Mẹ già bật khóc hồi nhớ quãng đời nhịn ăn nuôi 8 con khôn lớn

(Dân trí) - 8 lần sinh nở, chỉ mỗi việc mang thai, sinh hạ con thôi cũng đã lấy hết sức lực của người mẹ. Cơ cực có lúc bà tưởng như quỵ ngã không thể tiếp tục đi tiếp cuộc đời, có lúc bà tưởng đàn con nhỏ sẽ bơ vơ vì mất mẹ, nhưng sức chịu đựng phi thường, tình mẫu tử thiêng liêng lớn lao của người mẹ đã giúp bà vượt qua tất cả.

Người mẹ hơn 80 tuổi nhớ lại những ngày nhịn ăn nuôi 8 con khôn lớn.

8 người con của bà trong tận cùng của nỗi cơ cực đã lớn lên, khôn lớn, trưởng thành. Ngoài đứa con đầu mất cách đây mấy năm vì trọng bệnh, 7 người con còn lại đều là cán bộ nhà nước, từ làm bác sỹ đến công an, làm trong các doanh nghiệp có tiếng ở cả trong và ngoài tỉnh.

Người mẹ đang sống mãn nguyện, hạnh phúc ấy là cụ bà Nguyễn Thị Minh, năm nay đã ngoài tuổi 80, trú tại số 05, ngõ 6, đường Phan Đình Giót, Phường Nam Hà, Hà Tĩnh.

vdminh-9536e
Người mẹ ấy giờ đang sống mãn nguyện, hạnh phúc vô bờ ấy là cụ bà Nguyễn Thị Minh năm nay đã ngoài tuổi 80, trú tại số 05, ngõ 6, đường Phan Đình Giót, Phường Nam Hà, Hà Tĩnh.

Văn Dũng