Trèo hàng rào để trốn cảnh sát, trộm chạy thẳng vào đồn công an

(Dân trí) - Hai kẻ trộm ở Mỹ trong khi bị cảnh sát truy đuổi đã trèo hàng rào để chạy trốn thế nhưng không ngờ rằng sau bức tường lại là... đồn công an.

Marwan Al Ebadi, 28 tuổi và Salma Hourieh, 29 tuổi, chạy vào đồn công an sau khi trộm cắp
Marwan Al Ebadi, 28 tuổi và Salma Hourieh, 29 tuổi, chạy vào đồn công an sau khi trộm cắp

Theo cảnh sát thành phố Peoria, cảnh sát phát hiện ra một chiếc xe khả nghi đỗ tại một trạm xăng và tiến đến kiểm tra. Đúng lúc đó thì tên trộm bỏ chạy khỏi trạm xăng, hướng thẳng về tòa nhà của đồn công an.

Ngay lối vào là bảng tên với dòng chữ "Cảnh sát Peoria" rất to ở trên cửa. Không biết hai kẻ bị truy đuổi có nhìn thấy tấm biển hay không nhưng chúng tiếp tục chạy dọc tòa nhà và rồi nỗ lực trèo hàng rào để vào khu vực được bảo vệ của tòa nhà.

Rất không may là các sĩ quan công an lại đang luyện tập ở đấy và một trong hai kẻ bị truy đuổi, Marwan Al Ebadi, nhanh chóng nhảy trở lại phía bên kia hàng rào khi thấy cảnh tượng trước mắt nhưng cũng bị bắt ngay lập tức.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy đồng phạm 29 tuổi, Salma Hourieh, trốn dưới gầm một băng ghế trong đồn.

Cả hai kẻ trộm hiện đang phải đối mặt với nhiều tội cáo buộc bao gồm ăn cắp, xâm nhập bất hợp pháp và mua bán thuốc phiện.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiện chuyện gì lạ lùng như thế này cả". cảnh sát Brandon Sheffert thốt lên. "Một, đừng chạy trốn cảnh sát. Hai, nếu đã chạy thì đừng chạy thẳng vào đồn".


Ngô Vân
Theo Fox