1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng kể khoảnh khắc giáp mặt thủ phạm tấn công nhà thi đấu Anh

(Dân trí) - Một người phụ nữ nói rằng trong lúc chờ đón con ở nhà thi đấu Manchester tối 22/5 có thể đã nhìn thấy hung thủ chỉ vài giây trước khi hắn đánh bom nơi này, Dailymail cho biết.


Ít nhất 22 người thiệt mạng, 59 người bị thương trong vụ tấn công nhà thi đấu Manchester tối 22/5. (Ảnh: Dailymail)

Ít nhất 22 người thiệt mạng, 59 người bị thương trong vụ tấn công nhà thi đấu Manchester tối 22/5. (Ảnh: Dailymail)

Theo Dailymail, Emma Johnson cùng chồng tối 22/5 đã ngồi ở phòng chờ của nhà thi đấu Manchester để đón cô con gái 15 tuổi và cậu con trai 17 tuổi của mình. Cô tin rằng, khi đó cô chỉ ở cách hung thủ chưa đầy 5m, vài giây trước khi hắn thực hiện vụ đánh bom khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 59 người bị thương.

Người phụ nữ này nhớ lại đã nhìn thấy hung thủ mặc một chiếc áo màu đỏ, nhưng cô chỉ nghĩ đó là một người hâm mộ nữ ca sĩ Ariana Grande.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, Emma nói: “Lúc mọi người bắt đầu từ trong khán phòng đi ra, tôi nhìn thấy họ mặc trang phục với các màu sắc đen, trắng, hồng thể hiện sự thần tượng ca sĩ Ariana. Trong một khoảnh khắc tôi bất chợt quay sang và nhín thấy thứ mà tôi chỉ có thể nói là có màu đỏ tươi cùng với một bảng điều khiển màu xám và sợi dây xung quanh”.

"Đó chắc chắn là một quả bom ở tiền sảnh, cách chỗ tôi khoảng 5 mét. Chúng tôi đang đứng trên dốc cầu thang thì cửa kính vỡ vụn, gần quầy bán hàng. Cả tòa nhà rung chuyển", Emma kể lại.

Cô cho biết thêm, tiếng nổ rất lớn và các mảnh kim loại sắc nhọn vương vãi khắp nơi, tiếp đến là cảnh tượng mọi người gào thét hoảng loạn trong khi người chết, người bị thương nằm la liệt.


Người chết, người bị thương nằm la liệt bên trong nhà thi đấu Manchester. (Ảnh: Dailymail)

Người chết, người bị thương nằm la liệt bên trong nhà thi đấu Manchester. (Ảnh: Dailymail)

Theo các nhân chứng, có ít nhất 2 vụ nổ lớn xảy ra ở nhà thi đấu Manchester tối 22/5 vào thời điểm kết thúc chương trình biểu diễn ca nhạc của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. Vụ tấn công khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ nhỏ, và 59 người bị thương.

Cảnh sát cho rằng, thủ phạm là một người đàn ông đã di chuyển tới đây bằng tàu điện ngầm và kích nổ một thiết bị bom tự chế, nhiều khả năng là bom đinh.


Trong số 22 người thiệt mạng có cả trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa: Getty)

Trong số 22 người thiệt mạng có cả trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa: Getty)

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Manchester cho biết, nghi phạm tấn công nhà thi đấu Manchester là tên Salman Abedi, 23 tuổi, một công dân Anh gốc Libya sống tại Fallowfield, phía nam Manchester. Ngoài ra, cảnh sát từ chối cung cấp thêm chi tiết về nghi phạm đánh bom liều chết này.

Các nguồn tin an ninh Mỹ dẫn lời giới chức tình báo Anh nói rằng, Salman Abedi, sinh năm 1994, cha mẹ đều là người gốc Libya. Hiện cảnh sát Anh đang điều tra liệu tên này thực hiện vụ tấn công một mình hay có cả một đường dây hỗ trợ nào khác.


Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ tấn công nhà thi đấu Manchester. (Ảnh: Reuters)

Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ tấn công nhà thi đấu Manchester. (Ảnh: Reuters)

Anh đã tăng cường các biện pháp an ninh, nâng mức báo động an ninh từ “nghiêm trọng” lên “cực kỳ nghiêm trọng” sau vụ tấn công nói trên.

Minh Phương

Theo Dailymail