Nhiều máy cẩu tập kết trong đêm để chuẩn bị phá dỡ toà "Hàm cá mập"
(Dân trí) - Tối 19/6, một số máy cẩu đã được tập kết ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để chuẩn bị cho việc phá dỡ công trình “Hàm cá mập”, mở đầu dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực sát hồ Hoàn Kiếm.

Từ ngày 25/5, một hàng rào cứng cao 6m đã được dựng lên bao quanh toàn bộ tòa nhà "Hàm cá mập" (quận Hoàn Kiếm) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trong suốt quá trình hạ giải công trình.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại thời điểm tối 19/6, một số máy cẩu đã được đưa tới tập kết xung quanh khu vực tòa nhà "Hàm cá mập". Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm phục vụ cho quá trình phá dỡ công trình.


Theo quan sát, một số hạng mục bên ngoài của công trình, điển hình như phần mái tầng 1 đã bắt đầu được máy cẩu tác động, khiến kết cấu bị phá vỡ từng phần và để lộ rõ phần cốt thép bên trong.

Trước đó, việc phá dỡ tòa nhà - được coi là một phần lịch sử của khu vực hồ Gươm - thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Hầu hết mọi người ủng hộ việc mở rộng hồ Gươm về phía Đông, cải tạo mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.


Tòa nhà có tổng cộng 6 tầng, trong đó từ tầng 2 đến tầng 5 trước đây được sử dụng làm không gian kinh doanh của các nhà hàng, quán cà phê phục vụ nhu cầu ẩm thực và giải khát của người dân, du khách.
Hiện tại, công tác di dời bên trong tòa nhà đã được hoàn tất, toàn bộ đồ đạc, thiết bị phục vụ kinh doanh đã được tháo dỡ và vận chuyển ra ngoài.

Bên trong công trình giờ đây chỉ còn lại khung sườn bê tông, trơ trọi, hoang tàn, với nhiều mảng tường bong tróc, nội thất đổ nát, tạo cảm giác lạnh lẽo, tiêu điều trước thời điểm chính thức phá dỡ.

Toàn bộ phần bên ngoài của tòa nhà đã được che phủ kín bằng bạt nhằm hạn chế cát bụi phát tán ra môi trường, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện di chuyển quanh khu vực.

Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", TP Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường, tiếp tục chỉnh trang hết lớp nhà thứ nhất mặt phố xung quanh quảng trường, cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật để tương xứng với hoạt động của hồ Hoàn Kiếm - di tích cấp Quốc gia đặc biệt - và bổ sung các trang thiết bị đô thị phù hợp với chức năng hoạt động của khu vực.


Tới 23h đêm, công tác chuẩn bị máy móc vẫn diễn ra, với việc một số máy cẩu cỡ nhỏ đã được rút khỏi hiện trường và thay thế bằng các máy cẩu cỡ lớn.

Việc phá dỡ công trình luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhiều người tranh thủ dừng lại theo dõi từng diễn biến, ghi hình, chụp ảnh và bàn tán về quá trình hạ giải tòa nhà gắn liền với một phần ký ức của khu vực trung tâm Thủ đô.

Cô Trần Thị Hằng (Cầu Giấy) cho biết, cô đã sống ở Hà Nội hơn 30 năm và cảm thấy phần nào tiếc nuối khi công trình chuẩn bị phá dỡ. Trước kia, khi tòa nhà mới xây dựng, cô không thấy nó đẹp mấy, nhưng gắn bó lâu ngày thành quen thuộc.