Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh”

(Dân trí) - Khi bị Phương Linh “tố cáo tật xấu”, Hà Anh Tuấn đã đáp lại bằng một câu ẩn ý, “đá xoáy” đến câu chuyện đang gây xôn xao showbiz khiến khán giả không thể nhịn cười. Với nhiều chia sẻ, liveshow Hà Anh Tuấn đem đến nhiều cung bậc cảm xúc từ cười đến rơi nước mắt…

Hà Anh Tuấn - Phương Linh hát "Bốn chữ lắm"

Sau 10 năm, “Cơn gió lạ” của Sao Mai 2006 đã trở lại sân khấu Hà Nội tối 17/12 với liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát. Với khán phòng đầy kín người và rất nhiều khán giả trẻ có mặt từ rất sớm, trước sự đón chào nhiệt tình của mọi người, vốn ít xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc có truyền thông những năm gần đây- Hà Anh Tuấn xúc động thốt lên: “Tôi đã không thực hiện liveshow sớm hơn vì hai lý do: Một là tôi không thấy hạnh phúc khi làm việc đó, hai là tôi sợ khán phòng sẽ có một nửa người đến hoặc ít hơn. Thế nhưng, Hà Nội luôn luôn như thế. Tại sao yêu nhau như thế mà bao nhiêu năm im lặng đến mức để chúng ta cứ sợ không dám thực hiện đêm nhạc? May là phút chót tôi quyết định đúng khi thực hiện đêm nhạc.”


Hà Anh Tuấn tạo không khí cho Nâu nóng ngay từ đầu với Khúc ca chim trời, Vài lần đón đưa.

Hà Anh Tuấn tạo không khí cho "Nâu nóng" ngay từ đầu với "Khúc ca chim trời", Vài lần đón đưa.

Chính hiệu ứng từ khán giả đã giúp Hà Anh Tuấn vững tin để thăng hoa hát nhẹ nhàng một mạch hơn 3 tiếng đồng hồ với hơn 20 ca khúc trên sân khấu. Sau 10 năm, anh nói mình không chỉ “nói dễ hơn mà hát cũng dễ dàng hơn”.

Không chia thành các giai đoạn trong khoảng thời gian 10 năm, Hà Anh Tuấn hát đan xen giữa các ca khúc quen thuộc gắn với tên tuổi và những ca khúc của khách mời, những ca khúc ít khi anh hát trên sân khấu. Từ những ca khúc thuở đầu làm nên tên tuổi Hà Anh Tuấn như : “Vài lần đón đưa”, “Cơn gió lạ”, “Thiên đường gọi tên” (song ca cùng Phương Linh), “Chuyện mùa đông”…; sau này là “Tuyết rơi mùa hè”, “Cứ thế” (nhạc phim “Tuổi thanh xuân”), “Người con gái ta thương”, “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Buổi Sáng Ở Ciao Café”, “Khúc ca chim trời”… Và những ca khúc khác được Hà Anh Tuấn thể hiện khá nhẹ nhàng, dễ chịu như: “Lá diêu bông”, “Ngẫu hứng Lý qua cầu”, “Phố à phố ơi”, “Ngẫu hứng sông Hồng” (song ca cùng Bống Hồng Nhung), “Hai chúng ta”, “Chưa bao giờ” (song ca cùng Thu Phương), “Bốn chữ lắm” (song ca cùng Phương Linh)…

Ngoài ra, Hà Anh Tuấn cũng thể hiện lại một số ca khúc trong dự án âm nhạc "Câu chuyện hòa bình" như: "Đốt súng và hôn lấy nhau đi", "Người"...


Hồng Nhung song ca với Hà Anh Tuấn Phố à, Phố ơi, Ngẫu hứng sông Hồng.

Hồng Nhung song ca với Hà Anh Tuấn "Phố à, Phố ơi", "Ngẫu hứng sông Hồng".

Gợi nhớ lại những kỷ niệm ngoài những ca khúc “cũ”, lối hát kỹ thuật hơn cũng giúp Hà Anh Tuấn thể hiện chững chạc bên các giọng ca đàn chị. Với Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn từng ngưỡng mộ giọng hát ấy từ thuở còn là chàng thiếu niên, có bao nhiêu tiền dành để mua vé đi xem ca nhạc. Trải qua cả quãng đường âm nhạc dài, giờ anh không chỉ hát cùng thần tượng trên sân khấu mà còn được chị tặng lời khen “Hà Anh Tuấn là người vô cùng tử tế, mà người tử tế bây giờ hiếm lắm”.


Thu Phương- Hà Anh Tuấn hát đầy cảm xúc với Hai chúng ta, Chưa bao giờ.

Thu Phương- Hà Anh Tuấn hát đầy cảm xúc với "Hai chúng ta", "Chưa bao giờ".

Với Thu Phương, Hà Anh Tuấn từng xuất hiện trong liveshow “ngày trở về” của chị cách đây mấy năm, cũng tại sân khấu Cung Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội. “Hai chúng ta”, “Chưa bao giờ” qua màn song ca của Thu Phương- Hà Anh Tuấn luôn chạm đến trái tim người nghe. Thu Phương từng trải qua những tháng ngày sống tha hương với niềm đau chôn kín trên đất khách, Hà Anh Tuấn cũng sống xa nhà khi còn là một du học sinh- giữa họ khi san sẻ sự cô đơn, niềm đau liệu dễ đồng cảm?

Hà Anh Tuấn- Phương Linh hát đôi trên sân khấu bớt tự nhiên, thêm khoảng cách trên sân khấu.
Hà Anh Tuấn- Phương Linh hát đôi trên sân khấu bớt tự nhiên, thêm khoảng cách trên sân khấu.

Hà Anh Tuấn- Phương Linh hát "Thiên đường gọi tên"

Và sự xuất hiện của Phương Linh hát đôi với Hà Anh Tuấn trên sân khấu ca khúc “Bốn chữ lắm” khiến khán phòng vỡ òa vì bất ngờ. “…Yêu lắm...Thương lắm... mà xa lắm... đau lắm.../ Ai buồn... Ai buồn... Em buồn... Vì ai/ Yêu lắm...Thương lắm... mà xa lắm... chứ đau lắm.../ Ai chờ... mong chờ... em chờ đợi anh”, có lẽ cặp đôi nghệ sĩ chọn hát ca khúc này vì chỉ có “Bốn chữ lắm” mới diễn tả phần nào “tình cảm, tình cảnh” của họ để đáp lại mong chờ của khán giả trẻ?

Hà Anh Tuấn từng chia sẻ trước đây, không dễ dàng đối với anh để thuyết phục Phương Linh tham gia liveshow của anh vì anh có lỗi với cô. Ngay tại sân khấu, Phương Linh cũng nửa đùa nửa thật khi nói: “Đối với tôi, Hà Anh Tuấn là người ít tử tế”. Nữ ca sĩ xinh đẹp cũng bật mí chút ít mối quan hệ “không đẹp như trên sân khấu” giữa họ ngoài đời.

“Bộ váy Linh đang mặc là Hà Anh Tuấn tặng. Mỗi lần Hà Anh Tuấn tổ chức sinh nhật là Linh được… tặng váy, với điều kiện… hát không có cát- sê. Sắp tới, Linh cũng đủ bộ sưu tập váy áo của Hà Anh Tuấn”, Phương Linh tranh thủ “nói xấu” người hát đôi với mình. Hà Anh Tuấn cũng đáp lại : “Hà Anh Tuấn có là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh. Bởi có những điều, những ký ức giữa hai người không thể tính bằng tiền”. Câu nói hài hước, ẩn ý đến câu chuyện đang tốn giấy mực giữa tỉ phú gốc Việt 72 tuổi và nữ người mẫu khiến khán giả không thể nhịn cười.

Cũng ngay tại sân khấu, Hà Anh Tuấn hỏi và thể hiện mong muốn Phương Linh sẽ hát cùng anh… 10 năm nữa! “Kể cả Linh không còn đẹp như này nữa?” “Tuấn sẽ dùng cánh gà che đi”…!!!

Dù bớt tự nhiên, thêm sự già dặn thì màn hát đôi của Phương Linh và Hà Anh Tuấn vẫn thỏa mãn sự chờ đợi của những khán giả đã theo dõi cặp đôi từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Sau 10 năm, tình cảm của fan hâm mộ dành cho cặp đôi nghệ sĩ vẫn còn rất sâu nặng…


Hà Anh Tuấn bật khóc khi hát Tears in Heaven.

Hà Anh Tuấn bật khóc khi hát "Tears in Heaven".

Giữa những màn hát đôi, tung hứng với các nữ ca sĩ khách mời khiến khán giả bật cười, liveshow Hà Anh Tuấn cũng không vắng những giọt nước mắt xúc động. Hà Anh Tuấn đã không kìm nén được khi ôm mặt bật khóc ngay tại sân khấu khi thể hiện ca khúc tiếng Anh "Tears in Heaven" (Những giọt nước mắt giữa thiên đường). “Would you know my name?/ if I saw you in Heaven/Would it be the same/ if I saw you in Heaven. /I must be strong and carry on/ Cause I know I don't belong here in heaven…”, dù không chia sẻ nhưng có lẽ đây là ca khúc nam ca sĩ muốn dành tặng cho người cha mới mất cách đây không lâu của mình. Điều giúp trái tim anh được an ủi là trong đêm nhạc này có sự hiện diện thầm lặng của mẹ và người em gái. Khi Hà Anh Tuấn rơi nước nắt, nhiều khán giả trẻ xúc động cũng bật khóc theo...

Một số hình ảnh trong liveshow Hà Anh Tuấn diễn ra tối qua, ngày 17/12 tại Hà Nội:

Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 6
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 7
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 8
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 9
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 10
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 11
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 12
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 13
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 14
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 15
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 16
Hà Anh Tuấn: “Tôi là tỉ phú 72 tuổi cũng không trả cát- sê cho Phương Linh” - 17

Nguyễn Hằng

Clip: Hà Phương

Ảnh: Đại Ngô