Học sinh cuối cấp THPT Yên Hòa “quậy” hết mình trong lễ hội bóng nước

(Dân trí) - Ngày 13/05, thầy và trò trường THPT Yên Hòa đã cháy hết mình trong Ngày hội bóng nước sôi động với sự tham gia của hơn 400 bạn học sinh khối 12 cùng các thầy cô và phụ huynh.

Ngày hội bóng nước là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện Tôi 18 – một sự kiện đặc biệt ý nghĩa dành riêng cho học sinh khối 12 THPT Yên Hòa để tri ân thầy cô và ghi dấu những kỉ niệm đẹp bên bạn bè trước khi ra trường.


Màn flashmob mở đầu Ngày hội bóng nước đầy hứng khởi

Màn flashmob mở đầu Ngày hội bóng nước đầy hứng khởi

Năm nay, chủ đề của chuỗi sự kiện là “Đi để trở về”. Hơn 400 bạn học sinh lớp 12 đã cùng nhau trình diễn flashmob mở màn đầy quy mô và hết sức đẹp mắt. 12 lớp 12, mỗi lớp một màu áo, mỗi lớp một cá tính đua nhau thể hiện bản sắc riêng có của mình, tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu – sắc màu của tuổi trẻ, của tình đoàn kết.

Hoạt động chính của ngày hội là những trận thi đấu bóng nước cam go giữa các lớp. Những giây phút bên nhau, thỏa sức vui đùa cùng nước mát đã xóa nhòa khoảng cách giữa các bạn, giữa học sinh và thầy cô. Các thầy, cô luôn nghiêm khắc trên giảng đường cũng hết mình tham gia “bữa tiệc bóng nước” cùng các học sinh cuối cấp.

Những căng thẳng, lo lắng của học sinh lớp 12 đã được xua tan. Đây sẽ là kỉ niệm khó phai trong đời học sinh "nhất quỷ nhì ma" của học sinh khối 12 trường THPT Yên Hòa.


12 lớp 12, mỗi lớp một màu áo, mỗi lớp một cá tính đua nhau thể hiện bản sắc riêng có của mình

12 lớp 12, mỗi lớp một màu áo, mỗi lớp một cá tính đua nhau thể hiện bản sắc riêng có của mình


Những trận đấu bóng nước bắt đầu!

Những trận đấu bóng nước bắt đầu!


Tuổi học trò với biết bao tiếng cười, vô lo, vô nghĩ.

Tuổi học trò với biết bao tiếng cười, vô lo, vô nghĩ.


Khi trưởng thành được ngắm lại những bức ảnh này, có thể sẽ là động lực bước tiếp trong cuộc sống với các bạn ấy, vì đã từng có một tuổi thanh xuân trong trẻo như vậy.

Khi trưởng thành được ngắm lại những bức ảnh này, có thể sẽ là động lực bước tiếp trong cuộc sống với các bạn ấy, vì đã từng có một tuổi thanh xuân trong trẻo như vậy.


Một “cô gái hậu phương” xinh đẹp tiếp tế bóng nước cho đội nhà

Một “cô gái hậu phương” xinh đẹp tiếp tế bóng nước cho đội nhà


Trong những “trận đấu” này, luật chơi, điểm số, kết quả chẳng còn quan trọng. Quan trọng là teen cuối cấp đã “chiến” hết mình!

Trong những “trận đấu” này, luật chơi, điểm số, kết quả chẳng còn quan trọng. Quan trọng là teen cuối cấp đã “chiến” hết mình!


Cô Nguyễn Thị Nhiếp – hiệu trưởng nhà trường cũng hết mình tham gia cùng những bạn học sinh cuối cấp

Cô Nguyễn Thị Nhiếp – hiệu trưởng nhà trường cũng hết mình tham gia cùng những bạn học sinh cuối cấp


Những cổ động viên xinh xắn, duyên dáng của các đội chơi

Những cổ động viên xinh xắn, duyên dáng của các đội chơi

Học sinh cuối cấp THPT Yên Hòa “quậy” hết mình trong lễ hội bóng nước - 10


Khi tiếng còi “Hết giờ” vang lên, tất cả 400 bạn học sinh lớp 12 THPT Yên Hòa đều hòa chung vào bầu không khí cuồng nhiệt dù ai ai cũng ướt sũng.

Khi tiếng còi “Hết giờ” vang lên, tất cả 400 bạn học sinh lớp 12 THPT Yên Hòa đều hòa chung vào bầu không khí cuồng nhiệt dù ai ai cũng ướt sũng.

Hồng Minh