Cụ ông quyên góp ba lô đựng toàn tiền tiết kiệm cho thành phố

Quang Anh

(Dân trí) - Cụ ông giấu tên đã đưa số tiền lớn được tiết kiệm từ khi học tiểu học tới tòa thị chính thành phố để quyên góp.

Tờ Mainichi của Nhật Bản đưa tin, một cụ ông giấu tên đã quyên góp 60 triệu yên (hơn 12 tỷ đồng) tiền mặt cho thành phố Yokosuka. Đây là thông báo được thành phố này đưa ra ngày 17/5 vừa qua.

Theo chính quyền thành phố Yokosuka, cụ ông khoảng 70-80 tuổi đã đến tòa thị chính thành phố lúc 14h15 ngày 17/5/2021. Ông đưa một chiếc ba lô cho nhân viên của tòa thị chính và nói: "Tôi muốn anh chuyển bức thư trong ba lô này cho thị trưởng". Sau đó, người đàn ông rời đi mà không tiết lộ danh tính.

Cụ ông quyên góp ba lô đựng toàn tiền tiết kiệm cho thành phố - 1
Cụ ông để lại số tiền tiết kiệm trong ba lô kèm bức thư rồi rời đi mà không tiết lộ danh tính.

Khi mở ba lô ra, nhân viên tòa thị chính tìm thấy 6000 tờ tiền mệnh giá 10.000 yên và một lá thư bên trong. Trong nội dung thư, cụ ông cho biết: "Đây là số tiền đã được tiết kiệm từ khi cấp 1. Hãy dùng nó, đó là khoản quyên góp". Chính quyền thành phố Yokosuka sẽ tiếp nhận số tiền này như một khoản quyên góp.

"Chúng tôi chưa bao giờ nhận được một khoản tiền quyên góp lớn như vậy từ một người ẩn danh", một nhân viên của tòa thị chính thành phố cho biết.

Thị trưởng Katsuaki Kamiji bày tỏ sự "ngạc nhiên và xúc động" trước khoản quyên góp, đặc biệt trong thời điểm khó khăn của đại dịch Covid-19. "Tôi không nói nên lời và tràn đầy biết ơn", ông thị trưởng thành phố Yokosuka chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên có người giấu tên quyên góp tiền ở Nhật Bản. Năm 2020, một người đàn ông đã đến tòa thị chính thành phố Nara với chiếc túi chứa 30 triệu yên (6,3 tỷ đồng) tiền mặt. Ông để lại một bức thư mong muốn số tiền được dùng để giúp đỡ người nghèo và tài trợ cho lĩnh vực giáo dục.

Một bệnh viện ở Kobe cũng từng nhận được 5 triệu yên (1 tỷ đồng) tiền mặt do một nhà tài trợ giấu tên gửi qua đường bưu điện.