1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jamie Vardy từng say lướt khướt tới sân tập của Leicester City

(Dân trí) - Trước báo giới, phó Chủ tịch Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha tiết lộ rằng chân sút số 1 của CLB, Jamie Vardy từng có thời gian ngập chìm trong men rượu. Rất may, anh đã trở lại kịp thời để trở thành chân sút hàng đầu Premier League.

Jamie Vardy gia nhập Leicester City vào năm 2012 từ CLB nghiệp dư Fleetwood Town với mức phí 1 triệu bảng. Việc “nhảy vọt” từ hạng nghiệp dư lên hạng Championship đã khiến chân sút này “choáng ngợp”. Chính vì vậy, trong thời gian đầu ở Leicester City, cầu thủ này thường xuyên ngập chìm trong men rượu. Thậm chí, trước báo giới, phó Chủ tịch Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha tiết lộ rằng Jamie Vardy từng say lướt khướt tới sân tập của CLB.

Jamie Vardy từng có quá khứ chìm đắm trong men rượu
Jamie Vardy từng có quá khứ chìm đắm trong men rượu

Ông nhớ lại: “Tôi đã phản đối việc CLB chiêu mộ Jamie Vardy. Tôi hỏi ý kiến HLV Nigel Pearson và trợ lý Steve Walsh về vấn đề này. Sau đó, tôi kiểm tra báo cáo trinh sát và bắt đầu tin rằng đây là bản hợp đồng tốt. Dù vậy, tôi buộc phải trả lời khá nhiều ý kiến thắc mắc của người hâm mộ rằng tại sao CLB lại chi ra 1 triệu bảng cho cầu thủ nghiệp dư.

Hóa ra tôi là ông chủ ngốc nghếch nhất. Cả HLV Nigel Pearson và trợ lý Steve Walsh đều quả quyết rằng CLB phải chi 1 triệu bảng chiêu mộ Jamie Vardy. Tôi đã quyết định làm theo họ.

Ngày mới về CLB, Jamie Vardy tới cảm ơn rối rít vì điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh ta. Jamie Vardy chưa bao giờ nhận được nhiều tiền tới vậy và cảm giác như thể mình đang ở trên mặt trăng vậy.

Từ cầu thủ nghiệp dư, Jamie Vardy nhảy vọt lên hạng Championship. Điều đó thay đổi cuộc sống của cậu ta. Jamie Vardy bắt đầu chìm trong men rượu. Tôi không hề biết về việc này cho tới khi nhận được báo cáo rằng cậu ta bước tới sân tập trong tình trạng say lướt khướt.

Những lời khuyên của phó chủ tịch Leicester City đã giúp Vardy có được như ngày hôm nay
Những lời khuyên của phó chủ tịch Leicester City đã giúp Vardy có được như ngày hôm nay

Tôi buộc phải nói chuyện riêng với cậu ta. Tôi quát lên: ‘Anh định chấm dứt sự nghiệp theo cách này sao? Anh có còn muốn ở lại Leicester City nữa không? Chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng của anh ngay lập tức’.

Cuối cùng, Jamie Vardy đã tâm sự rằng anh ta không biết làm gì với cuộc đời mình. Số tiền quá lớn đã khiến anh ấy choáng ngợp. Tôi buộc phải hạ giọng khuyên nhủ: ‘Này chàng trai, giấc mơ của anh là gì? Anh nghĩ sống thế này tốt lắm sao? Về suy nghĩ về những gì mình cần làm cho CLB đi. Chúng tôi đầu tư vào anh. Vì vậy, anh phải đền đáp lại sự tin tưởng ấy.

Sau đó, cậu ta đã bỏ hẳn rượu và chú tâm vào tập luyện hơn. Lúc ấy, thể hình của Jamie Vardy còn không được như bây giờ. Chúng tôi biết anh ấy có khả năng tăng tốc nhưng không ngờ tiền đạo này lại nhanh tới vậy”.

Tính tới thời điểm này, Jamie Vardy đã ghi được 22 bàn thắng cho Leicester City ở Premier League và đang cùng đua tới Harry Kane, Sergio Aguero trong cuộc đua Vua phá lưới giải đấu này.

H.Long