Đậu Hồng Phúc: Không muốn là một Hoa hậu đi học!

(Dân trí) - Ấn tượng về Hồng Phúc từ vóc dáng đến nụ cười đều toát lên vẻ đẹp Việt Nam vừa quí phái vừa hồn nhiên, giản dị. Ít ai biết rằng, Hoa hậu Thân thiện 9X thuộc thế hệ đàn em của Mai Phương Thuý, cũng từng lọt Top 10 Miss Phan Đình Phùng và…

Ai “xui” cô con gái cưng của gia đình đi thi Hoa hậu?

(Cười) Cô em họ đấy! Sau thời gian học trường PTTH bên Mỹ, kỳ nghỉ hè vừa rồi, mình về Việt Nam vừa để thăm gia đình vừa là để nghỉ ngơi. Bất ngờ, cô em họ ngầm nộp hồ sơ đăng ký cho mình đi thi Hoa hậu. Thế là “liều” thi thôi…

Cảm giác lần đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam thế nào?

Hào hứng, rồi mệt mỏi vì các hoạt động liên tiếp của cuộc thi. Sức khoẻ đôi khi cũng không được tốt lắm. Hôm tham gia phần thi Hoa hậu Biển, ghi hình tại bể bơi, ngâm mình dưới nước từ sáng sớm, vừa đói vừa lạnh, mình mệt đến phát khóc! Mình là người nhạy cảm, động tí là khóc!

Dễ khóc, dễ xúc động, hồn nhiên và giản dị… Hồng Phúc có nghĩ rằng “điểm yếu” của mình đã ghi điểm trong mắt BGK và lĩnh trọn danh hiệu Hoa hậu Thân thiện?

Mình là người nhạy cảm, không giấu giếm nổi cảm xúc. Điểm yếu của mình còn là dễ nổi nóng nữa. Mình đang cố gắng khắc phục vì mỗi lần như vậy mình thấy rất có lỗi với những ai “không may”… ở cạnh mình lúc đó (cười). Có thể sự giản dị, chân thành, hoà đồng và biết lắng nghe ở mình được mọi người yêu mến chăng?

Đối với mình, Hoa hậu Thân thiện là danh hiệu rất cao quí. Mình nghĩ sau tất cả những gì bản thân đã cố gắng trong cuộc thi, sự đánh giá nghiêm khắc của BGK và sự bầu chọn của các bạn thí sinh, mình cảm thấy xứng đáng với nó.
 
Đậu Hồng Phúc: Không muốn là một Hoa hậu đi học! - 1
Người đẹp lọt Top 10 Miss Phan Đình Phùng giờ đã trở thành Hoa hậu Thân thiện (Ảnh Việt Hưng)

Để xứng đáng với danh hiệu về sau này, Hồng Phúc có lên kế hoạch làm từ thiện như những lời hứa hẹn?

Đây là công việc hiển nhiên mà lương tâm mình phải làm bên cạnh chương trình An sinh xã hội - Vì người nghèo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau cuộc thi, mình chưa có cơ hội để tham gia vì lịch học dày đặc. Nhưng vào khoảng tháng 5/2009, mình sẽ tham gia vào chương trình quyên góp dành cho trẻ em nghèo được thực hiện ở khắp các miền trên đất nước với chủ đề là “Kids and Angles”.

Được biết cùng “xuất thân” từ trường PTTH Phan Đình Phùng, tham gia Miss Phan Đình Phùng, cũng thi Hoa hậu Việt Nam đoạt giải và chọn học trường Đại học Quốc tế RMIT, Hồng Phúc nghĩ sao về sự trùng hợp giữa mình và cựu Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thuý?

Ngoài Hoa hậu Mai Phương Thuý, mình được biết chị Vũ Hương Giang, người đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2005 cũng từng học trường PTTH Phan Đình Phùng.

Sự trùng hợp giữa mình và chị Mai Phương Thuý tất cả mọi người đều nhận ra. Mình nghĩ đó là sự trùng hợp rất thú vị. Chị Thuý là bậc đàn chị tài sắc vẹn toàn. Được so sánh với chị ấy là là một niềm vui nhưng không phải vì thế mà mình cố gắng giống chị ấy.
 
Đậu Hồng Phúc: Không muốn là một Hoa hậu đi học! - 2
Sau cuộc thi HHVN 2008, Hồng Phúc nhận được nhiều lời mời chụp hình

Hồng Phúc nói khâm phục Mai Phương Thuý, vậy khâm phục ở những điểm gì?

Mình không có nhiều cơ hội tiếp xúc với chị Thuý nhưng mình tin chị ấy cũng có những ưu nhược điểm riêng. Điều mình khâm phục nhất ở chị ấy là sự cống hiến hết mình cho công việc và tấm lòng nhân hậu.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Hồng Phúc đang theo học trường Đại học Quốc tế RMIT, vậy thầy cô, bạn bè có dành cho những tình cảm đặc biệt khi biết bạn khá nổi tiếng không?

Có chứ, nhiều là khác! Nhiều người nhận ra mình, hoặc ồ lên thích thú khi nhận ra tên của mình. Họ hỏi han và quan tâm đến mình cũng như cuộc thi. Nhưng mọi người không vì mình “nổi tiếng” mà không thật lòng với mình. Ai cũng coi mình là người bạn tốt. Mình thích như vậy và khi đến trường mình muốn là cô sinh viên đúng nghĩa chứ không phải là một Hoa hậu đi học.

Là người chuẩn bị khá cầu kỳ và đầu tư “mạnh tay” cho trang phục dự thi Hoa hậu, còn ngoài đời Hồng Phúc tự đánh giá về cách ăn vận của mình ra sao?

Trang phục của mình khá đơn giản nhưng không quá mờ nhạt. Mình thường mặc áo phông dài, quần jean, kết hợp với giày cao gót hoặc giày búp bê đa dạng. Mình cảm thấy tự tin với trang phục đời thường đã lựa chọn.
 
Đậu Hồng Phúc: Không muốn là một Hoa hậu đi học! - 3
 
Đậu Hồng Phúc: Không muốn là một Hoa hậu đi học! - 4
"Khi đến trường mình muốn là cô sinh viên đúng nghĩa chứ không phải là một Hoa hậu đi học..."

Đêm chung kết, Hồng Phúc trả lời câu hỏi ứng xử về tình yêu khá thuyết phục. Vậy ngoài đời, trẻ trung, xinh đẹp và nổi tiếng thế, hẳn Hồng Phúc là “điểm ngắm” của nhiều chàng trai. Đã để ai “lọt mắt xanh” chưa?

Bây giờ thì mình chưa có bạn trai, tin không? Sau cuộc thi, mình bận rộn hơn với những lời mời chụp hình, tham gia các hoạt động xã hội. Mình cũng vừa vào trường RMIT, cũng muốn dành thời gian cho việc học còn bạn trai thì sau này có cũng đâu muộn. Cũng có người theo đuôỉ nhưng mình cứ…chạy hoài. Hi vọng một ngày nào đó mình đủ chín chắn và trưởng thành để đáp lại tình cảm của một trong số họ (cười).

Người bạn trai trong mắt Hoa hậu Thân thiện phải là người như thế nào nhỉ?

Mình muốn người bạn trai của mình là người chững chạc, trưởng thành, có sức khoẻ và sống có văn hoá.
 
Đậu Hồng Phúc: Không muốn là một Hoa hậu đi học! - 5
"Cũng có người theo đuổi nhưng mình cứ… chạy hoài..."

“Sống có văn hoá”? Một tiêu chí “lạ tai” đối với con gái bây giờ. Phải chăng, Phúc đã chứng kiến nhiều chàng trai hiện đại sống “chướng tai gai mắt?”

Không phải tất cả nhưng với một con số phần trăm nào đó thì là đúng. Có ai muốn yêu một người thiếu văn hoá, đúng không chị?
 
 

Đậu Thị Hồng Phúc, 18 tuổi là cô con gái cưng trong gia đình có 2 chị em, nhà ở phố Thuỵ Khuê, Hà Nội. Hiện Hồng Phúc đang học ngành Thương Mại, năm thứ nhất trường Đại học Quốc tế RMIT.

Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, cô từng tham gia và lọt Top 10 cuộc thi Học sinh thanh lịch Trường Phan Đình Phùng (Hà Nội) và học năm cuối cấp PTTH tại Mỹ.

Thế mạnh của người đẹp 9X chính là nụ cười, sự tự tin. “Tài lẻ” của cô nàng là hát và múa và sở thích học Tiếng Anh, du lịch (đặc biệt thích về quê - Quỳnh Lưu, Nghệ An)…

Hồng Phúc bật mí, cô thích ngành ngoại giao nhưng càng lớn càng thích kinh doanh. Cô đang hướng tới tìm kiếm học bổng học cao học bên nước ngoài ngành Du lịch và Quản trị khách sạn.

Nguyễn Hằng

Dòng sự kiện: Hotgirl - Hotboy