1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân bải hoải tìm cách "trốn" nắng nóng 40 độ C

(Dân trí) - Nắng nóng cao độ, có nơi lên đến hơn 40 độ C, trải rộng khắp miền Bắc, miền Trung khiến người dân bải hoải, vật lộn tìm mọi cách "trốn" nóng.


Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời tiết luôn duy trì ở nền nhiệt từ 37 độ đến hơn 40 độ C, không khí nóng nực, oi bức khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Mặc dù chưa phải ngày cuối tuần nhưng các bãi biển như Hải Tiến, Hoằng Hóa; Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia; đặc biệt là bãi biển Sầm Sơn lúc nào cũng đông nghịt người tắm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều ngày 28/5, mới khoảng 15h, khi cái nắng nóng vẫn còn rất gay gắt, nhưng tại bãi biển Sầm Sơn đã có hàng nghìn người dân xuống tắm; trong đó có cả người già và trẻ em.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Thanh Hóa, nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong ngày 28/5 tại huyện Tĩnh Gia là 40,20C. Nền nhiệt luôn duy trì ở mức độ cao khiến không khí trở nên nóng nực và ngột ngạt.

Người dân bải hoải tìm cách trốn nắng nóng 40 độ C
Người dân đội nắng hướng ra bãi biển để tìm cho mình một cảm giác mát mẻ dưới cái nắng hơn 40 độc C.

Dù trời còn nắng gay gắt, bãi biển đã đông nghịt người.
Dù trời còn nắng gay gắt, bãi biển đã đông nghịt người.


Dù trời còn nắng gay gắt, bãi biển đã đông nghịt người.
Dù trời còn nắng gay gắt, bãi biển đã đông nghịt người.

Mấy ngày này, Đà Nẵng cũng đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa đạt ngưỡng 39 độ C. Dù được đón gió biển và gió mát từ sông Hàn, người dân nơi đây vẫn uể oải, ngột ngạt vì nắng.


Kín mít khi ra đường giữa nắng nóng

Kín mít khi ra đường giữa nắng nóng
Kín mít khi ra đường giữa nắng nóng

Vào công viên tránh nắng lúc giữa trưa
Vào công viên tránh nắng lúc giữa trưa
Vào công viên tránh nắng lúc giữa trưa

Cứ chiều chiều, nhiều người ra bờ sông Hàn để tận hưởng luồng gió mát từ dưới sông lên
Cứ chiều chiều, nhiều người ra bờ sông Hàn để tận hưởng luồng gió mát từ dưới sông lên

Hay chui xuống gầm cầu để tránh nắng
Hay chui xuống gầm cầu để tránh nắng
Ra biển hóng mát.
Ra biển hóng mát.

Cuộc sống người dân Quảng Bình những ngày qua cũng đảo lộn khi nhiệt độ luôn đạt mức 39 - 40 độ C, có những nơi còn cao hơn. 

Trên địa bàn TP Đồng Hới cái nắng chói chang bắt đầu từ sáng sớm. Ngoài đường càng về trưa càng vắng bóng người qua lại. Người dân vật vã chống chọi với cái nắng nóng trên 40 độ C, công việc và sinh hoạt đều bị ảnh hưởng.

Từ khoảng 9 giờ sáng, cái nắng đã bắt đầu gay gắt, ngột ngạt.
Từ khoảng 9 giờ sáng, cái nắng đã bắt đầu gay gắt, ngột ngạt.

Từ khoảng 10 giờ trưa là người dân đã hạn chế ra đường, và nếu buộc phải đi thì ai nấy đều bịt kín từ trên xuống dưới bằng nhiều lớp áo chống nắng để làm giảm đi hơi nóng bốc lên từ mặt đường. Chỉ đến khoảng 17 giờ, người dân mới ùn ùn kéo về các bãi tắm, công viên gần bờ sông… như để xua đi cái nắng nóng suốt một ngày dài.

Kéo về bãi tắm Nhật Lệ giải nhiệt
Kéo về bãi tắm Nhật Lệ giải nhiệt

Ghi nhận tại bãi tắm Nhật Lệ, bãi tắm Bảo Ninh (TP Đồng Hới) vào 18 giờ ngày 28/5, hàng trăm người từ khắp nơi đã đổ về đây tìm chút không khí mát lành.

Có mặt tại bãi biển Nhật Lệ cùng vợ và hai đứa con, anh Hoàng Trọng Tuấn (phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) chia sẻ: “Mấy ngày ni, chiều nào tôi cũng đánh xe đưa vợ con về đây tắm biển. Nắng nóng quá chịu không nổi, đến cơ quan đã ngột ngạt rồi về nhà lại như cái hầm. Về đây tắm biển là cách giải nhiệt nhanh và hiệu quả nhất”.

Không chỉ tại các bãi tắm, tại công viên Nhật Lệ bắt đầu khoảng 19 giờ, dòng người cũng ùn ùn kéo về đón luồng gió mát từ biển thổi vào.
 

Chọn công viên làm nơi hội hè, tụ tập
Chọn công viên làm nơi hội hè, tụ tập

Có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất tại công viên là hàng trăm người già khi ra công viên đều mang theo một cái võng, mắc võng giữa những cây dừa rồi thiu thiu chợp mắt. Dù đã khuya nhưng nhiều người dân vẫn chưa muốn về nhà.

Nhiều người dân khi ra công viên không quên mang theo cho mình một chiếc võng
Nhiều người dân khi ra công viên không quên mang theo cho mình một chiếc võng

Dù đã muộn nhưng nhiều người dân vẫn ráng lại nơi công viên chưa muốn về nhà
Dù đã muộn nhưng nhiều người dân vẫn ráng lại nơi công viên chưa muốn về nhà

Bên cạnh việc ra những bãi tắm và công viên để “giải nhiệt” thì các quán nước, quán nhậu vỉa hè cũng chật kín người, các dịch vụ giải khát cũng “cháy” hàng. Thời tiết nắng nóng suốt gần 1 tháng qua đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi “chảo lửa” miền Trung.

Duy Tuyên - Khánh Hồng - Văn Lịnh - Viết Quân