DNews

Cuộc ly hôn giả thành thật khiến người mẹ trẻ sa ngã vào "nàng tiên trắng"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Tiêu cực, mất phương hướng sau một cuộc ly hôn giả thành thật cùng với cú sốc gia đình đã khiến Lan - một người từng có tổ ấm hạnh phúc và kinh tế khá giả - bỗng chốc sa ngã vào ma túy.

Cuộc ly hôn giả thành thật khiến người mẹ trẻ sa ngã vào "nàng tiên trắng"

Cuộc ly hôn giả thành thật

Trong buồng điều trị khóa kín cửa ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Lan (quê huyện Hậu Lộc) ngồi trước song cửa sổ với dáng vẻ mệt mỏi sau đợt cắt cơn nghiện. Cô không ngừng ngẫm nghĩ về cuộc đời đầy biến cố của mình.

Lan năm nay 30 tuổi. Cách đây gần một tháng, được sự động viên của gia đình, cô tự nguyện nộp đơn xin vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 để tìm lại cuộc đời sau gần một năm dính vào "nàng tiên trắng".

Cuộc ly hôn giả thành thật khiến người mẹ trẻ sa ngã vào nàng tiên trắng - 1

Buồng điều trị cắt cơn nghiện ma túy, nơi Lan đang ở (Ảnh: Thanh Tùng).

Lan kể trước đây cô từng có một gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn với một người đàn ông tên Hùng ở cùng quê sau hai năm quen biết và có với nhau một người con. Ban đầu, Lan làm công nhân, sau đó chuyển sang mở vài quán spa gần nhà với thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng, còn chồng đi lao động ở nước ngoài.

Khoảng cuối năm 2023, anh Hùng hết hạn hợp đồng nhưng không về nước mà ở lại lao động bất hợp pháp, dẫn đến việc bị bắt giữ. Khi về nước, chồng Lan bàn với cô làm giấy tờ ly hôn giả để chạy hồ sơ tiếp tục xuất ngoại.

Cùng thời điểm này, mẹ chồng cô tin vào thầy bói, cho rằng Lan và Hùng không hợp tuổi, nếu tiếp tục chung sống, chồng cô sẽ chết sớm. Bà tìm mọi cách chia rẽ hai vợ chồng, đi khắp nơi nói xấu Lan, ở nhà thì khóc than, thậm chí nhịn ăn để gây áp lực. Dưới sức ép từ gia đình chồng, cuộc ly hôn giả cuối cùng trở thành thật.

"Chúng tôi không có ý định ly hôn, tình cảm vẫn sâu nặng. Nhưng mẹ chồng ép buộc. Trước khi cưới, bà đã nói chuyện riêng, không đồng ý cho tôi lấy anh Hùng, nhưng vì quá yêu nhau nên chúng tôi vẫn kết hôn.

Sau khi chung sống, mẹ chồng không buông tha, tiếp tục gây áp lực. Chồng lại nặng tình với mẹ, anh ấy khóc suốt ngày, muốn tôi ở lại. Nhưng tôi nghĩ, nếu ở lại, anh ấy sẽ càng đau khổ hơn nên đã quyết định buông tay. Vợ chồng từ cuộc ly hôn giả thành ly hôn thật", Lan tâm sự.

Cuộc ly hôn giả thành thật khiến người mẹ trẻ sa ngã vào nàng tiên trắng - 2

Sau nhiều biến cố gia đình, Lan từ một người bình thường bỗng chốc sa ngã vào ma túy (Ảnh: Thanh Tùng).

Sau khi chia tay, Lan để lại toàn bộ tài sản và nhắn nhủ chồng cố gắng nuôi dạy con khôn lớn. Cô lui về nhà mẹ đẻ với tâm trạng đầy rối bời, dù thi thoảng chồng cũ vẫn gọi điện hỏi thăm và mong muốn quay lại.

Cuộc hôn nhân tan vỡ chưa bao lâu thì gia đình mẹ đẻ xảy ra biến cố. Anh trai Lan gây ra khoản nợ hàng tỷ đồng khiến bố mẹ cô suy sụp, thường xuyên phải nhập viện cấp cứu. Những cú sốc liên tiếp đẩy Lan vào trạng thái tiêu cực, mất phương hướng.

Sa ngã vì thiếu hiểu biết

Giữa lúc chán nản chuyện gia đình, Lan tìm đến một nhóm bạn để tâm sự và giải khuây. Nhưng họa vô đơn chí, đây cũng chính là thời điểm khiến cô từ một người bình thường bỗng chốc trở thành "con nghiện" khi vô tình bị dụ dỗ sử dụng heroin.

Ban đầu Lan không biết ma túy là gì. Cô thử và cảm thấy tâm trạng được khuây khỏa. Sau vài lần tìm đến "nàng tiên trắng", Lan đã không thể dứt ra được và chìm sâu vào cơn nghiện.

Cuộc ly hôn giả thành thật khiến người mẹ trẻ sa ngã vào nàng tiên trắng - 3

Khu vực điều trị nội trú tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Ảnh: Thanh Tùng).

"Đám bạn bảo cứ chơi đi. Vì không biết đó là ma túy nên tôi thử. Lần đầu thấy bình thường, mấy đứa bạn còn khen tôi thần kinh tốt. Thấy tâm trạng ổn định, tôi tiếp tục chơi. Đến khi dùng một, hai lần, mới nhận ra mình đã trở thành con nghiện. Khi không có nó, tôi cảm thấy nhớ và khó chịu", Lan nói.

Biết mình bị nghiện ma túy, Lan cố gắng tìm hiểu về tác hại của nó nhưng không biết làm sao để thoát ra. Suốt 8 tháng ròng rã, cô nhiều lần tự cai bằng cách mua thuốc về uống nhưng rồi lại tiếp tục sa vào con đường cũ.

"Dính vào ma túy rồi thì không chơi không được. Tôi đã nhiều lần tự cai ở nhà, nhưng bạn bè lại rủ rê, thế là lại đi", Lan nhớ lại khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.

Hay tin con gái dính vào ma túy, bố mẹ Lan đau buồn nhưng không bỏ mặc cô. Họ tìm cách động viên con gái quyết tâm cai nghiện. Cuối cùng, Lan quyết định tự nguyện vào trung tâm cai nghiện từ ngày 28/2, với mong muốn cai nghiện thành công và xây dựng lại cuộc đời.

"Những ngày đầu vào cơ sở cai nghiện rất vất vả, tâm lý căng thẳng. Tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Chưa bao giờ tôi trải qua tình trạng như thế này", Lan chia sẻ.

Cuộc ly hôn giả thành thật khiến người mẹ trẻ sa ngã vào nàng tiên trắng - 4

Các học viên lao động tại cơ sở cai nghiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Hối hận vì thiếu hiểu biết và sa ngã vào "nàng tiên trắng", người mẹ trẻ cũng gửi lời khuyên đến các bạn trẻ rằng hãy tìm hiểu thật kỹ về tác hại của ma túy để tránh xa nó.

"Đừng nghĩ ma túy chỉ là chất kích thích tạo ảo giác, mang lại sự thoải mái tức thời. Một khi đã dính vào, cuộc đời coi như mất hết. Khi đã nghiện, sẽ mất tiền, mất sức khỏe, mất đi tương lai và làm khổ gia đình. Vì vậy, đừng bao giờ thử, dù chỉ một lần", Lan chia sẻ.

Kể từ khi đến điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Lan được các cán bộ tại đây tận tình thăm khám, điều trị, tuyên truyền và đặc biệt là "cảm hóa" mỗi khi cô nhớ đến ma túy. Nhờ đó, tinh thần và sức khỏe của cô dần ổn định.

"Tôi đã từng cai nghiện tại nhà nhưng không thành công. Khi vào đây, tôi quyết tâm sẽ cai được ma túy, nhưng thú thực, nếu không có sự tận tình của các cán bộ tại cơ sở thì khó có thể làm được như hôm nay", Lan chia sẻ.

Là một trong những người công tác hơn 20 năm ở Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, chị Nguyễn Thị Dung, cán bộ Phòng Y tế, cho biết, Lan và các học viên khác khi vào cơ sở đều có tư tưởng không ổn định, tâm trạng buồn. Do đó, các cán bộ phải gần gũi nhiều hơn.

Theo chị Dung, quá trình cảm hóa người nghiện, các cán bộ phải thường xuyên tâm sự, trò chuyện để nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh gia đình. "Có những hôm chúng tôi phải thay nhau trắng đêm theo dõi biểu hiện và tâm lý của học viên. Nếu phát hiện bất thường, phải kịp thời xử lý", chị Dung nói.

(Tên nhân vật Lan đã được thay đổi).