1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé gái 8 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Anh

(Dân trí) - Một bé gái 8 tuổi được nhận xét là “vô cùng xinh đẹp” đã trở thành người trẻ nhất trong số 22 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng bom tại nhà thi đấu Manchester ở Anh vào tối qua 22/5.

Bé gái Saffie Rose Roussos (Ảnh: Facebook)
Bé gái Saffie Rose Roussos (Ảnh: Facebook)

Theo BBC, nạn nhân trẻ tuổi nhất trong vụ đánh bom tại nhà thi đấu Manchester ở Anh vào tối qua 22/5 là một cô bé 8 tuổi có tên Saffie Rose Roussos. Cô bé là học sinh tại trường tiểu học Tarleton, Lancashire.

Thầy giáo Chris Upton, giáo viên chủ nhiệm của Saffie, nhận xét em là “một bé gái vô cùng xinh đẹp” và “được mọi người yêu mến”. Ông Upton cho biết sự ra đi của Saffie là “một cú sốc vô cùng lớn” với gia đình và bạn bè.

Trong số 22 nạn nhân thiệt mạng còn có một người trẻ tuổi khác là Georgina Callander, 18 tuổi, và đang là sinh viên của trường Runshaw, Lancashire. Callander là một trong số những người đầu tiên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau vụ tấn công, tuy nhiên cô gái trẻ đã tử vong trong bệnh viện do vết thương quá nặng.

Trong số 59 nạn nhân bị thương sau vụ tấn công, có 12 trẻ em dưới 16 tuổi và các em đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Trước đó, buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande bên trong nhà thi đấu Manchester đã thu hút nhiều bạn trẻ tới xem, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên.

Truyền thông Anh đưa tin thủ phạm của vụ đánh bom đã kích nổ một quả bom tự chế ở tiền sảnh của nhà thi đấu Manchester. Thủ tướng Anh Theresa May đã gọi vụ tấn công là một hành vi “bệnh hoạn”, hướng tới những đứa trẻ “không thể tự vệ”.

Lực lượng cảnh sát Anh sáng nay cũng đã bắt giữ một đối tượng tình nghi, 23 tuổi ở Chorlton, phía nam Manchester. Tên này được cho là có liên quan tới vụ tấn công trong khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Đức Hoàng

Tổng hợp