Bạn đọc viết

Nén tâm nhang tiễn biệt những người con anh hùng

Mấy ngày qua hàng triệu trái tim người Việt đang trải qua những thời khắc căng thẳng sau tai nạn kép của 2 chiếc máy bay quân sự chỉ trong vòng 3 ngày, đã khiến phi công Trần Quang Khải hy sinh, còn 9 đồng đội của anh trên máy bay CASA-212 vẫn bặt vô âm tín giữa biển khơi trùng trùng sóng.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Dù vẫn không thôi hy vọng, nhưng trong lòng mỗi người đều se thắt. Không chỉ gia đình, người thân của các chiến sĩ khắc khoải chờ tin, mà những giọt nước mắt từ hàng triệu những người dân chưa một lần gặp các anh, cũng đã rơi và từng phút, từng giây ngóng chờ tin từ biển khơi.

Hơn lúc nào hết, mỗi người càng cảm nhận rõ sự hy sinh, mất mát của những người lính, dù chiến tranh đã đi qua, nhưng đúng là con đường “binh nghiệp” mà mỗi người lính khi đã chấp nhận dấn thân, đều xác định không chỉ phải chấp nhận gian khổ mà còn là sẵn sàng có thể hy sinh bất kỳ lúc nào. Bởi đó vừa là mệnh lệnh sâu thẳm trái tim của người lính trong việc bảo vệ mỗi tấc đất, biển đảo quê hương, vừa là ngọn lửa cách mạng, là ý chí kiên cường của những người chiến sỹ quân đội anh hùng sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh đó không phải để được vinh danh tuổi tên trên tượng đồng bia đá, mà chỉ có một mục đích duy nhất vì sự an nguy của nhân dân và sự tồn vong của Tổ quốc.

Hẳn mỗi chúng ta đâu thể quên trước sự hy sinh giữa thời bình của bốn sĩ quan thuộc Trung đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng UH-1 tại huyện Bình Chánh – Thành phố Hồ Chí Minh khi đang huấn luyện vào tháng 1 năm 2015. Hay cũng cách đây 2 năm vào tháng 7 năm 2014, chiếc trực thăng Mi 171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân rơi tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện, đã khiến 20 chiến sĩ hy sinh, 1 chiến sĩ thương tích nặng.

Ôi, đúng là lịch sử của nước Việt được viết bằng máu của hàng triệu người lính ngã xuống. Và những cái chết của họ đã hóa thành bất tử để đem lại hòa bình cho đất nước, mang lại hạnh phúc muôn đời cho đất mẹ Việt Nam.

Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động thấm đẫm nước mắt tiếc thương vô hạn của gia đình, nhân dân, cùng đồng đội tiễn biệt các anh. Xin được dâng nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh- những người con trung hiếu đã hy sinh cho Tổ quốc. Chính các anh đã viết thêm những trang sử huy hoàng chói lọi của dân tộc bằng những tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. Máu đào của các anh hôm nay đổ xuống đã nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, làm xanh thêm màu xanh của nước biển, màu xanh tươi thắm của đất trời của Tổ quốc thân yêu.

Ở cõi vĩnh hằng, “thế giới của người hiền”, cầu mong linh hồn của các anh được siêu thoát. Trong lòng đất mẹ, các anh luôn ngậm cười nơi chín suối, phù hộ độ trì cho gia đình mình hạnh phúc, cho đất nước, quê hương thanh bình, cho đất nước được Quốc thái dân an.

Minh Tư

(Đồng hương của phi công Trần Quang Khải)