1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Nông dân ra ruộng ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Ngày mùng 1 Tết, thay vì ở nhà sum vầy bên gia đình hoặc đi chơi Tết, một số nông dân vẫn ra đồng nhổ mạ, chuẩn bị cho việc cấy lúa cho kịp nước đã bơm…

Vừa nhổ xong vài chục bó mạ, 10h trưa chị É (SN 1984, làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) vội lên trên lều vo gạo nấu cơm. Sở dĩ chị É phải rửa tay, lên bờ nấu cơm sớm là để cho cậu con trai (17 tháng tuổi) của mình ăn cho đỡ đói. Chị É chia sẽ, chồng chị đi bơm nước ở ruộng phía giáp phường Thắng Lợi, còn chị cùng em gái mình ngồi nhổ mạ, chuẩn bị để cấy.

Chị É cho biết, vợ chồng chị phải ra đồng ngày 1 Tết vì cả cánh đồng còn mỗi ruộng nhà chị là bơm nước sau cùng. Các ruộng khác đã bơm xong nước, nếu ruộng nhà chị không bơm nước luôn thì chủ máy bơm sẽ dọn máy về. Nếu vậy, ruộng nhà chị không có nước để cấy vụ lúa mới. Vì vậy, từ sáng ngày 1 Tết, chồng chị É thì đi bơm nước vào ruộng, còn chị gùi con ra đám ruộng ngay cạnh làng để nhổ mạ.

Chị É nhen lửa nấu cơm sau khi nhổ mạ
Chị É nhen lửa nấu cơm sau khi nhổ mạ

“Ngày thứ 2 mình mới đi cấy, có thêm 4 người bà con của mình nữa đi cấy giúp. Hôm nay mình đi nhổ mạ, ngày mai trong làng tổ chức đánh chiêng ở khu nhà mả để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ nên mình chưa đi cấy được. Mấy năm trước mình cũng ở nhà, hoặc chở con đi tới nhà bà con chơi, nhưng năm nay phải ở nhà nhổ mạ, cấy lúa. Nước đã bơm lên rồi, không cấy kịp là không còn nước để cấy, cuối vụ mình không có lúa ăn”, chị É tâm sự.

Đang loay hoay nhổ đám mạ dưới ruộng, chị Ka Ro (trú làng Ngó) cho biết, gia đình chị không ăn Tết. Chồng chị đang ở nhà giữ con, còn chị đi ra ruộng nhổ mạ giúp gia đình chị É. Khi được hỏi về Tết, chị Ka Ro chỉ cười…

Thức ăn ngày Tết đơn giản chỉ là rau lang luộc và cà chấm muối ớt
Thức ăn ngày Tết đơn giản chỉ là rau lang luộc và cà chấm muối ớt

Cách đám ruộng nhà chị É chừng vài trăm mét là 2 người đàn ông đang loay hoay bơm nước vào ruộng. Họ cũng không ăn Tết và vẫn đi làm như những ngày thường…


Chị Ka Ro nhổ mạ để chuẩn bị cấy​.

Chị Ka Ro nhổ mạ để chuẩn bị cấy​.

Thiên Thư