1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tết Độc lập, về với “Quê chung”

(Dân trí) - Đối với người Việt Nam, Làng Sen đã trở thành quê chung, quê của muôn quê. Ngày Tết Độc lập, hàng vạn du khách trên mọi miền Tổ quốc đã về đây, thăm nơi Bác Hồ đã lớn lên, thắp nén hương tưởng nhớ người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày Tết Độc lập về với "Quê chung"

Trời thu nắng trải vàng ươm cánh đồng bao quanh con đường dẫn về Làng Sen quê Bác (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An). Trong nắng vàng, trong ngàn sắc hoa quê Bác như vang lên lời tuyên ngôn từ Quảng trường Ba Đình lịch sử 72 năm trước: “Hỡi đồng bào cả nước. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Dòng người về thăm Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) trong dịp lễ Quốc khánh 2/9
Dòng người về thăm Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hôm nay, đi trong tự do, trong nền độc lập ấy, hàng nghìn, hàng vạn cháu con của Người trở về với Làng Sen, về với Kim Liên, dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – “người khai sinh ra đất nước ta” và “làm rạng danh, non sông đất nước ta”!.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết: “Trung bình mỗi ngày khu di tích đón từ 150-200 đoàn khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày cuối tuần, có khoảng 400-500 đoàn khách. Dịp Tết Độc lập năm nay kéo dài 3 ngày, trùng vào kỳ nghỉ cuối tuần nên dự báo lượng du khách về đây tăng gấp 4-5 lần, tương đương 70-80 nghìn lượt người/ngày. Công tác tổ chức tiếp đón, hướng dẫn, bảo vệ an ninh trật tự đã được triển khai từ ngày 23/8. Chúng tôi huy động 100% cán bộ, nhân viên để phục vụ du khách tốt nhất khi về thăm quê Bác”.

Cụ Lô Thị Tiến lần đầu tiên được về thăm quê Bác, lại đúng ngày Tết Độc lập của dân tộc
Cụ Lô Thị Tiến lần đầu tiên được về thăm quê Bác, lại đúng ngày Tết Độc lập của dân tộc

Cụ Lô Thị Tiến (xã Tường Sơn, Anh Sơn) mặc bộ váy thổ cẩm đẹp nhất của dân tộc Thái, cùng đoàn phụ nữ của xóm đến thăm Khu di tích Kim Liên vào đúng dịp Quốc khánh. Người phụ nữ lần đầu tiên được đến thăm căn nhà mái tranh vách nứa nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng ấu thơ không giấu nổi xúc động: “Quê Bác đẹp quá, bình dị và bình yên quá! Lần đầu tiên được đến thăm nhà bác, mẹ vui lắm. Mẹ sẽ về kể cho các con, các cháu ở nhà về Bác Hồ, bảo ban các con học tập theo Bác, sống giản dị, chân tình, không để cho con cháu thất học, không để bị nghèo đói”.

Vừa đặt chân đến Nghệ An hôm qua, sáng nay Carolyn Evans (quốc tịch Mỹ) cùng anh bạn người Đức được một người bạn Việt Nam dẫn đến Khu di tích Kim Liên chơi. Carolyn hết sức vui mừng khi được đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng dịp Quốc khánh và được chứng kiến tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Carolyn Evans và anh bạn người Đức rất vui khi đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến tham quan giúp cô lý giải vì sao người Việt Nam luôn dành cho Hồ Chủ tịch niềm tôn kính và tin yêu
Carolyn Evans và anh bạn người Đức rất vui khi đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến tham quan giúp cô lý giải vì sao người Việt Nam luôn dành cho Hồ Chủ tịch niềm tôn kính và tin yêu

“Sự tài giỏi và tầm cỡ của Bác Hồ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dù đã được nghe, được xem phim tài liệu về Bác Hồ và quê hương của Người nhưng tôi hết sức bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên. Tôi gặp rất nhiều người Việt Nam đến đây trong ngày hôm nay. Mọi người đều cầm hoa, đặc biệt là nhiều hoa sen, khuôn mặt thành kính và đầy tin yêu. Tôi rất vui vì được đến đây, được mở rộng tầm mắt và hiểu hơn về Hồ Chủ tịch của các bạn. Tôi hiểu vì sao các bạn lại luôn yêu kính Hồ Chủ tịch đến vậy”.

Nhân dịp gia đình người em trai ở Phú Quốc (Kiên Giang) ra thăm, ông Nguyễn Quang Chiền (SN 1944, quê Hải Phòng) đưa mọi người vào Nghệ An thăm Quê Bác.

Đối với ông Nguyễn Quang Chiền, về thăm quê Bác còn là dịp để mỗi người Việt Nam tự soi lại bản thân, tự thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với độc lập, tự do và sự phát triển của quê hương, đất nước
Đối với ông Nguyễn Quang Chiền, về thăm quê Bác còn là dịp để mỗi người Việt Nam tự soi lại bản thân, tự thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với độc lập, tự do và sự phát triển của quê hương, đất nước

“Nhớ đến công lao của Bác Hồ, anh em chúng tôi về đây để thắp hương tưởng niệm Bác Hồ - người đã cống hiến trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân, cho nước. Chúng tôi về đây, bên cạnh tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác còn là dịp để tự soi lại bản thân mình, để sống sao cho tốt, cho xứng đáng với Bác Hồ và các bậc tiền nhân, để thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ thành quả cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước phồn thịnh như mong muốn của Người”, ông Chiền chia sẻ.

Hàng vạn bước chân từng ngày vẫn tụ hội về đây – về với quê chung, về với quê của muôn quê để tưởng nhớ vị Cha già dân tộc, để nhìn rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền độc lập, tự do, xây dựng đất nước.

Hôm nay, cháu con từ muôn phương tụ về Làng Sen quê Bác tri ân người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do
Hôm nay, cháu con từ muôn phương tụ về Làng Sen quê Bác tri ân người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”, lời tuyên ngôn bất hủ ấy như vang vọng mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam hôm nay.

Hoàng Lam