Xuyên kiếm vô tội vạ qua... người

(Dân trí) - Trong 1 buổi diễn tại Nhà hát Corso ở thành phố Zurich (Thụy Sĩ) năm 1947, khán giả được phen thảng thốt kinh hoàng khi Mirin Dajo - người đàn ông có vóc người thư sinh mảnh khảnh - bình tĩnh đứng cho kiếm nhọn xuyên ngang người, mặt không hề biến sắc.

Đó chỉ là 1 trong những màn trình diễn rất thường xuyên của Fakir Mirin Dajo - sinh năm 1912 tại Hà Lan với tên thật là Arnold Gerrit Henskes. Khỏi cần nói, những gì đập vào mắt luôn làm cho khán giả “sốc” đến không nói thành lời.

 

Tiếng lành đồn xa, đã có lần Mirin Dajo được đích thân bác sĩ Hans Naegeli-Osjord danh tiếng ở Thụy Sĩ mời tới bệnh viện Zurich Cantonal để nghiên cứu. Tất cả những ai được tận mắt chứng kiến buổi kiểm tra ngày hôm ấy, bao gồm bác sĩ Hans, trưởng khoa giải phẫu Werner Brunnerand, đội ngũ y tá bác sĩ, sinh viên thực tập và đông đảo báo giới, đều không tin nổi vào mắt mình.

 

Mirin Dajo bước ra sân khấu, ở trần đến thắt lưng. Rất nhanh, viên phụ tá tuốt vỏ kiếm và xuyên ngọt thanh kim loại sắc lẻm từ lưng ra ngực trước. Mirin đứng bất động, mặt không biến sắc trong khi các bác sĩ nửa lo sợ, nửa e dè thận trọng tiến đến kiểm tra. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

 

Không có bất kỳ dấu vết nào của sự lừa đảo, dù vậy, nhiều người vẫn một mực không tin. Mirin Dajo đồng ý cho tiến hành chụp X-quang ngay tại hiện trường. Bức chụp sau đó khẳng định khả năng phi thường của ông 100% là đồ “xịn”.

 

 

Xuyên kiếm vô tội vạ qua... người - 1
  

Cùng năm đó, Mirin Dajo lại được “vời” đến Basel để kiểm tra một lần nữa. Lần này, các bác sĩ tự tay đâm thủng ngực ông. Mặc dù có than phiền đôi chút về việc người xuyên kiếm nghiệp dư hơi “lỗ mãng”, Mirin sau đó vẫn đủ sức đi lại vài vòng rồi giữ nguyên hiện trạng 1 lúc lâu để chứng tỏ khả năng chịu đau tuyệt đỉnh.

 

Nhiều võ sư phương Đông cũng có khả năng xuyên kiếm qua người, nhưng họ luôn tìm chỗ nhiều mỡ hoặc khu vực an toàn cho mũi kiếm “hạ cánh”. Mirin Dajo thì cho phép đâm vô tội vạ. Sau này, tài năng của Mirin còn nâng cấp đến độ: xuyên 3 thanh kim loại rỗng cùng lúc, sau đó bơm hút và bơm nước qua lỗ thông. Ông được mệnh danh là “Vòi phun nước sống”.

Cũng vì Mirin Dajo là người sùng đạo nên một số tờ báo đã gọi ông là “Messiah” - Đấng cứu thế. Những buổi diễn của ông luôn đi kèm bài giảng hoặc thông điệp về hòa bình.

 

Sinh nghề tử nghiệp. Ngày 26/5/1948, ông qua đời ngay sau cánh gà trong đêm diễn. Khám nghiệm tử thi cho thấy, Dajo chết vì vỡ động mạch chủ.

 

Đoạn phim dưới đây ghi lại pha trình diễn kinh điển của Mirin Dajo tại Nhà hát Corso năm 1947.

 

 

Hải Minh

Theo Human Marvel