Không phải Nguyệt, Nhung mới là nhân vật “gây thương nhớ” nhất!

(Dân trí) - Nếu như Nguyệt gây ấn tượng với tính cách thảo mai, đáo để thì Nhung lại là cô gái hiền lành, tốt bụng. Sau khi phim “Phía trước là bầu trời” lên sóng, Nguyệt bị ghét còn Nhung mang đến “nỗi tương tư” cho biết bao cô cậu tuổi học trò…

Bộ phim tâm lý xã hội “Phía trước là bầu trời” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải lên sóng truyền hình năm 2001 trong chương trình Văn nghệ Chủ Nhật.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Nguyệt (Hà Hương thủ vai), Thương (Thu Nga thủ vai) và Nhung (Kiều Anh thủ vai) - ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học ở trong một xóm trọ sinh viên. Những bộ hồ sơ xin việc và những buổi đi tìm việc chiếm hết thời gian của họ. Nhung xin vào làm báo cho một tòa soạn, Thương làm việc trong nhà hàng còn Nguyệt vì có người yêu đàng hoàng nên xin được việc tốt hơn.

Vai Nhung của Kiều Anh (ngoài cùng bên phải) chiếm nhiều thiện cảm của khán giả.
Vai Nhung của Kiều Anh (ngoài cùng bên phải) chiếm nhiều thiện cảm của khán giả.

Ba cô gái với ba cá tính khác nhau. Nếu như Nguyệt là người đáo để, thảo mai và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được lợi ích, Thương là người chân chất, bộc trực, gặp nhiều trở ngại trong các mối quan hệ xã hội thì Nhung là cô sinh viên báo chí xinh đẹp, tốt bụng.

Họ sống chung một nhà và hàng ngày phải đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền. Trong khu trọ cũng có nhiều sinh viên, mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời khác nhau như một xã hội thu nhỏ với đủ buồn vui…

Cô sinh viên trường báo chí xinh đẹp, tốt bụng và cũng dễ tin người.
Cô sinh viên trường báo chí xinh đẹp, tốt bụng và cũng dễ tin người.

Ngày đó xem phim, người viết mơ mộng về nhân vật Nhung nhất. Nhung không chỉ xinh đẹp, yêu kiều, đôi mắt biết nói phảng phất nét buồn mà còn dịu dàng, nữ tính. Hơn nữa, Nhung còn theo đuổi nghề báo- công việc mà bao nữ sinh đang học tập, mơ ước.

Biết bao cô cậu học trò thế hệ 8X cũng giống như người viết, si mê Nhung, muốn trở thành nhân vật xinh đẹp, hiền dịu và được chàng đẹp trai như Nam Khánh dành tình cảm!?

Nhung là người dễ đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng đưa ra những lời khuyên chân thành...
Nhung là người dễ đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng đưa ra những lời khuyên chân thành...

Không thể phủ nhận rằng Kiều Anh, cô sinh viên trường múa ngày đó đã góp phần làm nên thành công của bộ phim “Phía trước là bầu trời”. Nhân vật Nhung được đạo diễn Đỗ Thanh Hải “đo ni đóng giầy” cho Kiều Anh đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.

Sau vai nữ sinh viên báo chí này, Kiều Anh rất nổi tiếng, ra đường cô đều được gọi bằng tên Nhung. Bản thân cô cũng nhận được rất nhiều lời mời từ các đạo diễn. Tuy nhiên, khi đó với Kiều Anh, điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi, còn múa mới là niềm đam mê lớn nhất.

Tiếp nối “Phía trước là bầu trời”, Kiều Anh có tham gia phim “Ký ức Điện Biên” năm 2004, rồi “mất hút” khỏi màn ảnh trong 8 năm.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên được yêu thích nhất bộ phim “Phía trước là bầu trời” vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ.
Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên được yêu thích nhất bộ phim “Phía trước là bầu trời” vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ.

Tâm sự trên báo, đôi khi Kiều Anh chia sẻ cảm giác tiếc nuối vì không dành nhiều thời gian để đóng phim. Hiện tại, ngoài công việc chính là đạo diễn ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Kiều Anh dành nhiều sự quan tâm hơn cho phim ảnh.

Được sự cổ vũ, thuyết phục của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, mới đây, Kiều Anh nhận lời tham gia phim "Tình khúc Bạch Dương", đóng cùng Chi Bảo, Hoa Thúy, Thanh Mai... Vai diễn không mới so với chính cô nhưng lại có sự lột xác về hình ảnh với mái tóc xoăn cá tính hơn.

Được biết, Kiều Anh mới khai trương một trung tâm nghệ thuật của riêng mình. Cô cũng đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Kiều Anh hài lòng với cuộc sống của bà mẹ đơn thân.
Kiều Anh hài lòng với cuộc sống của bà mẹ đơn thân.

Về đời sống riêng, nếu như Hà Hương và Thu Nga đã yên bề gia thất, hạnh phúc bên chồng con thì Kiều Anh đã trải qua một lần đổ vỡ. Hiện, cô tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của một bà mẹ đơn thân, nuôi dưỡng cậu con trai nhỏ…

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên được yêu thích nhất bộ phim “Phía trước là bầu trời” vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ. Chia sẻ bí quyết để bản thân luôn trẻ trung, rạng rỡ, Kiều Anh cho biết “tâm an thì mặt sẽ sáng”. Hàng ngày, cô cũng chú ý đến việc tập luyện, giữ cho tinh thần của mình luôn vui tươi, lạc quan…

Nguyễn Hằng