Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển

Thảo Lê

(Dân trí) - Gần 3 năm nay, hình ảnh bà Karen Jenner cần mẫn nhặt rác trên bãi biển đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân ở Nova Scotia, Canada.

Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 1
Như một thói quen, cứ 2-3 lần một tuần, bà Karen Jenner (Canada) lại mang theo những chiếc xô lớn đi dọc bãi biển ở vịnh Fundy, Nova Scotia để nhặt nhạnh rác thải sót lại sau những đợt thủy triều.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 2
"Mọi chuyện diễn ra khá tình cờ. Tôi không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cho việc này. Tôi bắt đầu nhặt những "cánh cửa thoát hiểm" của bẫy tôm hùm, đó là những mảnh nhựa hình chữ nhật có lỗ hổng đủ lớn để tôm hùm cỡ nhỏ có thể chui qua đó và thoát khỏi bẫy. Chỉ trong một vài chuyến thăm biển, tôi đã thu thập được hơn 500 mảnh nhựa như vậy và chúng trở nên khó tìm hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu kiếm những thứ khác. Hiện tại, tôi thu thập hầu hết mọi thứ mà tôi có thể loại bỏ khỏi bãi biển", bà cho biết.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 3
Bà Jenner thường dành ra từ 3-5 giờ để thu gom rác. Mỗi chuyến đi như vậy, số rác thu được có thể chất đầy 5 túi lớn.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 4
Chỉ trong năm đầu tiên là năm 2019, bà đã một mình nhặt được hơn 2,4 tấn rác thải. Con số ấy không ngừng tăng lên và cho đến nay là gần 6,4 tấn. Bà cho biết có đến 95-99% những gì mình tìm thấy là đồ nhựa, đủ mọi thứ từ dụng cụ đánh cá, dây thừng, nắp chai, dao kéo, bóng bay, bật lửa, ống hút, đồ chơi…
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 5
Hầu hết những gì bà Jenner nhặt được đều tương tự nhau, nhưng đôi khi bà cũng tìm thấy những món đồ rất đặc biệt: "Quả dừa còn nguyên vỏ là thứ thú vị đầu tiên tôi nhặt được. Chúng không mọc ở bất cứ đâu gần nơi tôi sống. Tôi còn tìm được một chiếc túi nhựa của cửa hàng tạp hóa từ năm 1979, nó đã hơn 40 tuổi mà nhìn vẫn rất đẹp, thật đáng tiếc".
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 6
Bà Jenner mang tất cả những gì nhặt được về nhà kho của mình, tại đây bà phân loại rác thành từng nhóm, sau đó đếm và cân chúng.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 7
"Ở Nova Scotia, rất ít những gì tôi thu thập được có thể tái chế, nhưng những gì có thể thì tôi sẽ sử dụng, còn lại tất cả đều được chuyển đến thung lũng rác để xử lý đúng cách. Một số thứ đã được tái sử dụng trong nhà kho của tôi. Một cái thang được dùng làm lan can đi lên gác xép. Viền nhựa để gia cố chuồng ngựa. Dây thừng được sử dụng cho nhiều mục đích trong gia đình", bà nói.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 8
Bà Jenner luôn chụp ảnh và đăng tất cả những món đồ mình nhặt được lên trang Facebook cá nhân. Bà tin rằng hành động này giúp mọi người hiểu rõ hơn tính nghiêm trọng của vấn đề rác thải nhựa hiện nay.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 9
"Những bức ảnh có khả năng đem đến cái nhìn trực quan và những con số không thể chối cãi. Nếu mọi người không nhận thức được vấn đề, thật khó để họ nhận ra trách nhiệm với nó. Khi nói đến rác thải nhựa, mọi người thường nghĩ đến một nơi nào đó không phải Nova Scotia. Nhưng thực tế điều đó đang diễn ra ngay tại đây", bà cho hay.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 10
Vấn đề rác thải nhựa trên toàn cầu ngày càng trở nên tồi tệ trong những năm gần đây. Ít nhất 8 đến 13 triệu tấn nhựa bị thải ra các đại dương trên thế giới mỗi năm - tương đương một xe chở rác mỗi phút, theo một báo cáo của National Geographic.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 11
Vịnh Fundy là nơi có thủy triều cao nhất thế giới. Bà Jenner cho biết, cứ mỗi lần thủy triều rút hoặc sau những cơn bão, bờ biển lại ngập rác. Dù trước đó có dọn dẹp bao nhiêu đi chăng nữa thì hôm sau vẫn luôn phải làm việc nhiều hơn. Công việc tưởng chừng như "muối bỏ bể" vì vậy đã không ít lần khiến bà nản lòng và muốn từ bỏ. "Tôi hay nói đùa rằng đó là công việc của một kẻ ngốc và chỉ tốn thời gian mà thôi. Thế nhưng vài ngày sau tôi lại tiếp tục". Những lúc như vậy, bà Jenner lại tìm thấy động lực khi nghĩ đến những mối nguy hiểm đối với các loài chim và sinh vật biển sẽ không còn nữa. Bà cũng tin rằng hành động của mình có thể truyền cảm hứng cho những người khác.
Người phụ nữ tự nhặt hơn 6 tấn rác trên bãi biển - 12
"Điều tuyệt vời là có nhiều người đến thăm bãi biển, nhìn thấy rác và họ đã nhặt nó lên", bà nói. Về phần mình, bà Jenner cho biết bà yêu thích và cảm thấy hài lòng với công việc này và sẽ còn tiếp tục chừng nào sức khỏe còn cho phép.