đóng dấu xác nhận.

Cũng trong ngày 2/7/1998, giấy báo thôi cấp chế độ đối với bà Phan Thị Ban vì đã từ trần cũng đã được lập. Giấy này có đầy đủ chữ ký của thân nhân, xóm trưởng, kế toán chính sách, thủ quỹ chính sách, trưởng ban chính sách và Chủ tịch UBND xã Liên Thành. Ngày 30/7/1998, UBND huyện Yên Thành đã có quyết định số 82 về việc thôi trả tiền phụ cấp của bà Phan Thị Ban (Toản) kể từ ngày 1/8/1998.

Giấy báo tử của bà Phan Thị Ban được lập ngày 12/7/1998
Giấy báo tử của bà Phan Thị Ban được lập ngày 12/7/1998

Sự việc khiến bà Thủy hết sức ngỡ ngàng bởi lẽ, mẹ chị, bà Phan Thị Ban hiện vẫn đang sống khỏe mạnh.

Chồng bà Ban hi sinh năm 1968, để lại cho bà 3 người con, 1 trai, 2 gái. Hiện, bà Ban đang sinh sống cùng gia đình người con trai độc nhất là ông Nguyễn Bá Thiện. Gặp chúng tôi, bà Phan Thị Ban cười móm mém: “Tôi cũng nghe con gái bảo, người ta thông báo tôi chết rồi nhưng tôi vẫn sống đây”.

Bà Nguyễn Thị Thủy nói: “Vào thời điểm năm 1998, chị gái tôi là Nguyễn Thị Thu mất vì bệnh tật. Tôi không hiểu vì sao giấy báo tử lại mang tên mẹ tôi. Chữ kí trong giấy báo thôi cấp chế độ cũng không phải là chữ kí của chúng tôi”.

Giấy báo thôi cấp chế độ cho bà Ban có đủ chữ ký của những người liên quan. Tuy nhiên, thân nhân bà Ban khẳng định chữ ký trong đó không phải là chữ ký của họ
Giấy báo thôi cấp chế độ cho bà Ban có đủ chữ ký của những người liên quan. Tuy nhiên, thân nhân bà Ban khẳng định chữ ký trong đó không phải là chữ ký của họ

Chỉ là nhầm lẫn!

Trao đổi với chúng tôi, ông Thái Văn Độ, nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Thành, hiện là cán bộ chính sách xã Liên Thành thừa nhận sự việc là có. “Lúc nghe chị Thủy nói tôi không tin. Bà Ban vẫn đang sống, hàng tháng chúng tôi đều chi trả chế độ cho bà, số tiền bà Ban được hưởng hiện nay là 1.417.000 đồng/tháng, đã nhận hết tháng 9/2017”, ông Độ cho hay.

Quyết định thôi trả tiền phụ cấp cho bà Ban từ ngày 1/8/1998...
Quyết định thôi trả tiền phụ cấp cho bà Ban từ ngày 1/8/1998...
Trong khi đó, bà Ban vẫn được nhận tiền trợ cấp hàng tháng dành cho thân nhân liệt sĩ
Trong khi đó, bà Ban vẫn được nhận tiền trợ cấp hàng tháng dành cho thân nhân liệt sĩ

Ông Độ cho biết ông cũng hết sức ngỡ ngàng về sự việc và cũng không hiểu tại sao mình lại ký vào giấy báo thôi cấp chế độ và giấy báo tử bà Phan Thị Ban năm xưa.

“Qua tìm hiểu thì năm 1998, con gái của bà Ban là chị Nguyễn Thị Thu (được hưởng chế độ trợ cấp cho người tàn tật) qua đời. Có khả năng là lúc làm giấy báo tử, báo thôi cấp chế độ cho chị Thu nhưng lại ghi nhầm cho bà Ban. Tiền trợ cấp cho chị Thu được cắt từ năm 1998, còn chế độ dành cho vợ liệt sĩ đối với bà Phan Thị Ban rất may là vẫn được duy trì và chi trả cho đến thời điểm hiện tại”, ông Độ nói.

Ông Thái Văn Độ - nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Thành, hiện là cán bộ chính sách xã thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc kí khai tử bà Ban. Bản thân ông Độ không lí giải được vì sao mình lại có sự nhầm lẫn như thế
Ông Thái Văn Độ - nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Thành, hiện là cán bộ chính sách xã thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc kí "khai tử" bà Ban. Bản thân ông Độ không lí giải được vì sao mình lại có sự nhầm lẫn như thế

Ông Độ cũng thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc ký xác nhận báo tử cho một người đang sống.

Bà Lê Thị Hiền – chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thành cho biết, phòng cũng mới phát hiện ra sự việc thân nhân liệt sĩ đang sống nhưng đã được khai tử. Trước mắt, Phòng LĐ-TB&XH huyện hướng dẫn Ban chính sách xã làm tờ trình đính chính nhầm lẫn này. Còn về trách nhiệm của những người liên quan đến sự sẽ được làm rõ sau.

Tờ trình của UBND xã Liên Thành đề nghị đính chính thông tin khai tử trong hồ sơ liệt sĩ Phan Xuân Thiền
Tờ trình của UBND xã Liên Thành đề nghị đính chính thông tin khai tử trong hồ sơ liệt sĩ Phan Xuân Thiền

Hiện, UBND xã Liên Thành đã có tờ trình gửi Phòng LĐTB&XH, UBND huyện Yên Thành, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đề nghị đính chính lại hồ sơ khai tử của bà Phan Thị Ban - vợ liệt sĩ, còn sống, Nguyễn Thị Thu - con liệt sĩ, đã chết.

Trong quá trình xem xét lại hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền, Ban chính sách xã cũng phát hiện có nhiều sai lệch về tên đệm, năm sinh của ông Nguyễn Bá Thiện, bà Nguyễn Thị Thủy – là con ruột của liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiền. Cùng với đơn của hai cá nhân này, UBND xã Liên Thành cũng đã có tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền đính chính thông tin để hai người con của liệt sĩ Thiền được hưởng quyền lợi cấp thẻ BHYT dành cho thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Hoàng Lam