1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

"Sáng anh còn ôm tạm biệt vợ con, không ngờ đến trưa đã âm dương cách biệt"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Chồng tôi sợ đi xa lắm, con gái lớn 12 tuổi nhưng chưa chở đi xa lần nào. Nếu có đi làm xa, anh ấy cũng tranh thủ về sớm, vì sợ xe cộ. Vậy mà anh ấy lại mất vì tai nạn giao thông", chị Ngân nức nở.

Từ mái ấm hạnh phúc thành cảnh mẹ góa, con côi

Anh Nguyễn Thanh Tao (34 tuổi) là một trong 2 nạn nhân tử vong trong vụ "Hàng chục cảnh sát truy bắt kẻ cướp xe tải ở Cần Thơ" xảy ra chiều 26/9.

Sáng anh còn ôm tạm biệt vợ con, không ngờ đến trưa đã âm dương cách biệt - 1

Chị Ngân thất thần vì từ nay không còn chồng bên cạnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đang có mái ấm hạnh phúc với gia đình 4 thành viên, chị Lê Thị Mỹ Ngân (30 tuổi, vợ anh Tao, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) bỗng phải chịu cảnh mẹ góa, con côi. Vụ tai nạn đã cướp đi người chồng, người cha, trụ cột của gia đình chị. 

Dỗ đứa con trai 8 tháng tuổi ngủ xong, chị Ngân tiếp chuyện với chúng tôi bên chiếc bàn cạnh linh cữu. Cả đêm không ngủ khiến đôi mắt chị đỏ hoe, sưng húp. Người phụ nữ chưa thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của chồng. 

Chị Ngân trải lòng: "Chồng tôi sợ đi xa lắm, con gái lớn 12 tuổi nhưng chưa chở đi xa lần nào. Nếu có đi làm xa, anh ấy cũng tranh thủ về sớm, vì sợ xe cộ. Vậy mà anh ấy lại mất vì tai nạn giao thông".

Theo lời chị Ngân, vợ chồng chị ở cùng xóm. Anh chị kết hôn năm 2011, hai năm sau, chị sinh con gái đầu lòng là bé Nguyễn Như Ý.

Anh Tao làm nghề tự do, chủ yếu đi tháo dỡ công trình dân dụng, thu nhập khoảng 400-500 nghìn đồng/ngày. Còn chị Ngân làm việc ở quán cà phê.

Chồng chị Ngân ít nói, nhưng luôn thể hiện tình cảm bằng hành động. Người đàn ông ấy có thói quen ôm vợ con tạm biệt trước khi đi làm. 

"Buổi sáng trước khi bị tai nạn, trong lúc tôi còn ngủ, chồng ẵm con trai ra sân chơi rồi một chút mới đưa bé cho tôi dỗ. Trước khi đi làm anh còn dặn dò rước con gái tan học sớm. Tôi còn chưa nhìn kỹ mặt anh, nhưng không ngờ đó lại là lần gặp mặt cuối cùng, âm dương cách biệt", chị Ngân nức nở.

Sáng anh còn ôm tạm biệt vợ con, không ngờ đến trưa đã âm dương cách biệt - 2

Bà Bê liên tục bật khóc khi nhắc về con trai xấu số (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cứ nhắc đến con trai, bà Nguyễn Thị Bê (57 tuổi, mẹ ruột anh Tao) lại bật khóc. Con trai ra đi đột ngột, để lại vợ và hai con thơ dại. Bà biết áp lực nuôi hai đứa cháu nhỏ sẽ đè nặng lên vai con dâu. 

"Hôm qua vợ chồng tôi nghe tin con trai gặp tai nạn tức tốc chạy đến bệnh viện. Lúc đó biết con đã mất rồi nhưng chúng tôi giấu, không cho con dâu hay. 8h tối bệnh viện làm xong thủ tục đưa thi thể cho gia đình về an táng. Người thân, họ hàng, xóm giềng hay tin Tao qua đời đều rất bàng hoàng, nhiều người vội vã đến chia buồn", bà Bê lau nước mắt.

Sáng anh còn ôm tạm biệt vợ con, không ngờ đến trưa đã âm dương cách biệt - 3

Hàng xóm đến thắp nhang tiễn biệt anh Tao (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gây ra 6 vụ tai nạn, làm 2 người tử vong, 5 người bị thương 

Trước đó, lúc 12h20 ngày 26/9, Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn sau khi sử dụng ma túy đã lái xe tải biển số 84C-044.69 chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 91, hướng từ quận Bình Thủy đi các quận Ô Môn, Thốt Nốt.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố lập tức chỉ đạo các lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng.

Sáng anh còn ôm tạm biệt vợ con, không ngờ đến trưa đã âm dương cách biệt - 4

Đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn (Ảnh: CTV).

Quá trình di chuyển, Tuấn lái ô tô tải chạy nhanh, lấn làn, người dân thấy bất thường đã báo ngay cho lực lượng công an truy đuổi. Khi đến đoạn thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tuấn đâm vào hai xe máy chạy cùng chiều làm hai người bị thương.

Đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy tiếp đến phường Long Hưng, quận Ô Môn thì tông vào một xe máy đi ngược chiều rồi kéo lê xe này, đụng vào một xe khác do một người đàn ông 54 tuổi cầm lái. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Thanh Tao tử vong.

Tuấn tiếp tục lái xe tải chạy đến trung tâm quận Thốt Nốt, cách điểm khởi đầu là Khu công nghiệp Trà Nóc gần 35km mới quay xe trở lại. Trên đường về, Tuấn tiếp tục gây ra nhiều vụ va chạm, làm hư hỏng 4 xe máy, 3 ô tô tải và 3 ô tô con, nhiều người bị thương và thêm một thanh niên tử vong.

Khi xe tải do Tuấn cầm lái chạy về đến ngã ba trước cổng Khu công nghiệp Trà Nóc (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) thì đâm vào trụ đèn nằm trên dải phân cách làm sập trụ đèn, kéo lê đi khoảng 20m rồi đâm tiếp một xe tải khác mới dừng lại.

Lực lượng công an tại hiện trường lập tức nổ súng, khống chế Tuấn trong tình trạng không tỉnh táo. Qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma túy. Tổng quãng đường người này lái xe khoảng 70km.

Theo luật sư Trần Công Tú, đoàn Luật sư TP Cần Thơ, hành vi của Tống Văn Hoàng Tuấn có dấu hiệu phạm tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Người phạm tội vì sử dụng chất kích thích (ma túy đá), dùng xe tải là nguồn nguy hiểm cao độ và lỗi là cố ý trực tiếp đụng vào các xe trên quãng đường dài gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi trên đã tước bỏ quyền sống của người khác một cách trái pháp luật, xâm phạm đến quyền được sống của nạn nhân được pháp luật bảo vệ.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản do làm hư hỏng tài sản của người khác là xe gắn máy, xe tải...

Tuy nhiên, trong giai đoạn này cơ quan điều tra sẽ củng cố các tài liệu, chứng cứ liên quan đồng thời tiến hành điều tra theo quy định, từ đó mới xác định chính xác tội danh của Tống Văn Hoàng Tuấn.