1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Công nhân đập phá nhà xưởng vì bị quỵt lương

Sáng 20/7, nhiều công nhân công ty TNHH Vinh Hoa (địa chỉ 5/15 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TPHCM) đã đập phá toàn bộ máy móc và trang thiết bị của công ty. Trước đó, ngày 19/7, công nhân của Vinh Hoa đã đồng loạt đình công và một số người đã tẩu tán tài sản của công ty.

Theo phản ánh của các công nhân, mồng 10 hàng tháng công ty sẽ phát lương. Thế nhưng đã hơn 1 tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ và khi đến công ty vào sáng 20/7, thì trưởng phòng, thủ quỹ, tổ trưởng đều không có mặt, nhà ăn trong công ty thì trống trơn, máy móc, các thiết bị khác phần lớn cũng đã biến mất. Không kiềm chế được, từng tốp công nhân lao vào đập phá tất cả những gì còn lại. Cả nhà máy biến thành một bãi rác.

Những công nhân này cho biết, nếu không nhận được tiền lương họ sẽ bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài đường. Hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Sỹ, làm ở bộ phận kỹ thuật, quê Phú Yên, khá tội nghiệp. Cầm tờ giấy hẹn trên tay mà nước mắt anh rưng rưng bởi trong ví của anh chỉ còn đúng 500 đồng. Hơn 1 giờ chiều mà anh vẫn còn lãng vãng ở công ty với hy vọng “biết đâu ông chủ sẽ quay lại...”.

Không chỉ có một mình anh Sỹ, mà hầu hết công nhân của Vinh Hoa đều rơi vào tình cảnh khốn khổ này. Họ không dám về nhà trọ, đơn giản vì không có tiền để trả tiền nhà. Một số người đã bị chủ nhà vứt đồ đạc ra ngoài đường. Khi chúng tôi hỏi, đã có ý định xin vào công ty khác chưa, họ lắc đầu bảo, còn hồ sơ đâu nữa mà xin.

Được biết, công ty Vinh Hoa do người Hàn Quốc làm chủ.

Theo Bảo Thiên - Tử Duy
Thanh Niên