Ngã rẽ cuộc đời của cậu bé sống sót kỳ diệu sau thảm họa sóng thần

Quang Anh

(Dân trí) - Sống sót sau khi bị sóng thần cuốn đi, cậu bé Martunis có cơ hội đến với bóng đá, nhưng con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không phải là lựa chọn của anh.

Ngày 26/12/2004, thảm họa sóng thần kinh hoàng xảy ra sau một trận động đất lớn đã khiến 230.000 người chết tại 14 quốc gia ở khu vực châu Á. Một nhóm quay phim của kênh truyền hình Sky News, Anh đã phát hiện cậu bé 8 tuổi tên là Martunis (người Indonesia) sống sót giữa hoang tàn. Một thành viên của nhóm cứu trợ trẻ em đã đưa Martunis đến bệnh viện. Họ cho rằng nếu như được tìm thấy muộn hơn một ngày nữa, em có thể không còn giữ được mạng sống.

Ngã rẽ cuộc đời của cậu bé sống sót kỳ diệu sau thảm họa sóng thần - 1
Mặc dù bị con sóng lớn cuốn đi, nhưng Martunis đã sống sót kỳ diệu.

Sóng thần cao tới 40m không chỉ khiến cho nhiều người chết mà còn làm cho 1,7 triệu người mất nhà cửa. Lúc sự việc kinh hoàng xảy ra, Martunis đang đá bóng với bạn bè ở Banda Aceh, Indonesia và bị một con sóng khổng lồ cuốn đi.

Cậu bé đã phải đối diện với thực tại cay đắng là mẹ và anh em trong nhà tử vong, chỉ còn người cha sống sót. Trong ký ức của Martunis vẫn chưa quên được khoảnh khắc nhìn thấy những người chết sau thảm họa kinh hoàng.

Khi thông tin về trận sóng thần được chú ý trên khắp thế giới, câu chuyện sống sót của Martunis đã làm nhiều người xúc động, trong đó có cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo.

Ngã rẽ cuộc đời của cậu bé sống sót kỳ diệu sau thảm họa sóng thần - 2
Thông qua Cristiano Ronaldo, cậu bé đã được được huấn luyện ở học viện bóng đá của câu lạc bộ Sporting Lisbon.

Năm 2005, Cristiano Ronaldo đến Aceh để thăm cậu bé và hứa sẽ chu cấp tiền học, mời Martunis đến Bồ Đào Nha thăm câu lạc bộ Sporting Lisbon.

"Tôi tin rằng nhiều người lớn thậm chí không thể đương đầu với những gì cậu bé đã trải qua. Chúng ta cần phải tôn trọng cậu bé, đó là biểu tượng của sự trưởng thành và mạnh mẽ", cầu thủ Cristiano Ronaldo nói vào thời điểm đó. Ngoài ra, cha của Martinus còn được hỗ trợ tiền để xây dựng lại ngôi nhà sau thảm họa.

Ngã rẽ cuộc đời của cậu bé sống sót kỳ diệu sau thảm họa sóng thần - 3
Sau khi không theo con đường cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Martunis về Indonesia sinh sống.

Năm 2015, Martunis gia nhập học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ Sporting Lisbon. Đây là nơi đã sản sinh ra những tài năng như Cristiano Ronaldo hay Luis Figo. Martunis cũng là cầu thủ trẻ nhất được huấn luyện tại học viện này. "Thật tuyệt khi được ở đây, câu lạc bộ này biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tôi vô cùng hạnh phúc với cơ hội này", Martunis chia sẻ hồi năm 2015.

Tuy nhiên, hiện nay, Martunis không theo nghiệp bóng đá. Anh quay lại Indonesia sinh sống hồi năm 2017 và trở thành một người làm kênh Youtube. Năm 2020, chàng trai này đính hôn với một cô gái người Indonesia.