Tình nguyện viên quốc tế dọn rác ở bãi biển Quy Nhơn

(Dân trí) - “Biển Quy Nhơn rất đẹp, phong cảnh ở đây rất tuyệt nhưng nếu chúng ta không chung tay gìn giữ sẽ đánh mất vẻ đẹp đó... Thomas E. Kim (55 tuổi), người Mỹ, gốc Hàn, là tình nguyện viên của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA chia sẻ.

Sáng 15/1, nhiều người dân tắm biển Quy Nhơn không khỏi ngạc nhiên trước việc làm của nhóm tình nguyện viên người Mỹ gốc Hàn Quốc cùng hơn 30 bạn trẻ trong Hội leo núi Quy Nhơn cùng nhau tổ chức nhặt rác, làm sạch bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành và Xuân Diệu (TP  Quy Nhơn, Bình Định).

Ông Thomas E. Kim cùng nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc tham gia dọn rác trên bãi biển Quy Nhơn (Bình Định)
Ông Thomas E. Kim cùng nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc tham gia dọn rác trên bãi biển Quy Nhơn (Bình Định)

Từ sáng sớm, nhóm tình nguyện với gang tay và túi đựng rác tổ chức nhặt rác, làm sạch bãi biển. Sau đó, Thomas cùng những người trong nhóm chia nhau đi các con đường dọc biển, tìm trong các bồn hoa nhặt từng vỏ lon, túi ni long và rác khuất lẫn. Nhiều người tò mò khi nhìn thấy một người nước ngoài cần mẫn đi dọc biển, dừng lại nhặt từng mẫu rác nhỏ bỏ vào chiếc túi lớn trên tay.

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, Thomas E. Kim nói: “Phong cảnh ở đây rất đẹp! Biển Quy Nhơn cũng tuyệt nhưng nếu chúng ta không chung tay gìn giữ sẽ đánh mất vẻ đẹp đó. Một người không thể làm thay đổi thế giới nhưng khi mọi người chung tay lại thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

Đó là lý do tôi muốn cùng những người bạn Việt Nam chung tay dọn rác, làm cho biển Quy Nhơn thêm xinh đẹp hơn. Tôi cũng muốn làm một việc gì đó ý nghĩa trước khi tạm biệt Quy Nhơn – Việt Nam”.

Nhóm tình nguyện viên đi từng bồn hoa dọc đường phố nhặt từ vỏ lon, túi nilong làm đẹp thành phố
Nhóm tình nguyện viên đi từng bồn hoa dọc đường phố nhặt từ vỏ lon, túi nilong làm đẹp thành phố

Trước khi dừng chân ở Quy Nhơn, ông Thomas E. Kim đã có thời gian trải nghiệm thú vị ở các thành phố như: TP. HCM, Nha Trang, Đà Lạt, Kon Tum và sắp tới sẽ đến Hội An, Đà Nẵng, Huế. Ở mỗi nơi, ông cũng tham gia các hoạt động từ thiện, tặng quà cho trẻ em miền núi, vùng sâu, xa và mong muốn làm nhiều hơn thế nữa khi có cơ hội.

Đến Bình Định, ông tham gia vào Hội leo núi Quy Nhơn để khám phá vẻ đẹp và chinh phục những thử thách leo núi. Đặc biệt, trước vẻ đẹp của biển Quy Nhơn với bãi biển cát trắng mịn trải dài, nước biển trong xanh. Tuy nhiên, một điều ông buồn khi thấy rác được xả bừa bãi trên bãi biển và những con đường. “Tôi đã phát động trên trang facebook cá nhân của hội, rất vui vì đươc các thành viên đã hăng hái đăng ký tham gia”.

Ngoài ra, ông cũng tham gia vào CLB Tiếng Anh để có điều kiện giao lưu tiếp xúc có thêm những người bạn.

Nhóm tình nguyện viên người Hàn Quốc chụp hình lưu niệm với nhóm Hội leo núi Quy Nhơn chụp hình lưu niệm trước khi nhóm trở về Hàn Quốc
Nhóm tình nguyện viên người Hàn Quốc chụp hình lưu niệm với nhóm Hội leo núi Quy Nhơn chụp hình lưu niệm trước khi nhóm trở về Hàn Quốc

Nói về việc làm của các tình nguyện viên Hàn Quốc, bạn Châu Thiên Ân, thành viên trong nhóm Hội leo núi Quy Nhơn, cho biết: Tôi là người làm trong ngành du lịch nên khi nghe thông tin anh Thomas phát động việc dọn rác ở bãi biển, tôi rất vui và đăng ký tham gia.

Tuy việc làm của Thomas và nhóm bạn chỉ góp phần nhỏ làm đẹp bãi biển nhưng tôi nghĩ sẽ có tác động lớn ý thức người dân, khách du lịch ở tại TP Quy Nhơn. Tôi sẽ vận động các bạn bè thành lập CLB “Biển đẹp Bình Định” để tiếp tục thực hiện hành vi đẹp này của ông Thomas E. Kim”.

Doãn Công