Bằng Kiều “ấm ức” tiết lộ Hồng Nhung là cháu họ nhưng vẫn phải gọi “chị”

(Dân trí) - Bằng Kiều tiết lộ: “Bố Bằng Kiều là em của ông nội Bống Hồng Nhung nhưng Bống “nó” lại “nổi” trước mình nên nhiều khi mình phải gọi “nó” bằng chị”. Còn ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ: “Mẹ của Bằng Kiều chính ra bế Hồng Nhung nhiều hơn bế Bằng Kiều”.

Hình ảnh nghệ sĩ violin Hoàng Rob kéo đàn lãng tử giữa 10 vũ công mặc áo dài trắng, tay cầm nón lá tựa những đóa sen giữa làn ánh sáng huyền diệu khiến khán giả trầm trồ ngay từ giây phút đầu khi đến với đại nhạc hội Son.
Hình ảnh nghệ sĩ violin Hoàng Rob kéo đàn lãng tử giữa 10 vũ công mặc áo dài trắng, tay cầm nón lá tựa những đóa sen giữa làn ánh sáng huyền diệu khiến khán giả trầm trồ ngay từ giây phút đầu khi đến với đại nhạc hội Son.
Lớp vải mỏng xuyên thấu kích thước lớn treo trước mặt nghệ sĩ cùng hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên vòng tròn sân khấu phụ khiến người xem ngỡ đâu hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn là những thước phim phát lại từ màn hình tinh thể lỏng. (Ảnh: BTC).
Lớp vải mỏng xuyên thấu kích thước lớn treo trước mặt nghệ sĩ cùng hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên vòng tròn sân khấu phụ khiến người xem ngỡ đâu hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn là những thước phim phát lại từ màn hình tinh thể lỏng. (Ảnh: BTC).

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob mở màn với ca khúc Hừng đông giữa 10 vũ công mặc áo dài trắng, tay cầm nón lá tựa những đóa sen.

(Ảnh: BTC)
(Ảnh: BTC)
Chỉ đến khi lớp vải được kéo xuống, và các nghệ sĩ khiêm nhường cúi đầu chào, 3.500 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội mới “à, ồ” thán phục ý tưởng tuyệt vời của Đạo diễn Long Kan.
Chỉ đến khi lớp vải được kéo xuống, và các nghệ sĩ khiêm nhường cúi đầu chào, 3.500 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội mới “à, ồ” thán phục ý tưởng tuyệt vời của Đạo diễn Long Kan.

Sự kết hợp trình diễn của nghệ sĩ violin Hoàng Rob và nghệ sĩ múa tương tác với dải lụa bay theo giai điệu lãng mạn của vĩ cầm qua 2 nhạc phẩm trong Album Hừng Đông.

Ngay sau tiết mục mở màn của Hoàng Rob, diva Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài bước ra cùng MC Lê Anh. “Nếu ví cuộc đời là 4 mùa xuân hạ thu đông thì tiếng đàn violin là khúc giao mùa lướt qua 4 mùa”, đó là cách MC Lê Anh dẫn khán giả bước vào đại nhạc hội Son - đêm nhạc với sự xuất hiện của 5 nam nghệ sĩ nổi tiếng hóa thân thành các mùa để trao gửi tình yêu tới những người phụ nữ thông qua âm nhạc.
Ngay sau tiết mục mở màn của Hoàng Rob, diva Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài bước ra cùng MC Lê Anh. “Nếu ví cuộc đời là 4 mùa xuân hạ thu đông thì tiếng đàn violin là khúc giao mùa lướt qua 4 mùa”, đó là cách MC Lê Anh dẫn khán giả bước vào đại nhạc hội Son - đêm nhạc với sự xuất hiện của 5 nam nghệ sĩ nổi tiếng hóa thân thành các mùa để trao gửi tình yêu tới những người phụ nữ thông qua âm nhạc.
Chị Bống Hồng Nhung thì dí dỏm kể rằng: “Thời của Hồng Nhung, sang nhất ra đường là xách hộp gỗ bên trong có cây đàn violin. Hồng Nhung từng nói với bố cho con học violin nhưng bố nói rằng: với khả năng âm nhạc của con có mà “ò ử”, không sang trọng được thì bình thường thôi con. Vì thế mà sau này Hồng Nhung cứ thế hát với chất giọng của nhà trồng được”. Chị Bống tâm sự, đây là chương trình đặc biệt nhất mà cô được tham dự vì 3.500 khách mời hoàn toàn là chị em phụ nữ. Hồng Nhung giới thiệu 4 nam ca sĩ kể tiếp câu chuyện 4 mùa ngay sau Hoàng Rob là những nam ca sĩ “tài năng, đẹp trai và đầy nhiệt huyết”.
Chị Bống Hồng Nhung thì dí dỏm kể rằng: “Thời của Hồng Nhung, sang nhất ra đường là xách hộp gỗ bên trong có cây đàn violin. Hồng Nhung từng nói với bố cho con học violin nhưng bố nói rằng: với khả năng âm nhạc của con có mà “ò ử”, không sang trọng được thì bình thường thôi con. Vì thế mà sau này Hồng Nhung cứ thế hát với chất giọng của nhà trồng được”. Chị Bống tâm sự, đây là chương trình đặc biệt nhất mà cô được tham dự vì 3.500 khách mời hoàn toàn là chị em phụ nữ. Hồng Nhung giới thiệu 4 nam ca sĩ kể tiếp câu chuyện 4 mùa ngay sau Hoàng Rob là những nam ca sĩ “tài năng, đẹp trai và đầy nhiệt huyết”.
Câu chuyện kể của 4 mùa đã bắt đầu bằng mùa hè, mùa của những rung động vu vơ đầu tiên, mùa của những cái nắm tay đầu tiên, của những cơn mưa rào vướt vai mà cho dù bị cảm lạnh, con người ta vẫn thường muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Trong tiếng đàn violin của nghệ sĩ Hoàng Rob, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ bước ra sân khấu với hình ảnh chàng trai mùa hè với ca khúc “Mãi mãi bên nhau”.
Câu chuyện kể của 4 mùa đã bắt đầu bằng mùa hè, mùa của những rung động vu vơ đầu tiên, mùa của những cái nắm tay đầu tiên, của những cơn mưa rào vướt vai mà cho dù bị cảm lạnh, con người ta vẫn thường muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa. Trong tiếng đàn violin của nghệ sĩ Hoàng Rob, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ bước ra sân khấu với hình ảnh chàng trai mùa hè với ca khúc “Mãi mãi bên nhau”.

Noo Phước Thịnh khiến con tim khán giả nữ xuyến xao với ca khúc “Như phút ban đầu”.

Sự kết hợp lần đầu tiên của 2 nghệ sĩ trẻ sở hữu 2 giải Cống hiến: Nghệ sĩ mới của năm Hoàng Rob và Nghệ sĩ của năm Noo Phước Thịnh đã mang đến xúc đặc biệt về mùa hè bỏng cháy. Noo Phước Thịnh chia sẻ, khi nhìn thấy Hoàng Rob, anh như nhìn thấy cả tuổi trẻ của mình. Nam ca sĩ hạnh phúc vì được đạo diễn Long Kan và giám đốc âm nhạc Dương Cầm giao vai trò ca sĩ mùa hè mang đang đến không khí tươi mới và những khát vọng tuổi trẻ.
Sự kết hợp lần đầu tiên của 2 nghệ sĩ trẻ sở hữu 2 giải Cống hiến: Nghệ sĩ mới của năm Hoàng Rob và Nghệ sĩ của năm Noo Phước Thịnh đã mang đến xúc đặc biệt về mùa hè bỏng cháy. Noo Phước Thịnh chia sẻ, khi nhìn thấy Hoàng Rob, anh như nhìn thấy cả tuổi trẻ của mình. Nam ca sĩ hạnh phúc vì được đạo diễn Long Kan và giám đốc âm nhạc Dương Cầm giao vai trò ca sĩ mùa hè mang đang đến không khí tươi mới và những khát vọng tuổi trẻ.
Với sở trường là những ca khúc nhạc dance, Noo Phước Thịnh tiếp tục trình diễn 2 ca khúc về tình yêu thuở ban đầu nóng bỏng như ánh nắng mùa hè, đó là “Như phút ban đầu” và “Cause I Love You”.
Với sở trường là những ca khúc nhạc dance, Noo Phước Thịnh tiếp tục trình diễn 2 ca khúc về tình yêu thuở ban đầu nóng bỏng như ánh nắng mùa hè, đó là “Như phút ban đầu” và “Cause I Love You”.
Ngay sau tiết mục solo, Noo Phước Thịnh giới thiệu sự xuất hiện của một giọng ca mà anh từng học hỏi rất nhiều đó là ca sĩ Quang Dũng. Noo Phước Thịnh và Quang Dũng đã song ca đong đầy cảm xúc với “Tuyết rơi mùa hè”.
Ngay sau tiết mục solo, Noo Phước Thịnh giới thiệu sự xuất hiện của một giọng ca mà anh từng học hỏi rất nhiều đó là ca sĩ Quang Dũng. Noo Phước Thịnh và Quang Dũng đã song ca đong đầy cảm xúc với “Tuyết rơi mùa hè”.

Noo Phước Thịnh và Quang Dũng đã song ca đong đầy cảm xúc với “Tuyết rơi mùa hè”.

Sau phần song ca cùng Noo Phước Thịnh, ca sĩ Quang Dũng tiếp tục đưa khách mời đến với không gian âm nhạc của mùa thu với xúc cảm về người em gái qua ca khúc “Bài tình cho giai nhân”.
Sau phần song ca cùng Noo Phước Thịnh, ca sĩ Quang Dũng tiếp tục đưa khách mời đến với không gian âm nhạc của mùa thu với xúc cảm về người em gái qua ca khúc “Bài tình cho giai nhân”.
Trước khi bắt đầu ca khúc nối tiếp, Quang Dũng nói rằng, trong trái tim của anh luôn dành cho ca sĩ Hồng Nhung một vị trí rất đặc biệt. Giọng hát nữ bất ngờ cất lên hoà giọng cùng Quang Dũng.
Trước khi bắt đầu ca khúc nối tiếp, Quang Dũng nói rằng, trong trái tim của anh luôn dành cho ca sĩ Hồng Nhung một vị trí rất đặc biệt. Giọng hát nữ bất ngờ cất lên hoà giọng cùng Quang Dũng.
Các cánh cửa trên sân khấu lần nữa được tách ra giới thiệu ca sĩ Hồng Nhung thể hiện sự hoà nhịp về cảm xúc của một đôi tri kỷ trong âm nhạc qua ca khúc trữ tình lãng mạn “Vì ta cần nhau”.
Các cánh cửa trên sân khấu lần nữa được tách ra giới thiệu ca sĩ Hồng Nhung thể hiện sự hoà nhịp về cảm xúc của một đôi tri kỷ trong âm nhạc qua ca khúc trữ tình lãng mạn “Vì ta cần nhau”.
Khi ca sĩ Hồng Nhung chào tạm biệt khán giả, ca sĩ Quang Dũng tiếp tục đưa khách mời thả hồn cùng dòng cảm xúc với những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng hòa trong không gian lãng mạn của mùa thu qua một liên khúc: “Thu quyến rũ & Gửi gió cho mây ngàn bay”. Cặp đôi múa trên không vẽ nên cả khung trời lãng mạn trong sắc thu vàng quyến rũ minh hoạ cho phần trình diễn của ca sĩ Quang Dũng.
Khi ca sĩ Hồng Nhung chào tạm biệt khán giả, ca sĩ Quang Dũng tiếp tục đưa khách mời thả hồn cùng dòng cảm xúc với những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng hòa trong không gian lãng mạn của mùa thu qua một liên khúc: “Thu quyến rũ & Gửi gió cho mây ngàn bay”. Cặp đôi múa trên không vẽ nên cả khung trời lãng mạn trong sắc thu vàng quyến rũ minh hoạ cho phần trình diễn của ca sĩ Quang Dũng.

Quang Dũng nồng nàn với "Thu quyến rũ".

Ca sĩ Quang Dũng kết lại phần trình diễn của mình với giai điệu ngọt ngào cùng sự kết hợp đầy cảm xúc với ca sĩ Tùng Dương qua ca khúc “Mùa thu cho em”. Khi MC Lê Anh chất vấn, Quang Dũng dành ca khúc cho ai trong khán phòng, Quang Dũng đáp anh không trao riêng cho ai mà dành tình cảm cho tất cả khán giả có mặt.
Ca sĩ Quang Dũng kết lại phần trình diễn của mình với giai điệu ngọt ngào cùng sự kết hợp đầy cảm xúc với ca sĩ Tùng Dương qua ca khúc “Mùa thu cho em”. Khi MC Lê Anh chất vấn, Quang Dũng dành ca khúc cho ai trong khán phòng, Quang Dũng đáp anh không trao riêng cho ai mà dành tình cảm cho tất cả khán giả có mặt.

Quang Dũng - Tùng Dương song ca ca khúc "Mùa thu cho em" đốn tim người nghe.

Tùng Dương dí dỏm chen ngang: “Còn lâu người ta mới nói thật” và tự nhận xét: “Về chiều cao và vẻ điển trai tôi không bằng anh Dũng. Anh Dũng hóa thân thành mùa thu rất tròn vai, Tùng Dương khắc khoải, “khẳng khiu” hơn nên hóa thân thành mùa đông”.
Tùng Dương dí dỏm chen ngang: “Còn lâu người ta mới nói thật” và tự nhận xét: “Về chiều cao và vẻ điển trai tôi không bằng anh Dũng. Anh Dũng hóa thân thành mùa thu rất tròn vai, Tùng Dương khắc khoải, “khẳng khiu” hơn nên hóa thân thành mùa đông”.
Và sau đó, Tùng Dương tiếp nối xúc cảm âm nhạc với những ca khúc viết về mùa đông, những ca khúc dành tặng mẹ. Tùng Dương chia sẻ: “Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ luôn có mặt trong những show diễn quan trọng của Tùng Dương và hôm nay xin một lần nữa dành những ca khúc tặng mẹ”.
Và sau đó, Tùng Dương tiếp nối xúc cảm âm nhạc với những ca khúc viết về mùa đông, những ca khúc dành tặng mẹ. Tùng Dương chia sẻ: “Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ luôn có mặt trong những show diễn quan trọng của Tùng Dương và hôm nay xin một lần nữa dành những ca khúc tặng mẹ”.
Tùng Dương bắt đầu câu chuyện tự sự của mình qua những ca khúc đầy cảm xúc hoài niệm “Những mùa đông yêu đấu”, “Đường xa tuyết trắng” và ca khúc “Mang thai” với những ca từ đặc biệt: “Đàn ông mang thai cuộc đời. Phụ nữ mang thai đàn ông”. Ca khúc “Mang thai” đã nhận được cơn mưa cổ vũ từ các khán giả, nhiều khán giả rưng rưng xúc động khi nghe ca khúc này.
Tùng Dương bắt đầu câu chuyện tự sự của mình qua những ca khúc đầy cảm xúc hoài niệm “Những mùa đông yêu đấu”, “Đường xa tuyết trắng” và ca khúc “Mang thai” với những ca từ đặc biệt: “Đàn ông mang thai cuộc đời. Phụ nữ mang thai đàn ông”. Ca khúc “Mang thai” đã nhận được cơn mưa cổ vũ từ các khán giả, nhiều khán giả rưng rưng xúc động khi nghe ca khúc này.
Khi Tùng Dương tiếp theo dòng tự sự của mình với những nốt ngân rung cảm “Mẹ tôi” thì ca sĩ Bằng Kiều bất ngờ cất giọng hát và xuất hiện trên sân khấu mùa đông cùng hòa giọng với Tùng Dương. Khép lại tiết mục song ca, Bằng Kiều hài hước trả lời câu hỏi của MC Lê Anh cho rằng, ca sĩ Tùng Dương “ghen tị” với anh vì không được giao vai chàng trai mùa xuân. Anh cho biết: “Tôi không biết Dương nó ghen với tôi về điều gì. Nó làm gì có cửa hát về mùa xuân, nó toàn hát thân phận chứ đâu có gì trẻ trung như tôi”.
Khi Tùng Dương tiếp theo dòng tự sự của mình với những nốt ngân rung cảm “Mẹ tôi” thì ca sĩ Bằng Kiều bất ngờ cất giọng hát và xuất hiện trên sân khấu mùa đông cùng hòa giọng với Tùng Dương. Khép lại tiết mục song ca, Bằng Kiều hài hước trả lời câu hỏi của MC Lê Anh cho rằng, ca sĩ Tùng Dương “ghen tị” với anh vì không được giao vai chàng trai mùa xuân. Anh cho biết: “Tôi không biết Dương nó ghen với tôi về điều gì. Nó làm gì có cửa hát về mùa xuân, nó toàn hát thân phận chứ đâu có gì trẻ trung như tôi”.
Trước câu hỏi về những người tình âm nhạc, Bằng Kiều chia sẻ, anh có may mắn hát với nhiều ca sĩ nữ như cô Khánh Ly, Khánh Hà sau là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương, Phương Thanh, Mỹ Tâm, mỗi người mang đến cho anh một cảm xúc khác nhau. “Hát với Trần Thu Hà thì chỉ cần đứng nhìn nhau là biết cách hát. Hát với Minh Tuyết thì rất tình. Nhiều khán giả bảo rằng hình như chúng tôi yêu nhau vì còn ôm ấp, hôn hít trên sân khấu, nhưng không có chuyện yêu nhau đâu. Rồi mới đây, tôi hát với một cô gọi mình là chú, đó là Văn Mai Hương, cháu nó hát rất tình”, Bằng Kiều kể.
Trước câu hỏi về những người tình âm nhạc, Bằng Kiều chia sẻ, anh có may mắn hát với nhiều ca sĩ nữ như cô Khánh Ly, Khánh Hà sau là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương, Phương Thanh, Mỹ Tâm, mỗi người mang đến cho anh một cảm xúc khác nhau. “Hát với Trần Thu Hà thì chỉ cần đứng nhìn nhau là biết cách hát. Hát với Minh Tuyết thì rất tình. Nhiều khán giả bảo rằng hình như chúng tôi yêu nhau vì còn ôm ấp, hôn hít trên sân khấu, nhưng không có chuyện yêu nhau đâu. Rồi mới đây, tôi hát với một cô gọi mình là chú, đó là Văn Mai Hương, cháu nó hát rất tình”, Bằng Kiều kể.
Bằng Kiều cũng tiết lộ: “Mới đây, tôi có hát với một cô người yêu cũ trong một chương trình. Cô ấy đứng cách xa tôi đến 2m, tôi thề sau này không bao giờ hát với cô ấy nữa”.
Bằng Kiều cũng tiết lộ: “Mới đây, tôi có hát với một cô người yêu cũ trong một chương trình. Cô ấy đứng cách xa tôi đến 2m, tôi thề sau này không bao giờ hát với cô ấy nữa”.
Với hình ảnh chàng ca sĩ lãng tử, đào hoa, tài hoa, Bằng Kiều trải lòng với cảm xúc về tình yêu qua các ca khúc: “Em là tất cả”, “Anh sẽ nhớ mãi”, “Để nhớ một thời ta đã yêu”.
Với hình ảnh chàng ca sĩ lãng tử, đào hoa, tài hoa, Bằng Kiều trải lòng với cảm xúc về tình yêu qua các ca khúc: “Em là tất cả”, “Anh sẽ nhớ mãi”, “Để nhớ một thời ta đã yêu”.

Diva Hồng Nhung bất ngờ xuất hiện trở lại sân khấu trong vai trò ca sĩ và hoà giọng hát cùng ca sĩ Bằng Kiều.

Diva Hồng Nhung bất ngờ xuất hiện trở lại sân khấu trong vai trò ca sĩ và hoà giọng hát cùng ca sĩ Bằng Kiều qua một bản Mash up 2 ca khúc: “Tình yêu tôi hát”, “Giọt sương trên mí mắt.
Diva Hồng Nhung bất ngờ xuất hiện trở lại sân khấu trong vai trò ca sĩ và hoà giọng hát cùng ca sĩ Bằng Kiều qua một bản Mash up 2 ca khúc: “Tình yêu tôi hát”, “Giọt sương trên mí mắt".
Cũng tại sân khấu, MC Lê Anh tiết lộ mối quan hệ họ hàng của hai nghệ sĩ Bằng Kiều và Hồng Nhung khiến công chúng bất ngờ. Theo đó, chị Bống là cháu họ của nam ca sĩ Bằng Kiều. Bằng Kiều xác nhận thông tin, anh chia sẻ: “Bố Bằng Kiều là em của ông nội Bống Hồng Nhung nhưng Bống “nó” lại “nổi” trước mình nên nhiều khi mình phải gọi “nó” bằng chị”.
Cũng tại sân khấu, MC Lê Anh tiết lộ mối quan hệ họ hàng của hai nghệ sĩ Bằng Kiều và Hồng Nhung khiến công chúng bất ngờ. Theo đó, chị Bống là cháu họ của nam ca sĩ Bằng Kiều. Bằng Kiều xác nhận thông tin, anh chia sẻ: “Bố Bằng Kiều là em của ông nội Bống Hồng Nhung nhưng Bống “nó” lại “nổi” trước mình nên nhiều khi mình phải gọi “nó” bằng chị”.

Bằng Kiều và Hồng Nhung nhận họ hàng trên sân khấu.

Còn chị Bống kể: “Bố của Bằng Kiều là bác sĩ và ông nội của Hồng Nhung là họa sĩ. Trước đây ông nội của Hồng Nhung bị bệnh hen suyễn, bố của Bằng Kiều ngày nào cũng qua để thăm bệnh cho ông nội Hồng Nhung. Mẹ của Bằng Kiều chính ra bế Hồng Nhung nhiều hơn bế Bằng Kiều”.
Còn chị Bống kể: “Bố của Bằng Kiều là bác sĩ và ông nội của Hồng Nhung là họa sĩ. Trước đây ông nội của Hồng Nhung bị bệnh hen suyễn, bố của Bằng Kiều ngày nào cũng qua để thăm bệnh cho ông nội Hồng Nhung. Mẹ của Bằng Kiều chính ra bế Hồng Nhung nhiều hơn bế Bằng Kiều”.
Chính vì vậy hai ca sĩ có rất nhiều kí ức tuổi thơ gắn bó cùng nhau.
Chính vì vậy hai ca sĩ có rất nhiều kí ức tuổi thơ gắn bó cùng nhau.
Kết thúc những tiết mục song ca của Bằng Kiều - Hồng Nhung là sự trở lại của tất cả các nghệ sĩ có mặt trong đêm diễn, khép lại một đêm nhạc đầy xúc cảm như một món quà đặc biệt dành tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20/10. Với những thủ pháp nghệ đỉnh cao của đêm đại nhạc hội được tổ chức bởi Menard, đạo diễn Long Kan muốn gửi gắm thông điệp: “Người phụ nữ được nhắc đến ở “Son” có thể là người yêu, vợ, em gái, mẹ hay đơn thuần là tri kỷ, họ vẫn luôn là giai nhân tuyệt sắc trong tim mỗi người đàn ông”.
Kết thúc những tiết mục song ca của Bằng Kiều - Hồng Nhung là sự trở lại của tất cả các nghệ sĩ có mặt trong đêm diễn, khép lại một đêm nhạc đầy xúc cảm như một món quà đặc biệt dành tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20/10. Với những thủ pháp nghệ đỉnh cao của đêm đại nhạc hội được tổ chức bởi Menard, đạo diễn Long Kan muốn gửi gắm thông điệp: “Người phụ nữ được nhắc đến ở “Son” có thể là người yêu, vợ, em gái, mẹ hay đơn thuần là tri kỷ, họ vẫn luôn là giai nhân tuyệt sắc trong tim mỗi người đàn ông”.

Phương Nhung
Ảnh, video: Xuân Ngọc