TPHCM: "Cứu" hơn 800 xe máy của sinh viên chìm trong tầng hầm ký túc xá

(Dân trí) - Sau con mưa kỷ lục vào tối ngày 26/9, hàng trăm xe máy của sinh viên thuộc tòa nhà H1, H2 của Ký túc xá (KTX) khu A - ĐH Quốc gia TPHCM bị chìm sâu 2 mét. Đến chiều ngày hôm sau mới đưa xe ra khỏi hầm và hôm nay vẫn đang khắc phục sự cố này.

Chiều 27/9, hàng trăm sinh viên ở ký túc xá khu A (ĐH Quốc gia TPHCM) đứng thành từng nhóm trước tầng hầm tòa nhà H1, H2 chờ lấy xe máy ra sửa. Xe của sinh viên bị ngập trong hầm từ tối 26/9 nhưng đến chiều tối ngày 27/9 thì nước mới được bơm ra hết.

Hầm xe KTX khu A sau khi được bơm nước ra vào chiều ngày 27/9
Hầm xe KTX khu A sau khi được bơm nước ra vào chiều ngày 27/9

Có trường hợp sinh viên mới được ba mẹ mua xe cho hồi đầu tháng nhưng bị chìm một ngày trong nước. Trong khi đó một số sinh viên cho rằng, khi mưa lớn, nước đổ vào tầng hầm, nhiều sinh viên cầm theo giấy tờ xuống lấy nhưng bảo vệ không cho nên xe của họ bị ngập nên bị hư hỏng.

Trao đổi với Dân trí, ông Trần Thanh An - Giám đốc trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM cho biết: Ngay lúc mưa to nưa ngập sâu nên chúng tôi không cho sinh viên lấy xe vì hệ thống điện bên dưới chằng chịt, rất nguy hiểm. Sau khi cắt điện, số sinh viên lấy xe quá đông, tầng hầm lại ngập sâu, nguy hiểm cho người xuống dưới.

Ông An cho biết: "Sau trận mưa kỷ lục, đến 20g ngày 26/9, có nơi nước ngập sâu đến 2m khiến 850 xe máy của sinh viên bị nhấn chìm. Theo ước tính tầng hầm có thể chứa đến 5.000 m3 nước.

Cũng theo ông An, "trung tâm quản lý ký túc xá đã thuê 10 thợ sửa xe đến làm miễn phí cho tất cả sinh viên đồng thời hỗ trợ mỗi xe 60.000 đồng tương đương để thay nhớt. Đây là một sự cố thiên tai mà chúng tôi không mong muốn và sẽ cố gắng khắc phục sự cố này cho sinh viên".

Hà Minh