Người mẹ ở bên thi thể con trong khe thoát hiểm suốt 3 ngày tại Bình Dương
(Dân trí) - Bà Thạch Thị H. phát hiện con trai không còn thở nhưng không biết thông báo cho ai. Gần 3 ngày sau, có người đi ngang qua và bà H. gọi lại báo tin.
Ngày 20/2, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ bé trai 4 tháng tuổi tử vong trong khe thoát hiểm giữa hai căn nhà tại khu dân cư Việt Sing (phường Bình Hòa).
Công an khám nghiệm hiện trường chiều 19/2 ( Ảnh: Xuân Đoàn).
Trước đó, vào chiều 19/2, Công an TP Thuận An đã khám nghiệm xong hiện trường, trưng cầu Trung tâm pháp y TPHCM khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai.
Qua lấy lời khai ban đầu, công an xác định bà H. sống lang thang cùng với ông Trịnh Văn K. (37 tuổi, quê Đồng Tháp) tại khe thoát hiểm giữa hai căn nhà trên đường DA10, KDC Việt Sing, từ tháng 8/2024.
Bà H. sau đó mang thai, đến tháng 10/2024, bà H. sinh con ngoài đường nên được người dân cùng chính quyền địa phương đưa vào Bệnh viện Đa khoa An Phú, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho bà H..
Ít ngày sau, chính quyền phường Bình Hòa lập hồ sơ, đưa bà H. vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng sau đó gia đình đã bảo lãnh người này về.
Bà H. tiếp tục sống lang thang trong KDC Việt Sing và không làm giấy khai sinh cho con nên bé trai vẫn chưa có tên.
Chiều 16/2, bà H. ngủ dậy và phát hiện con trai đã không còn thở, tay chân mềm nên ngồi khóc rồi tiếp tục ôm con ngủ.
Đến sáng 19/2, ông Q. quản lý khách sạn trên đường DA10 đi ngang qua khe thoát hiểm nên bà H. gọi lại, báo tin cho ông Q. biết là con trai của bà đã tử vong.
Thời điểm này, thi thể bé trai đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi. Hiện trường nơi bà H. sống là khe thoát hiểm rộng khoảng 1m tiếp giáp giữa khách sạn và căn nhà khác, có nhiều rác thải, các tấm nệm được bà H. nhặt về để lót nằm.
Người dân địa phương kể, họ thường xuyên thấy bà H. đi lang thang, tinh thần không được tỉnh táo. Bà H. và ông K. sống ở đây nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.
"Cách đây mấy hôm, tôi thấy ông K. rượt đánh bà H., bà H. ôm con bỏ chạy, nhưng nay không biết ông K. đã bỏ đi đâu. Người dân ở đây thấy thương cho bé trai nên hay cho tiền bà H. để mua sữa cho con", một nhân chứng kể lại.
Công an cũng đã đưa bà H. đi test ma túy, kết quả dương tính.
Như Dân trí đã thông tin, khoảng 6h30 ngày 19/2, ông Q. - quản lý của một khách sạn trên đường DA10, khu dân cư Việt Sing (phường Bình Hòa, TP Thuận An) đi ra bên hông khách sạn, nơi có khe thoát hiểm rộng hơn 1m (nơi tiếp giáp của 2 căn nhà).
Tại khe thoát hiểm này, có một người phụ nữ ngồi ở đây và nói với ông Q. là con trai của bà đã tử vong, ông Q. đến kiểm tra rồi trình báo công an.
Nhận thông tin, công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.
Người phụ nữ trên tên Thạch Thị H. (36 tuổi, quê Trà Vinh), sống lang thang tại khe thoát hiểm này cùng với con trai khoảng 4 tháng tuổi, và một người đàn ông khác, do cãi nhau nên người đàn ông đã bỏ đi.
Người dân địa phương cho biết, bà H. có biểu hiện không bình thường hay bồng con đi lang thang. Công an đang điều tra vụ việc.