Người đàn ông Việt thuê 200m2 đất ở Pháp để "trồng rau, nuôi gà"
(Dân trí) - Người đàn ông gốc Việt sống ở Pháp mong muốn sẽ có mảnh đất ở làng quê để không còn phải đi chợ để mua thực phẩm.
Anh Andre Souppaya (người Pháp, gốc Việt) hiện sống cùng vợ, con ở ngoại ô Paris. Mảnh vườn rộng 200m2 của gia đình được thuê lại với giá rẻ. Anh Andre bảo, nhìn thấy nhiều người phải mua rau nhập từ châu Á với giá đắt nên "muốn chứng minh nếu như có tình yêu và sự đam mê thì ở đâu có đất, nước và nắng đều có thể trồng rau".
"Có rất nhiều lý do để thôi thúc tôi làm vườn. Tôi muốn gia đình được thưởng thức đồ ăn sạch, rau củ tươi ngon nhưng không dùng hóa chất. Sau giờ làm việc mệt mỏi, tôi muốn có khu vườn để thư giãn", anh Andre chia sẻ với Dân Trí.

Ấn tượng nhất khi bước vào khu vườn là những giàn mướp, bầu, bí, khổ qua... được làm bằng tre, sai trĩu quả như ở quê nhà. Tuy diện tích vườn không rộng nhưng người đàn ông này đã biết cách bố trí khéo léo thành 2 tầng. Trong đó, tầng trên là các loại dây leo như: bầu, mướp, khổ qua, bí đao... ở dưới là củ cải, xà lách, đậu que và các loại rau thơm không cần nhiều ánh sáng. Nhờ đó có thể tăng gấp đôi diện tích mà không phải thuê thêm đất.

Theo anh Andre Souppaya, khó khăn lớn nhất khi làm khu vườn là yếu tố thời tiết. Bởi vì, mỗi năm ở Pháp chỉ 4 tháng có nắng, các tháng còn lại trời lạnh kèm tuyết rơi nên không thuận lợi cho rau miền nhiệt đới phát triển.



Chia sẻ với Dân Trí, anh Andre cho biết, ước mơ sẽ mua một mảnh đất rộng ở làng quê để trồng các loại rau, nuôi gà và vịt để sống "tự cung tự cấp", không còn phải đi chợ.
