Vụ 2 chị em uống lọ dung dịch vứt ngoài ruộng: Người em tử vong
(Dân trí) - Sau 4 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tích cực điều trị, nhưng do uống phải liều lượng thuốc quá nhiều, nên cháu K. đã tử vong.
Tối 6/2, ông Trần Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, thông tin về tình trạng sức khỏe của 2 cháu P.T.H. (9 tuổi) và P.V.K. (4 tuổi) sau sự cố uống nhầm thuốc diệt chuột.
Trong khi H. đã hồi phục và xuất viện vào ngày 5/2, tình trạng của cháu K. ngày càng xấu đi. Đến khoảng 15h ngày 6/2, cháu K. đã không qua khỏi.
Ông Trần Thế Anh chia sẻ: "Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã vào bệnh viện thăm hỏi 2 cháu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cháu K. không thể qua khỏi. Ngày 7/2, chính quyền xã và các đoàn thể cùng gia đình sẽ tổ chức lễ an táng cho cháu".
Theo ông Anh, nhiều năm nay trên địa bàn xã không để người dân tự mua thuốc diệt chuột mà chính quyền cấp phát theo quy định. Thuốc diệt chuột mà chính quyền cấp cho người dân chủ yếu là thuốc sinh học.
Như Dân trí thông tin, vào sáng 2/2, cháu P.T.H. cùng em trai là P.V.K. theo mẹ ra đồng thăm ruộng lúa. Trong lúc mẹ làm việc, cháu H. nhặt được một lọ dung dịch màu hồng và tưởng là nước ngọt, 2 chị em bóc ra uống.
Không lâu sau khi uống, cậu em trai bắt đầu tím tái, lên cơn co giật, trong khi H. cũng nôn ói và run rẩy. Ngay sau đó, 2 chị em H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu và chuyển vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.
Sau 4 ngày được điều trị tích cực, người chị đã bình phục và về nhà trước. Tuy nhiên, người em do uống quá nhiều thuốc, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đã không qua khỏi.