Bình Định:

Bé gái 13 tuổi chết đuối thương tâm sau khi cứu em trai

(Dân trí) - Sau khi cứu em trai bị trượt chân rơi xuống đầm nhưng dép bị rơi xuống nước, người chị gái quay lại vớt chiếc dép thì không may bị hụt chân té ngã, rơi xuống hố sâu rồi bị nước cuốn mất tích.

Chiều tối 20/7, đại diện lãnh đạo phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé bị đuối nước ở đầm Thị Nại (đoạn khu vực cầu Đen, phường Hải Cảng).

Bé gái 13 tuổi chết đuối thương tâm sau khi cứu em trai - 1
Khu vực đầm Thị Nai đoạn dưới chân cầu Đen - nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Danh tính cháu bé được xác định là V.T.D.L. (13 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều cùng ngày (20/7), cháu L. cùng với 3 đứa trẻ khác đến khu vực cầu Đen tiếp giáp đầm Thị Nại để chơi. Trong lúc đang chơi đùa, em trai của cháu L. bất cẩn bị trượt chân té xuống vùng nước.

Thấy em trai bị té, L. chạy đến cứu em lên bờ nhưng đánh rơi dép của mình xuống nước. Sau đó, L. quay lại để vớt dép thì bị hụt chân té ngã, rơi xuống hố sâu và bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bình Định) đã điều 8 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh, công an địa phương triển khai công tác cứu nạn.

Nhiều thợ lặn đã được huy động để lặn tìm tung tích cháu bé suốt nhiều giờ. Sau hơn 2h nỗ lực tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm thấy và vớt được thi thể cháu bé lên bờ.

Tối cùng ngày, lãnh đạo phường Hải Cảng cho biết, đơn vị chức năng đã bàn giao thi thể bé cho gia đình lo công tác hậu sự.

Doãn Công