1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cha bé trai bị quấn xích sắt vào cổ: "Tôi chỉ muốn dạy con..."

(Dân trí) - "Tôi chỉ muốn dạy dỗ để con khỏi hư hỏng nhưng vẫn không có kết quả nên mới xích lại, tôi không biết vậy là vi phạm pháp luật", anh Đ. cha cậu bé 12 tuổi được người dân phát hiện khi lang thang trong tình trạng đói lả và bị quấn xích sắt vào cổ... tâm sự.

 

ong-phan-van-dai-15082015-9953e

Anh Phan V.Đ: “Tôi chỉ muốn dạy dỗ con”.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào khoảng hơn 15h ngày 14/8, Công an xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An) tiếp nhận cháu Phan V.S. do người dân đưa đến trình báo. Người này cho biết, phát hiện cháu S. đi lang thang trên đường hướng vào khu vực nhà thờ Trại Gáo trong tình trạng mệt lả, hoảng sợ, nên tiếp cận và giúp đỡ. Cháu S. bị quấn xích sắt quanh cổ, cố định lại bằng ống khoá lớn, trên người có nhiều vết bầm tím. Tại trụ sở Công an xã Nghi Phương, cháu bé cho biết không nhớ tên bố mẹ, quê quán.

Cháu không chịu nói nên công an xã Nghi Phương đã đưa bút giấy cho cháu viết. Cháu chỉ nghuệch ngoạc mấy dòng khó hiểu như “ở giáp Lào”, “ăn cuớp của người Lào”, “em đi một tháng mới đến đây” nên mọi người nhầm tưởng nhà cháu ở giáp Lào.

 

phan-van-sy-15082015-3388c

Cháu Phan V.S vì sợ bố đánh đập nên đã trốn đi cùng sợi dây xích trên cổ.

Sau khi được phá xích, tắm rửa và cho ăn uống, cháu bé cho biết nhà mình ở xóm 15, xã Nghi Văn (Nghi Lộc). Ngày 13/8, cháu bị bố trói vào cây bạch đàn trong vườn nhà. Sau đó, sợ bị bố đánh đập tiếp, cháu S. đã giằng đứt sợi dây xích rồi bỏ chạy và lang thang cho đến khi đựoc nguời dân phát hiện.

Công an xã Nghi Phương đã liên hệ với gia đình để đón cháu về. Sáng ngày 15/8, ông Phan V.Đ. đã đến làm thủ tục đón con về.

 

khoa-aa2e2

Chiếc xích anh Đ. dùng để khó con vào gốc cây để trừng phạt vì nghịch dao làm bạn chảy máu.

Anh Đ. cho biết, cháu S. là con thứ 6 trong số 7 nguời con của anh. Vợ anh hiện đang làm thuê ở bên Lào, anh Đ ở nhà làm ruộng và trông nom các con. S là đứa trẻ ngỗ nghịch, thường xuyên bỏ học, không chịu nghe lời. Do thuờng xuyên nghỉ học, quậy phá, bị thầy cô giáo thông báo về gia đình nên cháu S. học đến lớp 6 thì nghỉ. Nhiều lần cháu S. nghịch phá, không thể bảo ban con bằng lời khuyên nhủ, nên anh Đ. phải dùng roi và những hình phạt khác để răn dạy.

“Ngày 13/8, thằng S. nghịch dao làm đứt tay bạn nên bị người ta đánh. Khi biết sự việc, quá tức giận với con nên tôi phạt bằng cách xích cháu vào gốc cây, mục đích là để con sợ mà bớt nghịch. Sau khi xích con vào gốc cây tôi vào trong nhà, lát sau quay ra thì thấy cháu đã dứt dây xích trốn đi. Mấy lần trước tôi cũng xích nó vào gốc cây, đến khi nào cháu biết hối lỗi mới thả. Tôi xích con với mục đích để răn dạy con chứ không biết làm như vậy là vi phạm pháp luật”, anh Đ. phân trần.

Phan V.S. cũng cho biết, ngày 13/8, S. dùng dao đâm vào bạn khiến bạn bị chảy máu. Sau khi sự việc tới tai bố, S. đã bị ông Đ. đánh và xích vào gốc cây. "Cháu sợ bố xích lâu như mọi lần nên khi bố vào nhà, cháu lấy hòn đã đập và kéo xích tuột ra khỏi gốc cây. Cháu chạy men theo bờ ruộng rồi chạy lên núi. Cháu không dám về nhà vì sợ bố đánh và trói lại".

Theo ông Hồ Văn Sáng - Phó Trưởng Công an xã Nghi Văn thì cháu Phan V.S. là đứa trẻ ngỗ nghịch, quậy phá, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Tuy nhiên, việc cháu S. bị bố xích vào gốc cây để trừng phạt thì công an xã không biết. Sau khi được Công an xã Nghi Phương đề nghị phối hợp tìm thân nhân của cháu S., Công an xã Nghi Văn cũng đã giải thích cho anh Đ. biết việc trói, xích cháu S. vào gốc cây để trừng phạt và răn dạy con là việc không nên. Các vết thương trên cơ thể cháu S. chưa nghiêm trọng đến mức phải xử lý về mặt pháp luật nên trước mắt, chính quyền xã Nghi Văn giao cho ông Đ, quản lý, giáo dục con trai, không đế tình trạng tương tự xảy ra. 

                                                                                                                   Hoàng Lam

 

 

 

Cha bé trai bị quấn xích sắt vào cổ: "Tôi chỉ muốn dạy con..." - 4