1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Người đàn ông phát hiện bé trai sơ sinh được bọc kín trong túi nylon

Dương Nguyên

(Dân trí) - Người đàn ông 49 tuổi ở Hà Tĩnh phát hiện bé trai sơ sinh bị bọc kín trong túi nylon, nằm bên vệ đường. Do hiếm muộn, anh bày tỏ nguyện vọng được nhận bé làm con nuôi.

Sáng 18/5, bà Đặng Thị Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết, địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, lúc 5h cùng ngày, anh C.X.L. (SN 1976, trú tại xã Hà Linh) di chuyển bằng xe máy, khi đến gần nhà văn hóa thôn 2, xã Hà Linh, nghe tiếng khóc của trẻ em. Dừng lại kiểm tra, anh phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được bọc kín trong túi nylon màu đen.

Người đàn ông phát hiện bé trai sơ sinh được bọc kín trong túi nylon - 1

Bé trai bị bỏ rơi bên vệ đường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lực lượng chức năng cùng người dân sau đó đưa bé trai về trạm y tế chăm sóc và kiểm tra sức khỏe.

Kết quả cho thấy bé nặng 3,4kg, sức khỏe ổn định. "Người phát hiện ra cháu đã lấy vợ nhiều năm nhưng gia đình này hiếm muộn. Anh L. bày tỏ nguyện vọng được nhận cháu làm con nuôi", bà Yên thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Hà Linh, sau thời hạn 7 ngày thông báo, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền sẽ làm các thủ tục để anh L. nhận bé trai làm con nuôi.

Hiện, bé trai tạm thời được giao cho gia đình người đàn ông này chăm sóc.