Cô gái Việt bỏ việc, dành 8 tháng chu du 7 nước… chỉ với 16 triệu đồng

Hương Thảo

(Dân trí) - Năm 23 tuổi, cô gái trẻ Thanh Tâm khiến gia đình ngỡ ngàng khi từ bỏ công việc, trả nhà thuê để lên đường thực hiện ước mơ khám phá thế giới.

Lúc lên đường, Tâm chỉ đem theo 2 chiếc balo với vài món đồ cơ bản như quần áo, đồ trang điểm, gối, sách và 16 triệu đồng. Số tiền ít ỏi tưởng chừng chỉ giúp cô đi được 1 tới 2 quốc gia trong khoảng vài tuần. Nhưng cuối cùng, Thanh Tâm đã khám phá tới 7 quốc gia trong 8 tháng nhờ phương pháp du lịch đặc biệt.

Nguyễn Thị Thanh Tâm (25 tuổi) quê ở Vũng Tàu, nhưng lên Sài Gòn để học và làm việc. Trong thời gian học đại học, Tâm có nhiều chuyến du lịch nhưng chủ yếu là các địa điểm trong nước. Đến năm 4 đại học, Tâm có chuyến đi nước ngoài đầu tiên là tới Thái Lan trong 2 tuần. Chuyến đi với nhiều trải nghiệm mới lạ khiến Tâm nung nấu ước mơ khám phá thế giới.

"Trở về từ Thái Lan mình bắt đầu làm việc chăm chỉ với dự định tiết kiệm tiền đi du lịch. Mình cũng tìm hiểu các hình thức du lịch khác nhau, tham khảo những người từng đi để học hỏi", Tâm cho biết.

Cô gái Việt bỏ việc, dành 8 tháng chu du 7 nước… chỉ với 16 triệu đồng - 1
Thanh Tâm "check-in" tại Ấn Độ.

Với số tiền không lớn, để có thể trải nghiệm được nhiều nơi, Tâm tìm hiểu và quyết định lựa chọn hình thức du lịch Workaway - mô hình tình nguyện quốc tế kết nối chủ nhà và tình nguyện viên, với mục đích làm việc và trao đổi văn hóa. Trong đó, tình nguyện viên có thể làm các công việc như dạy tiếng Anh ở vùng sâu, vùng xa; dọn dẹp phòng; chăm sóc cây vườn; dẫn tour du lịch... để đổi lại chi phí ăn, ở.

Với vốn ngoại ngữ tốt và thích giao tiếp, Tâm đã làm quen với ngành F&B (dịch vụ nhà hàng và ăn uống) từ khi còn là sinh viên. Nắm rõ lợi thế của mình, khi đi du lịch theo hình thức Workaway, Tâm lựa chọn làm tình nguyện ở các nhà nghỉ, homestay.

Cô có thể tìm kiếm thông tin về các cơ sở lưu trú nhận tình nguyện viên trên một ứng dụng trực tuyến. Tâm chủ động tìm hiểu về nơi sẽ đến, nghiên cứu đánh giá của các tình nguyện viên từng tham gia, phản hồi của khách hàng trước khi gửi yêu cầu tham gia tới chủ homestay, nhà nghỉ.

Nơi đầu tiên mà Tâm làm tình nguyện viên là ở khu nghỉ dưỡng duy nhất trên bãi biển Lonely, đảo Koh Rong, Campuchia. Bãi biển hoang sơ, nước biển trong vắt, không có chút ồn ào và hoàn toàn không có Wifi..

Cô gái Việt bỏ việc, dành 8 tháng chu du 7 nước… chỉ với 16 triệu đồng - 2
Đảo Koh Rong, Campuchia với những bãi cát trắng dài và nước biển trong vắt.

"Buổi sáng tụi mình thức dậy lúc 7 giờ, sau đó dành một tiếng đi nhặt rác trên bãi cát để làm sạch bãi biển, bảo vệ môi trường, sau đó chia ra mỗi người một việc. Mình quét dọn nhà hàng và phục vụ bữa ăn, nước uống cho khách", Tâm cho biết.

Công việc của Tâm nhẹ nhàng và khá linh động. Nếu như nhà hàng không bận rộn thì cô sẽ dẫn khách đi tham quan, chỉ cho họ nơi có thể ngắm hoàng hôn đẹp, hay nơi có nhiều san hô. Cứ cách 3 ngày sẽ có thuyền giao lương thực từ trong đất liền, thường vào buổi chiều tối.

Buổi chiều là khoảng thời gian tự do, Tâm và các bạn tình nguyện viên khác không cần phải làm việc. Vậy là họ tha hồ tắm nắng, lặn ngụp trong làn nước trong veo của bãi biển Lonely. "Trong 3 tuần ở đây, mình không mất chi phí ăn ở mà còn có thêm những người bạn mới, có cơ hội trải nghiệm cuộc sống, cảnh đẹp nơi này, học yoga, và phải lòng món cà ri đỏ Khmer", Tâm chia sẻ.

Rời Campuchia, cô đi xe bus tiếp tục tới Koh Chang (Đảo Voi), Thái Lan. Nơi làm việc của cô là một nhà nghỉ trên đảo. "Mình không có dự định đến Koh Chang vì mình không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thế nhưng khi nhìn hồ sơ của chủ nhà nghỉ này, mình đã quyết định đến Koh Chang mà không hề do dự. Koh Chang (đảo Voi) là hòn đảo lớn thứ 2 Thái Lan, nằm ở tỉnh Trat giáp biên giới Campuchia, cách Bangkok 6 tiếng đi xe bus", Tâm chia sẻ.

Cô gái Việt bỏ việc, dành 8 tháng chu du 7 nước… chỉ với 16 triệu đồng - 3
Những chú mèo tại nơi Tâm làm việc ở Thái Lan

Công việc của Tâm chủ yếu là lễ tân, phục vụ bữa ăn, chăm sóc và nói chuyện với khách du lịch. Mỗi tuần Tâm làm việc 5 ngày, mỗi ngày 5 tiếng, tự do chọn ca làm. Cô gái 24 tuổi còn có thêm một nhiệm vụ là chăm sóc 16 chú mèo. Vào thời gian rảnh, Tâm thường thuê xe máy đi khám phá Koh Chang, trải nghiệm các món ăn đường phố. "Mình ở lại Thái Lan lâu nhất, gần 2 tháng vì quá mê ẩm thực Thái", Tâm chia sẻ.

Một tháng làm tình nguyện ở Luang Prabang, Lào là khoảng thời gian Tâm thấy thú vị nhất. Cô làm việc cho một ông chủ - người sở hữu một quán bar và một con tàu du lịch bên cạnh dòng sông MeKong, đó cũng là nơi làm việc của Tâm. Lịch làm việc của cô gái 24 tuổi là 4 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Cô và các bạn ở đây chia ca ra làm.

"Hai tiếng đầu tiên, mình chịu trách nhiệm đứng trước quán bar để phát tờ rơi, quảng cáo, mời mọi người đến mua vé tham gia đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Mekong. Đến 4 giờ chiều, khi thuyền bắt đầu chạy, mình nhảy lên thuyền để dẫn chương trình, làm quen và giới thiệu với du khách về chuyến đi", Tâm chia sẻ.

Cô gái Việt bỏ việc, dành 8 tháng chu du 7 nước… chỉ với 16 triệu đồng - 4
Con tàu du lịch bên cạnh dòng sông Mekong

Công việc ở đây vừa cho cô cơ hội khám phá cảnh đẹp của đất nước Lào vừa giúp Tâm rèn luyện khả năng giao tiếp trước đám đông. Vào thời gian rảnh, cô gái trẻ dạy cho con ông chủ và nhân viên học tiếng Anh, học thêm về dịch vụ chăm sóc khách hàng, cách pha chế một số loại cocktail cơ bản, khám phá con người và thiên nhiên Luang Prabang.

Tâm cũng làm thêm ở Sri Lanka một tuần; Bangkok và Chiang Mai, Thái Lan một tuần. Ngoài du lịch tình nguyện để có thể trải nghiệm mà không mất chi phí ăn ở, trong 8 tháng bôn ba, cô còn du lịch Ấn Độ, Indonesia và các địa phương khác của Thái Lan, Lào... theo hình thức khám phá tự do, với chi phí bỏ ra gần 50 triệu đồng.

"Ở Lào gần một tháng, mình bị mất toàn bộ số tiền mang theo. Số tiền đó không nhiều nhưng là tất cả những gì mình có. Mình bắt đầu có chút hoang mang, không có tiền mua vé nên không về được mà đi tiếp thì không biết xoay sở ra sao", Tâm nhớ lại.

Sự cố này khiến Tâm nghĩ tới việc lên mạng tìm kiếm công việc online như biên dịch, phiên dịch. Qua sự giúp đỡ của một người bạn mới quen, cô được nhận làm biên dịch cho một công ty ở Indonesia. Ban ngày sau khi làm việc trên du thuyền, buổi tối Tâm dành 5 - 6 tiếng để hoàn thành xong dự án. Đây cũng chính là công việc giúp cô vừa kiếm tiền vừa đi du lịch trong thời gian vài tháng sau đó.

Trở về Việt Nam sau 8 tháng, Tâm không chỉ "nhuộm màu da nâu" thành công mà còn "mài dũa" sức mạnh tinh thần. Bởi lẽ, trong hành trình 8 tháng khám phá, cô đã trải qua không ít sự cố và những cú sốc văn hóa.

Tâm trở về Việt Nam vào tháng 2/2020. Từ đó tới nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cô vẫn chưa thể thực hiện dự định tiếp tục khám phá thế giới của mình. Thanh Tâm vẫn tiếp tục duy trì công việc online, dành thời gian viết blog du lịch, chia sẻ về những chuyến đi, kinh nghiệm vừa du lịch vừa kiếm tiền, làm việc.

Cô gái Việt bỏ việc, dành 8 tháng chu du 7 nước… chỉ với 16 triệu đồng - 5
"Tuổi trẻ chỉ có một lần nên mình không muốn lãng phí. Cứ đi rồi sẽ tới - phải thoát ra khỏi vùng an toàn mới bay xa được", Tâm chia sẻ.