Vụ cháy 4 bà cháu tử vong: Cuộc gọi cuối cùng mẹ gọi con trai

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Phát hiện có cháy, bà X. luống cuống gọi điện cho con trai nhưng lúc này anh M. đang đi vắng, không thể kịp về cứu mẹ và các con. Người bà và 3 cháu nhỏ lúng túng không kịp thoát nạn...

Chiều 13/5, thông tin với phóng viên Dân trí, một vị lãnh đạo phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có bà Nguyễn Thị X. (67 tuổi, mẹ đẻ anh Nguyễn Quang M.) và 3 cháu nội của bà, con của anh M., là các cháu Nguyễn Minh P. (10 tuổi), Nguyễn Quang Minh Đ. (8 tuổi), Nguyễn Quang Minh H. (4 tuổi).

Sáng nay 13/5, khi phát hiện có cháy, bà X. lập tức gọi điện cho con trai cầu cứu nhưng lúc này anh M. đã có việc đi ra ngoài. Do ở xa nhà, anh M. không thể kịp về cứu mẹ và các con.

Theo vị lãnh đạo phường Quang Trung, thời điểm vàng để thoát nạn trong đám cháy chỉ trong 1-2 phút đầu. "Gia đình có cháu nhỏ nên có thể lúc cháy bà X. lúng túng, không tìm được lối thoát ngay dẫn đến sự việc đau lòng", vị này nhận định và cho biết, phía trước và sau ngôi nhà 24 Thành Công đều có lối thoát. 

Khi lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường, phát hiện thi thể bà X. và cháu H. ở tầng 3, còn cháu P. và cháu Đ. ở tầng 2.

"Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện, nếu không phải ngày nghỉ có lẽ vụ cháy không thương tâm như vậy vì giờ đó các cháu đã đi học hết", lãnh đạo phường Quang Trung xót xa chia sẻ.

Vụ cháy 4 bà cháu tử vong: Cuộc gọi cuối cùng mẹ gọi con trai - 1

Các lực lượng chức năng tập trung tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy 4 bà cháu tử vong: Cuộc gọi cuối cùng mẹ gọi con trai - 2

Phía trước căn nhà xảy ra vụ cháy (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vị lãnh đạo phường Quang Trung cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, các đơn vị từ thành phố đến quận, phường đã tới thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát.

Trước mắt các ban, ngành của phường Quang Trung hỗ trợ gia đình anh M. hơn 30 triệu đồng và phụ giúp lo tang lễ.