Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình giúp bệnh nhân của cô gái 9X

Thảo Trinh

(Dân trí) - Những chuyến xe "0 đồng" nghĩa tình vượt cả trăm cây số của cô gái Bắc Ninh đã trở thành niềm động viên, giúp đỡ bệnh nhân khó khăn sau hành trình dài chữa bệnh để sớm về với gia đình.

Một chiều cuối tháng 7, ngay khi nhận được thông báo về trường hợp của 2 mẹ con bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba muốn về bản vùng cao Pa Ủ, thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Lê Nhung (SN 1992, hiện sống tại Bắc Ninh) không ngần ngại đăng ký làm tài xế chuyến đi này.

Nhung nhanh chóng lái ô tô từ Bắc Ninh lên Hà Nội để đón 2 vị khách. Người mẹ trẻ địu cô con gái gầy gò đứng trước cổng viện đợi Nhung. Cô gái trẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần về chuyến đi xa, mất nhiều thời gian nhưng điều cô nàng 9X không nghĩ tới là vị khách không nói được tiếng Kinh.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình giúp bệnh nhân của cô gái 9X - 1
Lê Nhung - 9X Bắc Ninh làm tài xế đưa đón bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về quê.

Một phần vì say xe, một phần vì quá mệt sau nhiều ngày ở viện, hai mẹ con bệnh nhân ôm nhau thiếp đi trên xe. Nhung một mình lái xe xuyên đêm, vượt quãng đường 600km theo chỉ dẫn trên bản đồ điện thoại.

"Vì hai mẹ con bị say xe, không nói được tiếng Kinh nên mình gần như không thể giao tiếp. Khi đi qua một chốt kiểm dịch, cảnh sát giao thông tưởng mình bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Mình phải xuất trình đủ giấy tờ và giải thích mãi để chứng minh. Khi biết mình đưa bệnh nhân về nhà thì họ nhanh chóng cho lưu thông và còn chúc đi đường may mắn", Nhung kể lại "sự cố bi hài" trong chuyến đi.

Đây là chuyến đi xa nhất (quãng đường cả đi cả về là 1.200km), lâu nhất (mất 32 tiếng) trong hơn một năm Nhung tham gia nhóm "Những chuyến xe yêu thương".

Nữ tài xế đặc biệt

Hơn 1 năm qua, Nhung vẫn gắn bó với chiếc ô tô như bao hành trình xuyên Việt từng thực hiện trước đó. Nhưng giờ đây, cô không lái xe đi du lịch, khám phá, thay vào đó là những chuyến xe đưa đón miễn phí bệnh nhân nghèo đang điều trị ở các bệnh viện tại Hà Nội về quê.

Tháng 7/2020, Nhung tình cờ biết đến nhóm "Những chuyến xe yêu thương", chuyên tổ chức những chuyến xe "0 đồng" đưa đón miễn phí bệnh nhân nghèo. Vốn đam mê xê dịch, lại mong muốn được cống hiến cho xã hội và cộng đồng, Nhung nhanh chóng "viết đơn" xin tham gia. Hiện, cô là thành viên nữ duy nhất trong nhóm thiện nguyện trên.

"Động lực để mình quyết định tham gia hoạt động ý nghĩa này chính là mong muốn được giúp đỡ mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Một phần khác cũng do tính cách thích khám phá, hơi liều lĩnh của bản thân. Cuộc sống của mình khá thuận lợi, đi đến đâu cũng nhận được sự giúp đỡ nên mình muốn góp chút sức lực nhỏ bé để cống hiến cho cộng đồng", Nhung chia sẻ.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình giúp bệnh nhân của cô gái 9X - 2
Từng nhiều lần lái xe xuyên Việt, Nhung được nhận xét có tay lái "cứng", biết thay lốp, xử lý sự cố chuyên nghiệp không kém "cánh mày râu".

Trái ngược với sự hào hứng của Nhung, gia đình và thậm chí đồng nghiệp có chút lo lắng. Nhưng nhận thấy sự nhiệt huyết và tấm lòng chân thành của cô, mọi người dần yên tâm và âm thầm ủng hộ.

Hơn một năm qua, Nhung đã thực hiện khoảng 20 chuyến xe nghĩa tình, đưa các bệnh nhân nghèo trở về quê ở nhiều tỉnh thành như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa,... Cô cũng sẵn sàng ngược cả trăm cây số để đón bệnh nhân từ nhà xuống viện điều trị.

Sự liều lĩnh, năng nổ của cô gái trẻ khác hoàn toàn với vẻ ngoài có phần dịu dàng, tiểu thư. Cô không ngần ngại đảm nhiệm những chuyến đi khó nhất. Dù hành trình có xa cả nghìn cây số, 9X vẫn sẵn sàng sắp xếp thời gian để đón bệnh nhân tận nơi, trả tận nhà.

Vượt ngàn km, sẵn sàng lên đường kể cả đêm giao thừa

Chuyến đi đầu tiên của cô gái trẻ là vào ngày 7/9/2020, đưa bệnh nhân từ Hà Nội về huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ khi tham gia nhóm, 9X nhiều lần bị "chậm" trong việc nhận chuyến. Thời gian đầu, nhóm nhận được số yêu cầu chở không nhiều, trong khi thành viên thì đông nên hễ có chuyến là mọi người tranh nhau "xí chỗ".

"May mắn hôm đó mình nhanh tay đăng ký đầu tiên nên được nhận chuyến đưa bệnh nhân về Hưng Yên. Dù quãng đường từ Bắc Ninh lên Hà Nội đón bệnh nhân rồi đưa họ về quê không thuận tiện như các thành viên khác, lúc đó mình vui như nhặt được vàng, cứ cười suốt chuyến đi", Nhung nhớ lại.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình giúp bệnh nhân của cô gái 9X - 3
Bất kể ngày hay đêm, cô gái trẻ sẵn sàng lên đường, vượt hàng nghìn cây số để đưa bệnh nhân nghèo về quê.

Với những chuyến đi xa, đôi khi Nhung đi cùng em trai hoặc một thành viên khác trong nhóm. Nhưng chủ yếu đều do cô gái trẻ tự lái để đưa bệnh nhân về tận nhà.

Thực hiện 20 chuyến xe với tổng quãng đường lên tới 7.000 cây số, bất kể đêm hay ngày, cô gái 9X luôn sẵn sàng lên đường khi bệnh nhân cần. Mỗi chuyến đi để lại trong lòng cô gái trẻ những cảm xúc khác nhau.

Chuyến đi tới Si Ma Cai (Lào Cai) ngay trong đêm giao thừa chuẩn bị chào đón năm mới 2021 là một trong những kỷ niệm "nhớ đời" của Nhung. Đêm 31/12/2020, rạng sáng 1/1/2021, Nhung xung phong đưa gia đình một bệnh nhi mới 2 tháng tuổi về huyện Si Ma Cai, Lào Cai lúc 2 giờ đêm.

Lời cảm ơn, nụ cười của gia đình cháu bé khi về nhà an toàn là món quà đầu năm tuyệt vời nhất cho Nhung.

Cách đây không lâu, vào tối 31/7, có trường hợp 2 mẹ con quê ở huyện Sông Mã, Sơn La đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương cần về quê. Không ngần ngại, Nhung đã đồng ý lên đường.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình giúp bệnh nhân của cô gái 9X - 4
Nhung trong một lần đưa bệnh nhân từ Hà Nội về Thái Bình.

Lần khác, Nhung đưa một phụ nữ quê ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), có con gái điều trị ung thư tại bệnh viện Nhi Trung ương về quê. Chồng bỏ đi, chị mang 2 đứa con về ở cùng bố mẹ đẻ đã trên 70 tuổi trong căn nhà tình thương được chính quyền xây tặng cách đây vài năm. Bệnh tật dai dẳng của con và gánh nặng gia đình đã khiến người mẹ này kiệt quệ cả về vật chất và sức lực.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình giúp bệnh nhân của cô gái 9X - 5
Không chỉ đưa đón bệnh nhân nghèo về quê, Nhung còn sẵn sàng bỏ tiền túi để hỗ trợ họ.

Căn nhà tình thương của gia đình 3 thế hệ chỉ có bộ bàn ghế cũ và hai chiếc giường, ngoài ra không còn đồ vật gì đáng giá. Ấy vậy mà khi Nhung chào tạm biệt cả nhà, ông ngoại của cháu bé vẫn chạy vội theo, "dúi" 1/4 con gà để Nhung ăn tạm trên đường.

"Mình từ chối vì đó có thể là bữa ăn thịnh soạn cho các cháu. Nhưng mình xúc động lắm. Sau chuyến đi đó, cứ khoảng 1-2 tháng, mình lại sắp xếp thời gian mang chút quà về Thanh Hóa thăm gia đình", Nhung xúc động kể lại.

Dịch Covid-19 khiến cho công việc kinh doanh quán cà phê tại trung tâm thành phố Bắc Ninh của cô gái trẻ gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng với Nhung, cô sẵn sàng gác lại âu lo đó để làm tài xế trên những chuyến xe yêu thương.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình giúp bệnh nhân của cô gái 9X - 6
Nụ cười rạng rỡ, tạm xa rời muộn phiền vật chất của những bệnh nhân nghèo là động lực để 9X tiếp tục gắn bó với những chuyến xe 0 đồng.

Ở tuổi 29, đánh đổi thời gian và tiền bạc để được tham gia hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng, Nhung bày tỏ rằng những thứ bản thân cho đi chỉ là phần nhỏ nhưng lại mang đến nhiều điều tuyệt vời cho mọi người xung quanh.

"Mình mất thời gian để di chuyển, phải tạm gác công việc riêng nhưng điều đó lại giúp các bệnh nhân nghèo có thêm thời gian, sớm được đoàn tụ cùng gia đình. Mình thấy an yên, tràn đầy năng lượng sau mỗi lần được giúp đỡ người khác. Niềm vui của mình cũng chính là được mang niềm vui đến cho những người xung quanh", Nhung bày tỏ.