Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương

Hương Thảo

(Dân trí) - Khu vườn 35m2 phủ kín sắc hoa, quanh năm thơm ngát là thành quả sau gần 3 năm chăm sóc của vợ chồng bà Út (79 tuổi).

Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vợ chồng ông Phạm Văn Ní (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (79 tuổi) tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương vẫn ngày ngày chăm sóc vườn hoa hồng rực rỡ.

Khu vườn rộng chừng 35m2 được phủ kín bởi 35 gốc hồng đến từ 18 giống hồng ngoại khác nhau như Masora, Catalina, Bora Bora… Sáng tinh mơ, bà Út đã ra vườn tưới cây. Ăn xong bữa sáng, hai ông bà lại cùng nhau dạo quanh vườn tỉa lá già, lá bệnh, cắt hoa úa… Ông Ní được vợ "phân công" nhiệm vụ ngừa sâu bệnh, trị rệp ăn lá.

Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 1
Vườn hồng 35m2 quanh năm khoe sắc của vợ chồng U80 khiến ai ghé thăm cũng mê mẩn.
Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 2

Hàng ngày, bà Út dùng rác thải nhà bếp như vỏ trái cây, gốc rau củ, đậu nành... để ủ thành phân hữu cơ. Cứ một tuần, bà lại bón phân cho hồng một lần.

Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 3
Ông bà bắt đầu trồng hoa hồng từ năm 2019 đến nay. Chủ yếu ông bà dùng dung dịch hữu cơ như neem oil để phòng sâu bệnh. Vài tháng, ông bà cũng phải phun thêm dung dịch vô cơ để diệt trĩ hiệu quả.

"Ban đầu, mình mua mấy cây hoa hồng về để trồng chơi, sau này, mình ra nước ngoài sinh sống nên để khu vườn lại nhờ ba má chăm sóc. Cứ thấy giống hoa nào đẹp mình lại tìm mua, gửi về nhà tặng ba má", chị Hồng Liên (Malaysia) - con gái bà Út, ông Ní chia sẻ. Mỗi ngày, chị Liên đều gọi về thăm ba má 3-4 lần. Nhìn ba má vui vẻ chăm sóc khu vườn, sống mạnh khỏe, yêu đời, chị mừng lắm.

"Đã gần 2 năm qua, do dịch Covid-19 nên mình không thể về thăm ba má. Ba má sống một mình, tự chăm sóc nhau nên có khu vườn làm nơi thư giãn, ba má vui hơn hẳn. Mình cũng yêu hoa hồng nên gọi về vừa để thăm ba má vừa để ngắm vườn từ xa", chị Liên tâm sự.

Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 4
Vườn hồng khoe sắc nhờ bàn tay chăm sóc của bà Út, ông Ní.
Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 5
Chị Liên cũng cho biết, ba má chị dù cao tuổi nhưng ông bà vẫn tự thay giá thể trồng hoa.
Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 6
"Ba má thường dùng chậu nhựa với lượng giá thể vừa phải để dễ dàng bê, kéo vào mái hiên nhà khi cần. Thường thì khi cây ra nụ, má sẽ kéo về gần hiên nhà để hoa có thể tươi, lâu tàn hơn để ngoài nắng", chị chia sẻ.
Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 7
Những đóa hoa đẹp mắt, ngát hương trong vườn nhà.
Vườn hồng rực rỡ, ngát hương của vợ chồng U80 Bình Dương - 8
Từ ngày có khu vườn, ông bà có nơi để thư giãn, vận động nên sức khỏe và tinh thần đều tốt hẳn lên. Cuối tuần, ngày lễ, Tết, không gian vườn ngát hương hoa trở thành nơi đón con cháu về đoàn tụ, sum vầy.