1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Năm anh em vội về gặp cha lần cuối, chưa cách ly xong thì cha đã qua đời!

Đại Dương

(Dân trí) - Sáng 26/7, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa hỗ trợ 4 anh em trong khu cách ly lập bàn thờ vọng cha mới qua đời. Một người em khác trong gia đình cũng chịu tang cha từ xa.

Năm anh em vội về gặp cha lần cuối, chưa cách ly xong thì cha đã qua đời! - 1

Cán bộ y tế thắp hương viếng (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp).

Ở khu cách ly T4 thuộc trường Nghiệp vụ Thuế (phường Phú Thượng, TP Huế) có 4 anh em ruột trong cùng một nhà ở TPHCM về quê ở TP Huế đang được cách ly tập trung theo quy định.

Bốn anh em gồm: Văn Nam (sinh năm 1984); Văn Hoàng (SN 1988); Văn Rin (SN 1989); Văn Thị Phương (SN 1999, quê quán xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ngoài ra còn có một người em trai là Văn Lạc (SN 1992) từ Đà Nẵng ra đang cách ly tại khu T3 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm anh em vội về gặp cha lần cuối, chưa cách ly xong thì cha đã qua đời! - 2
Người con gái trào nước mắt lạy cha.

Vì cha sức khỏe yếu nên các anh em trong cùng một nhà này đã về quê và thực hiện cách ly tập trung với hy vọng kịp nhìn mặt cha lần cuối.

Tuy nhiên, trong thời gian các anh em đang cách ly phòng chống dịch bệnh thì người cha đã qua đời vào rạng sáng 24/7.

Cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện hỗ trợ các anh em đang ở khu cách ly T4 ở lập bàn thờ vọng ngay trong phòng cách ly; đồng thời, chia sẻ, động viên các anh em vượt qua nỗi mất mát quá lớn của gia đình.