Thanh Hoá:

Cuộc chiến Covid-19 nơi phên dậu Tổ quốc

Bình Minh

(Dân trí) - Ròng rã 5 tháng qua, nơi phên dậu xứ Thanh, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm canh giữ các tuyến biên giới ngăn chặn nhập cảnh trái phép, nguy cơ mang theo dịch bệnh Covid-19.

“Mỗi đêm chỉ chợp mắt 2 tiếng”

 Mường Lát mùa này liên tục có những cơn mưa rừng xối xả bất chợt. Sau trận mưa, những con đường lên các chốt trở nên lầy lội và khó khăn hơn bao giờ hết. 

23h khuya, tại điểm chốt bản Lách, thuộc địa bàn xã Mường Chanh (tuyến biên giới Việt – Lào, do các chiến sĩ Đồn biên phòng Quang Chiểu làm nhiệm vụ), giữa bốn bề núi rừng vắng lặng, chỉ có tiếng muỗi, côn trùng và sương đêm, 6 chiến sĩ vẫn làm nhiệm vụ kiểm tra các hướng xung quanh để phát hiện kịp thời nếu có đối tượng lạ xuất hiện tại khu vực.

Cuộc chiến Covid-19 nơi phên dậu Tổ quốc - 1

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng kiểm soát 24/24h ngăn chặn nhập cảnh trái phép mang theo dịch bệnh Covid-19.

Chiếc lán dã chiến làm bằng mấy tấm bạt nằm ở lưng chừng núi được dựng lên từ mấy tháng nay đã ngả màu. Tấm bạt mỏng manh không đủ để làm dịu đi những cơn gió Lào bỏng rát, cũng không đủ sức chống đỡ sự quăng quật của những trận mưa rừng.

Thượng uý  Nguyễn Văn Thảo, cán bộ Đồn biên phòng Quang Chiểu chia sẻ: “Thức cho dân ngủ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của người lính, có vất vả chút cũng được. Ở đây xa nhà, xa trung tâm, và cả vắng người qua lại cũng buồn, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cuộc chiến Covid-19 nơi phên dậu Tổ quốc - 2

Mỗi đêm, các chiến sĩ chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng rồi lại thay nhau đi tuần tra.

“Từ khi làm nhiệm vụ canh chốt phòng dịch, hầu như không có ai được ngủ đủ. Mỗi đêm chỉ chợp mắt được chừng 2 tiếng lại phải dậy thay ca để tuần tra, chặn chốt. Khó khăn là vậy nhưng chỉ cần chủ quyền biên giới được bảo vệ, giữ vững được phòng tuyến chống Covid-19, chúng tôi không quản ngại vất vả” - người lính Hà Văn Chiện tâm sự.

Tổ công tác tại bản Lách có 7 người, trong đó 3 người tuần tra kiểm soát đường biên, 3 người trực tại chỗ, 1 người lo việc hậu cần cho tổ. Do ở nơi hẻo lánh, không mua được thức ăn, các anh thường tìm thêm măng, rau rừng để cải thiện bữa ăn.

Chỉ về phía ngọn đồi phía trước, các anh cho biết, cách 1km nữa là bản làng của huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Trước khi có dịch xuất hiện, người dân của 2 bên biên giới vẫn qua lại buôn bán, giao lưu, người Lào thường xuyên qua huyện Mường Lát để khám bệnh.

Cuộc chiến Covid-19 nơi phên dậu Tổ quốc - 3

Công việc mỗi ngày của các chiến sĩ là tuần tra theo hai hướng cánh gà, lấy cột mốc làm trung tâm.

Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng biên phòng đã tuyên truyền bà con tạm thời không qua lại cho đến khi hết dịch. Việc canh gác nghiêm ngặt đã ngăn chặn gần như hoàn toàn tình trạng người nhập cảnh trái phép. 

5 tháng ròng rã nơi biên giới

Dẫn đầu tổ công tác đi tuần tra quanh khu vực cột mốc biên giới, anh Nguyễn Mạnh Quyền, Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng bản Cang, cho biết: “Ngay cả thời điểm dịch Covid-19 lắng xuống ở Việt Nam, chúng tôi vẫn luôn làm nhiệm vụ kiểm soát. Công việc mỗi ngày là tuần tra theo hai hướng cánh gà, lấy cột mốc làm trung tâm. Từ tháng 4 đến nay vẫn chưa về nhà, vợ rất thông cảm với nhiệm vụ của mình nên thường xuyên nhắn tin động viên. Chúng tôi chờ đến ngày hết dịch sẽ về”.

Cuộc chiến Covid-19 nơi phên dậu Tổ quốc - 4

Cán bộ Đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân.

Hầu hết các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều ở xa nhà. Trong số 60 chiến sĩ công tác tại Đồn biên phòng Quang Chiểu, chỉ có 2 người ở huyện Mường Lát, 1 người ở huyện Quan Sơn. Còn lại họ đều đến từ các huyện miền xuôi rất xa xôi.

Từ ngày được giao nhiệm vụ chốt chặn chống dịch Covid-19 nơi biên giới, Thượng úy Nguyễn Văn Thảo vẫn chưa được về nhà thăm bố mẹ, vợ con. Nhà anh ở huyện Nông Cống, cách đơn vị khoảng 300km.

Anh tâm sự: “Lúc con ốm phải nhập viện gấp nhưng vì nhiệm vụ nên mình cũng không về được. Dù vậy, vợ rất hiểu và thông cảm cho nhiệm vụ công việc của mình. Nhờ có hậu phương vững chắc nên tôi hoàn toàn yên tâm công tác”.

Tâm sự với chúng tôi, các chiến sĩ đều cho biết, nhiều tháng không có thời gian để dành cho bản thân vì bận rộn công việc, nhưng ai cũng đều giữ vững tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 192 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào, có 11 đồn biên phòng trải dài trên địa bàn 5 huyện: Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát. Nhiều tháng nay, từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, không chỉ riêng cán bộ Đồn Biên phòng Quang Chiểu mà tại các điểm chốt kiểm soát ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19 khu vực đường biên phía Tây xứ Thanh, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ… luôn túc trực 24/24 giờ. 

Họ canh gác mốc giới, đường biên, các lối mòn tự phát, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động đi lại của người dân hai bên biên giới, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép cũng như các nguồn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vào nội địa. 

Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Các chốt phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát chốt chặn trên biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt và xử lý các đối tượng xuất, nhập biên trái phép. Tổ chức kiểm tra y tế, kê khai lịch trình đối với người đi làm ăn xa, người ngoài vào địa bàn và người từ vùng dịch trở về. Ngoài ra, tuyên truyền cho người dân đeo khẩu trang và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng dịch.

Trong 5 tháng, đã phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn, trong đó 2 người Việt Nam ở Lào về đã được cách ly, theo dõi. Còn gần đây nhất là 2 người ở huyện Viêng Xay, Lào sang Việt Nam. Tuy nhiên, khi phát hiện, chúng tôi đã vận động họ quay về”.