Nhìn hình ảnh hiền lành của Hồ Duy Hải, khó tin về tội ác của tử tù

(Dân trí) - Dù chưa rõ 30 ngày tới, các cơ quan chức năng có thể làm sáng tỏ những khúc mắc để đưa ra quyết định cuối cùng về số phận Hồ Duy Hải nhưng đối với những người hàng xóm, tử tù này là một thanh niên hiền lành, hiếu thảo.

Nhìn hình ảnh hiền lành của Hồ Duy Hải, khó tin về tội ác của tử tù


Nhìn hình ảnh hiền lành của Hồ Duy Hải, khó tin về tội ác của tử tù


Nhìn hình ảnh hiền lành của Hồ Duy Hải, khó tin về tội ác của tử tù
Nước mắt của mẹ, em gái và gia đình Hồ Duy Hải sau 6 năm ròng gửi đơn thư đến nhiều nơi, nhiều cơ quan để kêu oan cho người thân.

“Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng con mình vô tội. Chỉ vô tình đá quả bóng trúng đứa nhỏ cùng xóm nó còn ân hận thì làm sao mà xuống tay giết 2 mạng người tàn ác như thế được”, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tội Hồ Duy Hải nức nở nói về con trai mình.

Bà Nguyễn Thị Rưởi (dì ruột của Hải) chia sẻ: “Cha mẹ chia tay từ khi 2 anh em nó (Hồ Duy Hải) còn nhỏ xíu nên cả 2 được tôi và mẹ nó nuôi dưỡng. Tính tình thằng Hải hiền lành, hiếu thảo nên tôi thương nó còn hơn con ruột của mình”.

Nhiều người hàng xóm cũng xác nhận, ngày công an tỉnh thực hiện lệnh bắt Hải với cáo buộc là thủ phạm vụ án giết người man rợ ở bưu điện Lò Voi gây chấn động, ai cũng vô cùng bất ngờ vì người thanh niên này xưa nay vốn hiền lành luôn được xóm giềng thương quý.

“Tôi mong sao các ngành chức năng từ địa phương đến Trung ương và gia đình sớm tìm ra được chứng cứ thuyết phục để nếu Hải có oan thì được thoát tội chết, trở về với mẹ và em gái đã quá mòn mỏi trong đợi chờ”, anh Ph., một người hàng xóm chia sẻ.

Nhìn lại những tấm ảnh ngày xưa chụp cùng anh trai vào mỗi dịp sinh nhật, chị Hồ Thị Thu Thủy (em gái Hải) nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Lần nào được vào trại giam thăm anh Hải cũng hỏi mẹ và gia đình kêu oan cho con sao rồi mà lâu quá con không được về? Dù vậy nhưng anh Hải vẫn luôn lạc quan khi bảo rằng chắc chắn rồi cũng được minh oan, sớm trở về để lo cho mẹ và em”.
Hình ảnh người thanh niên hiền lành, hiếu thảo trong mắt nhiều người quen biết.


Hình ảnh người thanh niên hiền lành, hiếu thảo trong mắt nhiều người quen biết.


Hình ảnh người thanh niên hiền lành, hiếu thảo trong mắt nhiều người quen biết.
Hình ảnh người thanh niên hiền lành, hiếu thảo trong mắt nhiều người quen biết.

Chị Thủy cầu mong nếu anh trai mình thật sự không phải là thủ phạm giết người thì xin một phép nhiệm mầu nào đó như gia đình vừa được “hưởng” (quyết định hoãn thi hành án tử hình ngày 5/12) để minh oan cho anh, để Hải sớm về lại gia đình vì tuổi xuân của anh đã lâm cảnh ngục tù suốt hơn 7 năm rồi…

Hi vọng sau cùng của tử tù và người thân đang được đặt vào các cơ quan tư pháp Trung ương (TAND tối cao, VKSND tối cao) trong 30 ngày tới trong khi lãnh đạo TAND tỉnh Long An vẫn khẳng định, đến thời điểm này, việc truy tố, xét xử, kết án đối với Hồ Duy Hải là đúng quy định.

Vũ Lê