Người đàn ông mua đất ngoại thành trồng lúa, dạy con làm nông

Thu Trang

(Dân trí) - Lo lắng con gái sẽ đánh mất tuổi thơ với việc học thêm, anh Kuo cùng vợ quyết định chuyển ra ngoại ô xây dựng cuộc sống mới bên nông trại xanh.

Cũng giống như rất nhiều người, anh Kuo Dian-I, 39 tuổi, đến từ Giang Tô, Trung Quốc đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho sự nghiệp. Do đặc thù công việc, anh có cơ hội sống ở nhiều nơi trên khắp đất nước, thậm chí là cả nước ngoài.

Năm 2011, anh Kuo được công ty bổ nhiệm vị trí giám đốc chi nhánh. Thời gian làm việc tại đây, anh đã gặp người vợ hiện tại, cả 2 người kết hôn vào năm 2014 rồi cùng chuyển đến nơi khác sinh sống.

Vài năm sau, do người vợ của anh mang thai, cần có gia đình bên cạnh nên anh đã đưa vợ về lại Côn Sơn (Tô Châu, Trung Quốc) để thuận tiện chăm sóc. Nhưng ở đây chưa được bao lâu, vì công việc, gia đình anh phải chuyển đến Bắc Kinh. Lúc đó, người đàn ông này không thể tưởng tượng con mình sẽ lớn lên như thế nào và tuổi thơ sẽ ra sao với hoàn cảnh của hai vợ chồng.

Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của họ là những chuyến công tác dài ngày, vài năm lại thay đổi chỗ ở một lần. Khi vừa làm quen với cuộc sống ở nơi mới thì họ lại phải chuyển đi. Mặc dù, khi sống ở Bắc Kinh, con gái có môi trường học tập tốt, song người bố này nghĩ rằng không thể để con cứ triền miên bận rộn với sách vở.

Người đàn ông mua đất ngoại thành trồng lúa, dạy con làm nông - 1
Anh Kuo trăn trở với cuộc sống xô bồ nơi thành phố của gia đình và những ngày tháng bận rộn bên sách vở của con gái.

Từ lúc ba tuổi, con gái anh đã bị cuốn vào việc học với vô số những lớp học khác nhau như tiếng Anh, bơi lội, quần vợt, múa ba lê… Khi nhìn lịch học của cô bé, anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí, con gái anh Kuo hầu như chưa từng rửa bát hay phơi quần áo. "Tôi cảm thấy thật tiếc vì thế hệ con cái chúng ta lớn lên khác quá nhiều so với giai đoạn trưởng thành của bố mẹ. Ngày ấy, chúng tôi sống và lớn lên cùng thiên nhiên", anh Kuo chia sẻ thêm.

Ngay khi hai vợ chồng quay trở lại Tô Châu hồi năm 2019, anh Kuo đã tìm kiếm cơ hội mới bằng cách tham gia một nhóm khởi nghiệp từ việc tạo hệ sinh thái xanh. Anh nghĩ đây là điều mà mình đang mong muốn. Nó cũng là giải pháp để gia đình nuôi dưỡng con cái tốt hơn và tạm thời rời bỏ được sự bận rộn nơi phố thị.

Anh Kuo và vợ mua một mảnh đất rộng 4ha ở vùng ngoại ô Côn Sơn (Tô Châu, Trung Quốc), nơi chỉ cách các thành phố lớn từ 1-3 giờ lái xe. Anh đặt tên là "Wonder Farm" với mục tiêu biến nơi này thành nông trại thần tiên cũng như hy vọng sẽ mang lại một nơi đáng nhớ cho con gái.

Nông trại của anh Kuo trồng rất nhiều loại cây trái khác nhau như việt quất, nho, thanh long, cà chua, cà rốt, bí ngô, ngô và lúa. Họ không sử dụng bất kỳ một loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hoặc phân bón nhân tạo nào trong trang trại của mình vì muốn mang đến những loại trái cây tươi ngon, sạch sẽ và an toàn nhất.

Người đàn ông mua đất ngoại thành trồng lúa, dạy con làm nông - 2
Nông trại "Wonder Farm" của gia đình anh Kuo ở ngoại ô Côn Sơn.

Cũng tại nông trại này, lần đầu tiên con gái anh được tiếp xúc với công việc làm nông thay vì những bài học khô khan trên sách vở. Cô bé được tham gia vào công việc gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây trái. Nông trại của anh còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thú vị như ngắm sao ban đêm, quan sát đời sống của các loài côn trùng, nhạc kịch trên đồng lúa, đốt lửa trại… "Khi nhìn thấy con gái và những người khách vui vẻ trong nông trại là phần thưởng tuyệt vời nhất đối với tôi", anh Kuo chia sẻ.

Khi các phụ huynh đưa con tới nông trại, anh Kuo sẽ là người giới thiệu cho các bé về vòng đời của cây lúa từ khi cấy, trổ bông, lúa chín đến khi thu hoạch. Chúng cũng được học cách sử dụng rơm để làm ra các mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác.

Người đàn ông mua đất ngoại thành trồng lúa, dạy con làm nông - 3
Nông trại của anh Kuo trồng những loại trái cây tươi ngon, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các loại phân bón hóa học.

Trang trại của anh Kuo giống như một "ngôi trường" dạy về nông nghiệp. Những em nhỏ đến đây sẽ không chỉ được đón nhận mọi thứ từ tự nhiên mà còn học cách quan sát thế giới bằng nhiều giác quan, được thỏa sức sáng tạo từ chính đôi tay của mình. "Tôi nghĩ ai cũng khao khát được hòa mình vào thiên nhiên tại thời điểm mà họ đang phải đối mặt với nhiều áp lực nặng nề của cuộc sống và chỉ có thể giải trí qua màn hình điện thoại. Đó chính là lý do tôi tin nông trại của mình sẽ thành công".

Người đàn ông mua đất ngoại thành trồng lúa, dạy con làm nông - 4
Nông trại xanh của anh Kuo có nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên dành cho trẻ em.

Sau 3 năm hoạt động, Wonder Farm đã trở nên nổi tiếng ở Côn Sơn và các thành phố lân cận, mang lại doanh thu 10 triệu tệ mỗi năm. Vào thời điểm này năm ngoái, nông trại của anh Kuo đã đón hơn 20.000 lượt khách và con số đó dự kiến sẽ đạt 35.000 trong năm nay.

Ngoài việc thu hút người dân thành phố đến với trang trại, anh Kuo cũng đã lên kế hoạch cho sự kiện đem thiên nhiên đến thành phố như tạo các nông trại mini trong các trung tâm mua sắm, chung cư và trường học. Anh muốn thông qua các hoạt động trải nghiệm của mình, giúp những người xung quanh trở nên hứng thú với thiên nhiên, đồng thời truyền cảm hứng cho họ xây dựng lối sống xanh để bảo vệ môi trường.