1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thổi lửa Nhân Ái về miền Trung

(Dân trí) - Con ngự trị trong trái tim Nhân Ái của mọi người, là động lực hành thiện khắp từ Bắc chí Nam. Từ ngày con đi, ngọn lửa Nhân ái do con nhóm lên vẫn rực cháy bằng những hành động thiện nguyện.

 
Thổi lửa Nhân Ái về miền Trung - 1
Sáng 31.10,TBT báo Dân trí đến chùa thắp hương cho con và công bố quyết định dành 50 triệu đồng giúp trẻ em trường Vũ Quang bị thiệt hại nặng trong lũ 
 
Những ngày qua, VP báo Dân trí tại TPHCM chật cứng nào mỳ nào gạo nào là hàng trăm bộ quần áo mới toanh... Tên các cha mẹ của Nhân Ái xếp thành hàng dài trong cuốn số đóng góp hướng về đồng bào miền Trung.
 
Chuyến đi cứu trợ miền Trung do báo Dân trí phối hợp với chùa Như Lai đã sẵn sàng. Đoàn xe chở 400 phần quà sẽ khởi hành lúc 4g ngày 9/11, đến những vùng ngập nặng nhất Hà Tĩnh. Ngay lúc này, gạo, mì tôm, sách vở, quần áo... đang được khẩn trương đóng gói.
 
Thổi lửa Nhân Ái về miền Trung - 2
Cha mẹ Nhân Ái hết lòng góp tiền, quần áo, mỳ, gạo cùng Dân trí cứu trợ miền Trung
 
Còn nhớ cách đây hơn 1 tuần, lễ cúng 49 ngày của con trở thành buổi quyên góp cho đồng bào bị thiên tai. Bàn tiếp nhận tấp nập những người chờ đến lượt mình ghi tên đóng góp. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, các bố mẹ Nhân Ái đã góp được 29.580.000 đồng, 450 kg gạo, 13 thùng mì và hàng chục túi quần áo. Số người tham gia hỗ trợ vượt quá dự kiến, đến nỗi dùng hết mấy quyển phiếu thu đem theo mà vẫn không đủ. 
 
Thổi lửa Nhân Ái về miền Trung - 3
Đến dự chung thất của con, việc đầu tiên là các bố mẹ cùng nhau hỗ trợ đồng bào miền Trung.
 
Sau lễ cầu siêu trong không khí trang nghiêm giữa hơn 600 cha mẹ của Nhân Ái, lời Hòa thượng viện chủ trầm ấm: “Bé Nhân Ái có mặt ở trần gian để thức tỉnh lòng nhân ái của mọi người.
 
Đôi mắt bé biết nói lời yêu thương.Sau khi bé ra đi, bao nhiêu người hướng đến hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Đó là việc mà không phải ai cũng làm được. Bé nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Chính cha mẹ tạo nên chữ hiếu cho con cái”. Câu nói ấy thấm thía đến hàng trăm người đang và sẽ làm cha mẹ. Họ lặng yên lắng nghe, suy ngẫm…
 
Xem lại cuộc đời ngắn ngủi của Nhân Ái trên video clip, nghe giai điệu bài hát “Phút cuối bên con” vang lên, ngay cả các cháu bé lần đầu biết đến Nhân Ái cũng thút thít. Mẹ Hằng ở quận 1 kể: trước kia, mỗi khi chị muốn con gái chia sẻ quà bánh với các bạn đồng trang lứa thì cháu cứ khóc thét. Vậy mà, sau khi ở chùa Như Lai về, cháu nói: “Mai mẹ cứ lấy búp bê của con cho các bạn nghèo. Con sẽ không như trước nữa đâu”.
 
Tất cả quà bằng giấy và những bức thư chan chứa yêu thương gửi cho Nhân Ái đã được hóa theo ngọn lửa hồng. Toàn bộ sữa, gấu bông, quần áo, đồ chơi… còn lại được gửi theo chuyến xe đi chia sẻ cho các bạn nhỏ vùng lũ.
 
Thổi lửa Nhân Ái về miền Trung - 4
 
Sau 49 ngày, đóng thùng quà của Nhân Ái chuyển đến các bạn nhỏ

Riêng chiếc "áo đầm thiên thần" do mẹ Trúc Phương, quận 12 tự tay chọn vải, cắt may và đính từng hạt cườm tặng Nhân Ái, sẽ được bán đấu giá để giúp đỡ trẻ khó khăn. Là chủ một cửa hàng thời trang mới, mẹ Phương hăm hở góp ngay 1 triệu đồng tiền lời đầu tiên để ủng hộ Quỹ Bé Nhân Ái.

Thổi lửa Nhân Ái về miền Trung - 5
 Áo đầm thiên thần sẽ được bán đấu giá để giúp đỡ trẻ em bất hạnh

Buổi lễ 49 ngày của con kết thúc từ trưa nhưng các bố mẹ Nhân Ái nán lại đến 3 giờ chiều, vì còn nhiều dự định chưa bàn tính xong: bàn về kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho các trẻ bị thiệt thòi. Sau đó, họ chia làm 2 nhóm: một nhóm đến thăm Làng thiếu niên Thủ Đức, nhóm kia đến chăm sóc các con ở cơ sở Tiên Phước 2.

Tạm biệt nhau, các bố mẹ hẹn sẽ còn trở lại thăm con. Họ sẽ kể cho con nghe những việc đã làm được từ sau khi con đi xa. Bài học về lòng Nhân Ái mà con để lại cho đời chắc chắn sẽ giúp cho nhiều mảnh đời bất hạnh được tìm được hơi ấm tình người.

Hồng Nhung - Lê Phương - Hoài Lương